RE: Mua xe khi mới có bằng
Ủng hộ bác Fernandoz. Nguyên tắc lái xe của tui cũng vậy. Có bằng, luyện lái liên tục, thuê mượn đủ các loại xe, leo đèo leo núi đều đã luyện qua, nhưng tôi rất thích tinh thần cẩn thận của các bro trên OS này.
Lúc mới nhận bằng, thuê một ông thầy quân đội luyện lái, câu đầu tiên ông ta nói với tôi: "lái xe thì không nói hay được. Phải luyện phản xạ và luôn cẩn trọng".
Còn chuyện mua xe của bác Dơi, cho phát biểu tý: bác cứ theo tính tình của mình mà mua. Tôi chứng kiến có bác mua xe mới, rồi vì mới biết lái nên ngại (nhất là ngại va quệt xe, ngại chân côn-ga không tốt làm hại xe,...) nên đắp chiếu cất ở nhà - cái xe như cái tủ trang trí. Nếu bác cảm thấy mình mua xe mới cũng có ít nhiều e ngại như vậy thì mua xe cũ. Có nhiều loại xe cũ chứ đâu phải cứ cũ là phải sửa hàng ngày. Cảm giác đi xe cũ làm mình thoải mái hơn, đỡ ngại làm "mất zin" em nó. Khi không có cảm giác đó, bác chạy xe lại tự tin, ngon lành ấy chứ lị.
Tôi thấy bác nói cụ nhà ta cũng chạy cùng, mà cụ thì nóng tính. Tôi nghĩ cụ là người cẩn thận, nên đi xe máy cũng còi liên tục. Thế thì bác nên mua xe đã-qua-sử-dụng-nhưng-còn-tốt mà đi. Tôi e rằng cụ nhà ta đi xe mới cũng sẽ bấm còi liên tục, căng thẳng khi lái đấy. Có khi bác đi đâu về, cụ cũng ra kiểm tra xe và chất vấn bác cũng nên. (J)
Túi tiền mình có thế nào thì chọn xe thế ý. Trong OS này, các bác chạy từ Matiz đến Mer đều có loại cũ-mới, đều có khen-chê cả mà.
Ủng hộ bác Fernandoz. Nguyên tắc lái xe của tui cũng vậy. Có bằng, luyện lái liên tục, thuê mượn đủ các loại xe, leo đèo leo núi đều đã luyện qua, nhưng tôi rất thích tinh thần cẩn thận của các bro trên OS này.
Lúc mới nhận bằng, thuê một ông thầy quân đội luyện lái, câu đầu tiên ông ta nói với tôi: "lái xe thì không nói hay được. Phải luyện phản xạ và luôn cẩn trọng".
Còn chuyện mua xe của bác Dơi, cho phát biểu tý: bác cứ theo tính tình của mình mà mua. Tôi chứng kiến có bác mua xe mới, rồi vì mới biết lái nên ngại (nhất là ngại va quệt xe, ngại chân côn-ga không tốt làm hại xe,...) nên đắp chiếu cất ở nhà - cái xe như cái tủ trang trí. Nếu bác cảm thấy mình mua xe mới cũng có ít nhiều e ngại như vậy thì mua xe cũ. Có nhiều loại xe cũ chứ đâu phải cứ cũ là phải sửa hàng ngày. Cảm giác đi xe cũ làm mình thoải mái hơn, đỡ ngại làm "mất zin" em nó. Khi không có cảm giác đó, bác chạy xe lại tự tin, ngon lành ấy chứ lị.
Tôi thấy bác nói cụ nhà ta cũng chạy cùng, mà cụ thì nóng tính. Tôi nghĩ cụ là người cẩn thận, nên đi xe máy cũng còi liên tục. Thế thì bác nên mua xe đã-qua-sử-dụng-nhưng-còn-tốt mà đi. Tôi e rằng cụ nhà ta đi xe mới cũng sẽ bấm còi liên tục, căng thẳng khi lái đấy. Có khi bác đi đâu về, cụ cũng ra kiểm tra xe và chất vấn bác cũng nên. (J)
Túi tiền mình có thế nào thì chọn xe thế ý. Trong OS này, các bác chạy từ Matiz đến Mer đều có loại cũ-mới, đều có khen-chê cả mà.