Người ta nói bạn phét thì bạn phải làm sao cho người ta tin bạn đi rồi lúc đó bạn mới hay mới giỏi, tưởng gì cấm cửa người ta
cmt sau của bạn thể hiện bạn cũng chẳng có cái xe nào, điều đó cũng không quan trọng vì bạn không thể hiện được mình trưởng thành, bởi vì bạn chửi người lớn, vì một từ "phét" chứ không phải từ chợ búa nào cả mà bạn sẵn sàng chửi người ta, cái này là biểu hiện của trẻ trâu, khinh người, sống ảo chứ thành đạt cái gì mà thành đạt. Chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, tôi cũng thật rảnh khi ngồi cãi với bạn. Bạn huymap đã không chấp bạn rồi vì bạn nhiều khi chỉ xứng tuổi con anh ấy hoặc đang làm công nhân quèn. Hãy nhớ: làm sao cho người ta tin mình chứ không nên đạp đổ người ta. Còn nữa, bác huymap không gây hấn từ trước, anh ấy chỉ nghi ngờ vấn đề bạn có xe thật hay không. Chẳng lẽ ba mẹ nói bạn phét, rồi bạn nói ba mẹ bạn mất dạy, ăn nói cho cẩn thận ko có ngày người ta đánh cho thì khổ. Thêm nữa: một con người có vợ con, có ô tô, có công việc ổn định thì không bao giờ như bạn nói cả. Bạn chưa có gia đình, chưa đụng chạm cuộc đời bạn chưa hiểu đâu
tôi nói thật. Vả lại chính bạn nói bạn có 3 cái xe nên việc chứng minh bạn có đúng 3 chiếc đâu khó? Chụp ảnh là dễ nhất, phải là ảnh thật lạ, ảnh tôi không tìm được các trang xe khác !! Còn nếu bạn không có ảnh, thì chính xác là không có xe, vậy thì bạn nổ, bạn sẽ lại chửi tôi vô học, nhưng rất tiếc, lúc này tôi không chấp mấy anh cứ lên mạng là nổ cho banh xác. Có hình xe của bạn, không cần biển số thì tôi xin thua, tôi xin lỗi nếu có nặng lời. Thân.