Nếu bác đã đi Cerato mà còn muốn đổi thì mình khuyên nên lên hẳn C 200. Xe rât vọt, đằm và nội thất rất đẹp. M6 cũng ngon nhưng khả năng vận hành ko bằng được. Với lại khả năng cao sắp tới M6 lại giảm giá, bác mua bây giờ ôm hận. Mà mua C 200 nên mua nội thất màu beige, sẽ đẹ hơn.
1. Nếu muốn lái tốt, ưu tiên ngồi trước thì cứ C200 mà chiến. Ko ko nghĩ.
Nếu thích xe dài, ưu tiên ngồi sau thì m6.
2. Nhà nếu nhiều ng lớn đi chung thì m6.
Nếu chỉ 2 vợ chồng và 2 con nhỏ thì c200.
3. C200 hàng ghế trước rộng, ghế sau chật, gò bó.
M6 thì trước cũng đc. Nhưng sau thoải mái hơn c200.
Tùy theo sở thích và nhu cầu. Tốt nhất là nên chạy thử. Đừng có coi quảng cáo. Thực tế chạy nó khác nhiều lắm.
Nếu thích xe dài, ưu tiên ngồi sau thì m6.
2. Nhà nếu nhiều ng lớn đi chung thì m6.
Nếu chỉ 2 vợ chồng và 2 con nhỏ thì c200.
3. C200 hàng ghế trước rộng, ghế sau chật, gò bó.
M6 thì trước cũng đc. Nhưng sau thoải mái hơn c200.
Tùy theo sở thích và nhu cầu. Tốt nhất là nên chạy thử. Đừng có coi quảng cáo. Thực tế chạy nó khác nhiều lắm.
Mazda mua okay, nhưng lái 365 ngày sau sẽ muốn đổi xe.
Mercedes mua okay, và lái 365 ngày sau cũng sẽ vẫn hài lòng về nội thất của xe mà không cần đổi xe khác bác.
Em nghĩ nên mua Merc.
Mercedes mua okay, và lái 365 ngày sau cũng sẽ vẫn hài lòng về nội thất của xe mà không cần đổi xe khác bác.
Em nghĩ nên mua Merc.
2 con này nếu so C200 cũ thì giá mới gần bằng chứ mới tinh thì hơn gấp rưỡi
Em thấy bác có vẻ ko băn khoăn về giá
Vậy thì bác nên để ý accord và c200
Accord hơn m6 mọi mặt. Chỉ thua về giá thôi
Bác không ngại chi phí bảo dưỡng thì c200
Còn ăn chắc mặc bền thì accord
Vậy thì bác nên để ý accord và c200
Accord hơn m6 mọi mặt. Chỉ thua về giá thôi
Bác không ngại chi phí bảo dưỡng thì c200
Còn ăn chắc mặc bền thì accord
Mình chia sẻ câu chuyện sau để Chủ thớt tham khảo.
Đồng nghiệp của mình bán Camry, đi xem M6 và BMW 320 và sau đó quyết định chọn BMW 320.
Giờ sau hơn 8 tháng sử dụng thì lại có cảm nhận BMW 320 cũng không khác gì so với lúc đi Camry, còn nếu lấy M6 thì sẽ dư được 1 cục tiền để dành.
Đồng nghiệp của mình bán Camry, đi xem M6 và BMW 320 và sau đó quyết định chọn BMW 320.
Giờ sau hơn 8 tháng sử dụng thì lại có cảm nhận BMW 320 cũng không khác gì so với lúc đi Camry, còn nếu lấy M6 thì sẽ dư được 1 cục tiền để dành.
Mazda 6 nhé bác, nhiều option ngon hơn, lại rẻ hơn. Sửa chữa phụ tùng cùng rẻ.Chào các bác,
Hiên tại em đang chạy Cerato 2016. Đã gắn bó với em nó hơn 1 năm nay và nay đã phải lòng với 2 em khác: Mercedes-Benz C200 và Mazda 6 fl 2017.[pagebreak][/pagebreak]
Xét về giá thì M6 thấp hơn C200 cũng chút ít.Tuy nhiên xét về option thì C200 lại hơi nghèo nàn hơn M6 mặc dù giá cao hơn và thuộc dòng xe sang như: đèn pha thích ứng thông minh, bản đồ, loa Bose, Hud... Nhưng C200 lại chú trọng về sự an toàn nhiều hơn. Nên em cũng khá phân vân. Mong các bác tư vấn hộ em cái là nên quan tâm và chú trọng những phần nào khi đã trót yêu một trong 2 em này.
Đi BMW 320 thì "sang" hơn chứ nhưng về hiệu quả sử dụng so với giá tiền thì M6 ngon nhất. Ai không câu nệ hình thức, không muốn khoe khoang đi M6 là được, đem cục tiền dư mua mảnh đất 1 năm sau lên gấp rưỡi.Mình chia sẻ câu chuyện sau để Chủ thớt tham khảo.
Đồng nghiệp của mình bán Camry, đi xem M6 và BMW 320 và sau đó quyết định chọn BMW 320.
Giờ sau hơn 8 tháng sử dụng thì lại có cảm nhận BMW 320 cũng không khác gì so với lúc đi Camry, còn nếu lấy M6 thì sẽ dư được 1 cục tiền để dành.