Hạng B2
9/11/11
114
3.660
93
Em thắc mắc là lính Mỹ mặc đồ dầy như thế giữa sa mạc mà ít thấy mồ hôi nhễ nhại, bộ quần áo bằng vải gì mà mát vậy các bác?
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
ô ba ma mà rút là lão Hamid Kazai bị Taliban lấn sân liền
chưa kể Pakistan + đồng minh khựa luôn dòm ngó xứ lão
rắc rối phức tạp hơn Irak gấp cả tỉ lần
 
Hạng B2
4/7/11
427
2
0
Vô đây coi Mỹ hết bom phải dùng xác trực thăng Chinook phang cho chết Taliban:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7qQlV5S1kMs

Giỡn chơi thôi chứ chiếc CH-47 Chinook bị rớt hồi nào không biết, nhưng khi chiếc CH-53 Sea Stallion đến cẩu về nửa đường bị trục trặc, mất thăng bằng có thể rớt nên phi công phải... cắt dây trục. Mém chút nữa sập luôn căn nhà.
24.gif
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
1967 Phù cát Qui nhơn
CH_54_1967_Qui_Nhon_CH_54_CH_47.jpg


1968 Vũng tàu
CH_54_1968_Vung_Tau_CH_54_CH_47_00.jpg


... cái dù chắc để ổn định chiều gió khỏi đong đưa ?

A Shaw valley - hổng biết tên VN là gì ?...
CH_54_at_A_Shau_Valley.jpg


CH_54_at_A_Shaw_Valley_00.jpg


đâu đó ở South VN
CH_47_UH_1_Soc_Trang.jpg


sau VN war thì Mỹ đã loại biên CH-54 - bán ra dân sự làm đủ trò : trồng trụ điện, câu cây gỗ trong rừng (sau khi cưa) chất lên xe rờ-mọt 18 bánh, làm trực thăng chữa lửa ...
lúc lính tráng xài thì là CH-54 Tarhe - chừng ra dân sự thì trở lại tên nguyên thủy của hãng chế tạo : Sikorsky S-64
[link]http://en.wikipedia.org/wiki/S-64_Skycrane[/link]

[link]http://en.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_CH-54_Tarhe[/link]
 
Hạng F
22/10/09
8.170
30.077
113
@Anh Bánh Tét: Ashảw valley: Viet Nam gọi là thung lũng A Sao
S 64 bay chậm lắm. dưng sức nâng hàng thì kinh lắm