Thích chiếc nào thì nhích chiếc đó đi bác ơi chứ hỏi 9 người 10 ý, mỗi người một quan tâm: nào là thương hiệu, nào là công nghệ an toàn, nào là cảm giác lái, nào là giá bán lại, nào là độ rộng rãi, nào là chi phí bảo hành bảo dưỡng, nào là... nào là... càng rối thêm. Trước đây lần đầu mới mua xe, em cũng tự tìm hiểu, lên mạng xem các chia sẻ của những người đã từng sử dụng qua các dòng xe tương ứng, rồi tùy vào nhu cầu, sở thích, khả năng tài chính của mìng thì mua thôi. Giống như hỏi vợ 1 vậy, em không hỏi ai kể cả ba mẹ em, có được không. Em thích thì em cưới. Hehe
Múc e c200 đi cụChào các bác,
Hiên tại em đang chạy Cerato 2016. Đã gắn bó với em nó hơn 1 năm nay và nay đã phải lòng với 2 em khác: Mercedes-Benz C200 và Mazda 6 fl 2017.[pagebreak][/pagebreak]
Xét về giá thì M6 thấp hơn C200 cũng chút ít.Tuy nhiên xét về option thì C200 lại hơi nghèo nàn hơn M6 mặc dù giá cao hơn và thuộc dòng xe sang như: đèn pha thích ứng thông minh, bản đồ, loa Bose, Hud... Nhưng C200 lại chú trọng về sự an toàn nhiều hơn. Nên em cũng khá phân vân. Mong các bác tư vấn hộ em cái là nên quan tâm và chú trọng những phần nào khi đã trót yêu một trong 2 em này.
Attachments
-
143,4 KB Đọc: 8
Bác chủ lái thử con Mazda 6 xong rồi nhắn em, em mang C200 qua cho bác lái thử, khi ấy bác sẽ cảm thấy dc sự khác biệt và sẽ ra quyết định đúng đắn
Nếu bác thích rộng rãi, thoải mái và chi phí bảo dưỡng thấp thì bác nên chọn M6, còn thích cảm giác lái tốt thì bác chọn Mec C200.