[blockquote]"Bị" O.S XNL mợ Mimo bắt gặp đang vượt đèo vào Nha Trang nên chụp ảnh.
facebook Trang Mimo.
9 Tháng 3
Đang đổ dốc chuẩn bị vào NT thì gặp nhóm bác Ha Sonata đang đi bụi cùng hướng, Oser gặp nhau trên đường, vẫy tay í ới chào nhau zui thiệt là zui luôn
Giải lao ở Cam Ranh
[/blockquote]
facebook Trang Mimo.
9 Tháng 3
Đang đổ dốc chuẩn bị vào NT thì gặp nhóm bác Ha Sonata đang đi bụi cùng hướng, Oser gặp nhau trên đường, vẫy tay í ới chào nhau zui thiệt là zui luôn
Giải lao ở Cam Ranh
Chỉnh sửa cuối:
[blockquote]Tối ngày thư ba, Chấn Ton_Up Nha Trang bố trí giúp mình ỏ trong một ks mini với giá "phượt". Tẩy trẫn xong thì Tường "totite" , vợ chồng Thành Phạm cùng Chấn tới. Bọn mình kéo nhau đi chém gió Nha Trang kiểu "phượt tử". Mát mẻ mà ấm cúng thắm tình đồng đội. Vui!
Gặp gỡ cùng S.O.S Pham Galaxy (2 vợ chồng) và totite Tường. Rất ấm lòng đồng đội!
[/blockquote]
Gặp gỡ cùng S.O.S Pham Galaxy (2 vợ chồng) và totite Tường. Rất ấm lòng đồng đội!
Chỉnh sửa cuối:
[blockquote]Ngày thứ tư của hành trình:
Sáng, Chấn tới đón đi ăn sáng.
Chu choa...cháo lòng
, lòng heo bánh hỏi ngon tuyệt!
Quán ở Hoà Đa phải gọi bằng "cụ".!
Rồi chúng tôi đi chém gió
tại cafe KTM!
Anh Thanh, GĐ KTM Nha Trang trực tiếp chăm sóc xe cho mình.
Anh Thanh tặng mình bộ bảo hiểm gối, ống quyển, là đồ của cá nhân ảnh.
Bác Mpracroi O.S Nha Trang tới động viên và hẹn ngày về "tái nạm".
[/blockquote]
Sáng, Chấn tới đón đi ăn sáng.
Chu choa...cháo lòng
, lòng heo bánh hỏi ngon tuyệt!
Quán ở Hoà Đa phải gọi bằng "cụ".!
Rồi chúng tôi đi chém gió
tại cafe KTM!
Anh Thanh, GĐ KTM Nha Trang trực tiếp chăm sóc xe cho mình.
Anh Thanh tặng mình bộ bảo hiểm gối, ống quyển, là đồ của cá nhân ảnh.
Bác Mpracroi O.S Nha Trang tới động viên và hẹn ngày về "tái nạm".
[/blockquote]
Chỉnh sửa cuối:
Ha Sonata (11 Tháng 3) đã viết trên facebook:
Tiếp tục ngày thứ tư của hành trình: trưa ngày 10/03 chia tay anh em Nha Trang, tôi tìm đến Vũng Rô.
Vượt đèo Cổ Mã
Vượt đèo Cả
Quẹo phải xuống Vũng Rô
Ghé viếng chùa Linh Sơn
Đường xuống làng chài vũng Rô
Vào cãng Vũng Rô
Làng chài
Quay lại, men theo đường biển đi hướng Di tích tàu không số
Thăm khu di tích Tàu Không Số- đường HCM trên biển
rồi lần ra Mũi Điện!
Cả một câu chuyện dài, một kỷ niệm đáng nhớ, một phát hiện tuyệt vời!
Tôi sẽ kể dài, chi tiết nhé!
Tiếp tục ngày thứ tư của hành trình: trưa ngày 10/03 chia tay anh em Nha Trang, tôi tìm đến Vũng Rô.
Vượt đèo Cổ Mã
Vượt đèo Cả
Quẹo phải xuống Vũng Rô
Ghé viếng chùa Linh Sơn
Đường xuống làng chài vũng Rô
Vào cãng Vũng Rô
Làng chài
Quay lại, men theo đường biển đi hướng Di tích tàu không số
Thăm khu di tích Tàu Không Số- đường HCM trên biển
rồi lần ra Mũi Điện!
Cả một câu chuyện dài, một kỷ niệm đáng nhớ, một phát hiện tuyệt vời!
Tôi sẽ kể dài, chi tiết nhé!
Chỉnh sửa cuối:
Nhìn bác thế này em lại thêm tự tin cày cuốc nuôi mấy cái tàu há mồm thêm vài năm nữa rồi cũng làm chuyến..., ước mơ của em cũng là rong ruổi cùng "gấu mẹ vĩ đại" bằng xe máy đi suốt chiều dài đất nước như Bác
Điều quyết định là yếu tố "thời gian"sirius xanh nói:Nhìn bác thế này em lại thêm tự tin cày cuốc nuôi mấy cái tàu há mồm thêm vài năm nữa rồi cũng làm chuyến..., ước mơ của em cũng là rong ruổi cùng "gấu mẹ vĩ đại" bằng xe máy đi suốt chiều dài đất nước như Bác
Điều quan trọng là "đam mê, khát vọng"
Cuối cùng là "sức khỏe ổn định".
Ngoài ra không mấy quan trọng "xách ba lô lên và đi" bác ạ!
Nhập vào thế giới "phượt" em thấy mọi người (giới, sắc tộc, tuổi, ngành nghề) rất độc lập thân thiện và tự tin.
- Khi mình đi tới đây, bạn mình Thành Nghĩa (O.S chậm1s) pm nhắc... "Ra miền Trung lái xe khách và tải chạy hơi bị ẩu, anh H lưu ý nhoen!"
- Mình thành thật trả lời (nguyên văn)Ha Sonata "Bà mẹ bọn tải khách và cả du lịch chúng nó chạy hồi nãy cứ tương pha vào mặt mình đá mấy chũng cũng không đứa nào hạ! Mình phải pha lại rồi xào chẻ pha vô nó rồi tạt ra ngoài nó mới có thằng hạ đèn. 98/% không hạ đèn tí nào."
12 Tháng 3 lúc 0:41
- Nguyễn Thái Tường (O.S totite) "Bác nên tránh thì hơn"
12 Tháng 3 lúc 6:51
Trời! Không tránh thì rúc vô đâu mấy pa?
- Mình thành thật trả lời (nguyên văn)Ha Sonata "Bà mẹ bọn tải khách và cả du lịch chúng nó chạy hồi nãy cứ tương pha vào mặt mình đá mấy chũng cũng không đứa nào hạ! Mình phải pha lại rồi xào chẻ pha vô nó rồi tạt ra ngoài nó mới có thằng hạ đèn. 98/% không hạ đèn tí nào."
12 Tháng 3 lúc 0:41
- Nguyễn Thái Tường (O.S totite) "Bác nên tránh thì hơn"
12 Tháng 3 lúc 6:51
Trời! Không tránh thì rúc vô đâu mấy pa?