Thảo Luận Chung Mua xe khi mới có bằng

Hạng B2
30/8/05
220
0
0
RE: Mua xe khi mới có bằng

Bác doublenter ui :mua thật chứ sao lại nghĩ em nói chơi nhỉ. Mặt em cũng đàng hoàng lém chẳng hiểu sao cứ hay bị hiểu lầm[8D]
Em kết nhất là câu nói này của bác " Nếu mai bác mua xe - dù là cũ hay mới - hãy quý mến nó, chăm sóc nó (và chăm sóc mình) cẩn thận. Đừng tính đến việc va quệt quá. Nghĩ đến việc va quệt nhiều quá khó lái xe trơn tru lắm đấy. " :D Thể hiện mình là một con người nhiều tình cảm
Em đã học được một bài học : Yêu xe như con [8D] và em cũng cảm thấy bác không thích hành động " Bỏ xe chay lấy người " đúng không nhỉ[>:][>:]:D
 
Tập Lái
1/3/06
31
0
6
RE: Mua xe khi mới có bằng

Em chưa kịp trả lời thì các bác đã trả lời hết rồi còn gì?

Tóm lại là xe ko tự nhiên bị xước xát méo mó được -> tất cả là do "tai nạn" hết. Tai nạn lớn nhỏ, lỗi của mình hay lỗi của người khác thì đều được bảo hiểm thanh toán hết (em mua bảo hiểm toàn bộ). Về nguyên tắc, mỗi khi bác phát hiện xe xước xát thì đều có thể đi làm bảo hiểm được, nhưng như thế hơi mất thời gian - gộp nhiều nhiều lại rồi làm luôn thể.

Kinh nghiệm chưa đến 6 tháng cầm lái của em như sau:
- Lần 1: khi em đến hạn thay dầu, tiện thể em muốn sơn lại luôn - xưởng kê cho em khoảng 7 vết đủ loại: xước cánh cửa, hông, mũi trước, sau... - trong đó có mỗi 1 vết lớn là em nhớ do em quay đầu quệt vào tường + 1 vết hông do em quệt vào xe đạp, còn lại thì em chịu. Tổng thiệt hại khoảng 7-8M gì đó.
- Lần 2: vì Lần 1 em xử lí cuối tuần, ko muốn để xe ở xưởng qua weekend nên tuần sau em mới đem xe lại -> phát sinh thêm 3-4 vết nữa (ko biết là lần trước xưởng kiểm tra sót hay em mới bị thêm) -> Bảo hiểm thiệt hại thêm 3-4M nữa.
- Lần 3: em lùi đít vào tường bị móp đít + cụp 1 ống xả -> đi xưởng làm luôn cùng với 3-4 vết khác -> Bảo hiểm cũng thiệt hại khoảng 4M nữa.

Hic... quả thực là em cũng chả muốn chọc bát cơm của Bảo hiểm làm gì (tính ra thì chưa đến nửa năm nhưng em đã bắt Bảo hiểm trả quá số tiền em nộp cả năm rồi), nhưng trừ những lần do em lơ đễnh thì toàn là xe đạp xe máy trời ơi nó cào xe em thôi.
 
Hạng B2
30/8/05
220
0
0
RE: Mua xe khi mới có bằng

Em phục bác Summerhill rùi đầy :D Nghe bác nói thì xe mới đúng là lựa chọn số một khi có điều kiện mua BH 2 chiều , nhưng cũng phải là cao thủ như bác mới OK nhỉ:D Cho em hỏi bác đi xe gì và mua bảo hiểm các loại nào ,của hãng nào luôn nhé:)
 
Hạng B2
17/7/06
245
3
0
RE: Mua xe khi mới có bằng

Trích đoạn: SummerHill

Em chưa kịp trả lời thì các bác đã trả lời hết rồi còn gì?

Tóm lại là xe ko tự nhiên bị xước xát méo mó được -> tất cả là do "tai nạn" hết. Tai nạn lớn nhỏ, lỗi của mình hay lỗi của người khác thì đều được bảo hiểm thanh toán hết (em mua bảo hiểm toàn bộ). Về nguyên tắc, mỗi khi bác phát hiện xe xước xát thì đều có thể đi làm bảo hiểm được, nhưng như thế hơi mất thời gian - gộp nhiều nhiều lại rồi làm luôn thể.

Kinh nghiệm chưa đến 6 tháng cầm lái của em như sau:
- Lần 1: khi em đến hạn thay dầu, tiện thể em muốn sơn lại luôn - xưởng kê cho em khoảng 7 vết đủ loại: xước cánh cửa, hông, mũi trước, sau... - trong đó có mỗi 1 vết lớn là em nhớ do em quay đầu quệt vào tường + 1 vết hông do em quệt vào xe đạp, còn lại thì em chịu. Tổng thiệt hại khoảng 7-8M gì đó.
- Lần 2: vì Lần 1 em xử lí cuối tuần, ko muốn để xe ở xưởng qua weekend nên tuần sau em mới đem xe lại -> phát sinh thêm 3-4 vết nữa (ko biết là lần trước xưởng kiểm tra sót hay em mới bị thêm) -> Bảo hiểm thiệt hại thêm 3-4M nữa.
- Lần 3: em lùi đít vào tường bị móp đít + cụp 1 ống xả -> đi xưởng làm luôn cùng với 3-4 vết khác -> Bảo hiểm cũng thiệt hại khoảng 4M nữa.

Hic... quả thực là em cũng chả muốn chọc bát cơm của Bảo hiểm làm gì (tính ra thì chưa đến nửa năm nhưng em đã bắt Bảo hiểm trả quá số tiền em nộp cả năm rồi), nhưng trừ những lần do em lơ đễnh thì toàn là xe đạp xe máy trời ơi nó cào xe em thôi.

Nhân tiện, bác cho tôi hỏi, bác ở SG hay HN? Chắc chắn bác là dân bảo hiểm, hoặc có người nhà làm bảo hiểm, hoặc là mối quan trọng của mấy cán bộ bảo hiểm, hoặc bác biết cách làm ăn với mấy ông ấy? Kiểu gì thì tôi (và chắc nhiều chủ xe khác) cũng phải học hỏi, nhờ vả bác khi cần.
Đã là "tai nạn", Luật nước mình đòi hỏi phải có ít nhất một trong hai thứ:
+ Biên bản tai nạn.
+ Tờ khai tai nạn.
Cả hai thứ này đều có người làm chứng mới được.
Thế mà xe bác xước vòng quanh, để một thời gian, gộp lại thành một vụ tai nạn, rồi lấy tiền bồi thường của bảo hiểm thì phục bác quá. Nhất định bác nằm trong số ít người có khả năng hơn nhiều người khác rồi. Kính bác một ly!
 
Tập Lái
1/3/06
31
0
6
RE: Mua xe khi mới có bằng

Hic... kính các bác là em chỉ là người tiêu dùng bình thường thôi. Em ở HN các bác ạ. Còn bảo hiểm em mua là của Bảo Việt gồm Bảo hiểm toàn bộ (đâu như giá niêm yết là 1.5% trị giá xe - thực tế em được bớt chút xíu) + Bảo hiểm trách nhiệm dân sự + người ngồi trên xe (2 cái này thì chắc giá làng thôi - khoảng 200k/năm - may mắn là em chưa phải claim cái loại bảo hiểm này).

Thủ tục các bác nói hình như chỉ áp dụng với xe 2 bánh thôi (hic... 1 lần em phải bỏ cuộc vì chả có các thứ giấy tờ đó và nếu có thì cũng đòi được Bảo hiểm chả đáng bao nhiêu, 1 lần thì em nhờ CA quen làm hộ biên bản). Còn với xe 4 bánh thì thủ tục như sau:
1. Đánh xe đến Bảo hiểm khai báo trên tờ đòi bồi thường. Trên tờ đó các bác có thể kê nhiều vụ. Bất kể lỗi của ai, các bác cũng được bồi thường (trừ trường hợp các bác bị mất cắp lặt vặt hoặc cố tình phá hoại).
2. Bảo hiểm sẽ cử giám định viên (mỗi lần mỗi người khác - em chả quen ai cả) khám xe xác nhận các nội dung hư hại vào Biên bản giám định + chụp ảnh các nội dung đó
3. Đánh xe đến xưởng và chỉ cho xưởng biết các hư hại làm bảo hiểm (ngôn ngữ bảo hiểm và xưởng có thể khác nhau). Nếu phát hiện thêm các vết mới thì phải quay về Bảo hiểm làm giám định bổ sung.
4. Chờ đến khi xưởng sửa xe xong và gọi đến lấy xe (tất nhiên, thường là khi giao/nhận xe có hẹn mấy hôm xong)
5. Chuyện tiền nong ko phải là việc của các bác nhưng đại khái là xưởng sẽ lập báo giá gửi Bảo hiểm, Bảo hiểm kiểm tra giá các nơi tương tự (VD xe em cũng hơi xịn nên phải sửa ở xưởng của hãng - Bảo hiểm cũng chỉ được kiểm tra giá ở các xưởng cùng loại chứ ko được bắt em ra xưởng thường) rồi duyệt giá (sẽ thấp hơn giá xưởng báo - nhưng chắc xưởng vẫn kiếm được nên chưa lần nào em phải đánh xe đi xưởng khác).

Các trường hợp của em toàn là đơn giản và ko liên quan đến người khác. Nếu liên quan đến người khác và pháp luật chắc rách việc hơn. Với cả các bác lưu ý nhé: xe em mua bảo hiểm toàn bộ nên Bảo hiểm phải chịu toàn bộ thiệt hại của xe em, tiền nong làm việc trực tiếp với xưởng chứ em ko liên quan và cũng chả được xu trà thuốc gì đâu (phải thanh minh tí ko các bác lại cho rằng em trục lợi Bảo hiểm ;-) - heheh... bác nào qtâm PM cho em, em Trư Bát Giới đại lí Bảo hiểm cho).
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
30/8/05
220
0
0
RE: Mua xe khi mới có bằng

Bác úp úp mở mở kiểu này thì chắc xe của bác cũng thuộc loại hàng " khủng" đây .[8D] Cám ơn về sự chia sẻ nhiệt tình của bác nhé:D
 
Hạng C
8/11/11
720
69
43
48
âu dương lâm,q.8,hcm
Re:Mua xe khi mới có bằng

BÁC NÀY KHÉO LO QUÁ,CÓ BẰNG LÁI RỒI CÒN SUY NGHĨ GÌ NỮA ĂN THUA LÚA THÓC CỬA BÁC TỚI ĐÂU THÔI, EM MUA XE MỚI :
2 THÁNG SAU MỚI CÓ BẰNG LÁI NÈ :D, ĂN THUA MÌNH LÁI BÌNH TỈNH,VÀ XỬ LÍ TÌNH HUỐN: HỌC HỎI, CHỊU KHÓ ĐỌC THẬT NHIỀU MẤY THÔNG TIN BỔ ÍT TRÊN DIỄN DÀN MẤY A E OS , XE MUA BẢO HIỂM 2 CHIỀU VÀO,XE EM CHƯA 1 VẾT TRẦY... MẤY BÁC ĐỪNG NÉM ĐÁ EM NHÉ :cool:
 
Hạng D
2/7/11
2.423
13
38
60
v2thn nói:
Em cũng mới có bằng và lúc đầu cũng hay nghĩ là mua xe cũ đỡ xót nhưng theo em nếu có đủ xèng thì cứ chơi xe mới cho đã, va quệt lẻ tẻ đã có bảo hiểm lo hết chứ đi tìm con xe cũ ưng ý cũng mệt óc nhọc xác lắm, mua rồi cứ lăn tăn đắt rẻ tốt xấu. Nói túm lại là Money là điều kiện số 1. :):)
Bác nói chuẩn. Hồi đầu mình cũng đi tìm mua xe cũ. Tim mãi chẳng được thế là mua mới luôn vì nó mới và mình cũng mới có bằng nên chạy hết sức cẩn thận vậy là "trình" lái lên cao!
zozo%20(97).gif