Hạng B2
18/4/11
105
2
18
Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz

Em tiếp.
Sau khi ăn trưa từ 14:00 tới 18h kết thúc thì đoàn di chuyển tới địa điểm mới đề ăn tối lúc 19:00. Lúc này lão Vui mới đi khách từ Long Xuyên về cũng gia nhập đoàn
Chọn mồi là đặc sản u minh, cá lóc 4,2ky/con. Như lời chủ tiệm nói là có con 8ky và 12ky nữa.Kinh
_DSC2555.JPG

_DSC2557.JPG

_DSC2556.JPG

_DSC2560.JPG

Cá lóc hấp
_DSC2568.JPG

đầu cá lóc hấp
_DSC2569.JPG

_DSC2571.JPG

cháo cá
_DSC2576.JPG

Trứng cá lóc. Các bác nhìn chiếc đũa kế bên biết kích thước của cái trứng nhé
_DSC2605.JPG

_DSC2607.JPG

KHô cá lóc 1 nằng, 2,2ky/con
_DSC2611.JPG

_DSC2610.JPG

Hình ảnh anh em tình thương mến thương nè
_DSC2574.JPG

_DSC2577.JPG

Bác cầm ca rót rượu là bác DinhNgo bên Otoxomnhala.
_DSC2578.JPG

_DSC2579.JPG

_DSC2580.JPG

_DSC2582.JPG

Lão này đang phê
_DSC2584.JPG

_DSC2585.JPG

đặc sản của Lắc
_DSC2586.JPG

Nụ cười sau khi được thỏa mãn
_DSC2587.JPG

Lão Lèo chơi bắt cá 2 tay
_DSC2589.JPG

Thỏa mãn rùi
_DSC2591.JPG

_DSC2592.JPG

chiến tiếp. Bác ngoài cùng bên tay phải là bác ben otoxomnhala
_DSC2596.JPG

_DSC2597.JPG

Hậu quả
_DSC2599.JPG

Chia tay lúc 22:00h
_DSC2601.JPG

Sau khi chia tay trong đềm thì lão Vui quay về SG với phần quà chủ quán khuyến mãi.
_DSC2588.JPG

ANh em SG thì chia tay Lắc tại KS
_DSC2613.JPG

_DSC2614.JPG

_DSC2615.JPG

Sau khi ăn tối xong thì đoàn tiếp tục an khuya bằng hải Sản nhưng đuối quá nên em kh có chụp.
Ngày đầu tiên tại CT kết thúc lúc 12:00, dưỡng sức cho cuộc chiến hôm sau có phần căng thẳng hơn.kkk



 
Hạng D
13/8/12
1.609
6
38
52
Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz

Tiếp đi thím Xém ơi
 
Hạng D
13/8/12
1.609
6
38
52
Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz

Cuối cùng thì em cũng đã hấp diêm được thím Lắc
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif

_DSC2586.JPG

 
Hạng D
13/8/12
1.609
6
38
52
Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz

Và kết quả là đây kkkkkk
1078373_338898632907969_810801317_n.jpg


 
Hạng D
16/9/11
1.661
96
48
41
Sydney
Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz

cái xô để làm gì


em hận chưa bao giờ đc nằm ngon như vậy cũng vì mềnh quá mạnh ko đấu thủ
 
Hạng D
21/4/11
1.616
100
63
40
Cambodia
Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz

tungpromexe nói:
cái xô để làm gì


em hận chưa bao giờ đc nằm ngon như vậy cũng vì mềnh quá mạnh ko đấu thủ
Do bận quỳ nhiều quá có được uống đâu mà cần Xô ke ke