Chủ đề tương tự
Theo luật thì coi chừng bác sai hoặc cùng lắm là huề. Người ta đã nháy đèn (không biết có hú còi không), và rõ ràng trên đó là làm nhiệm vụ. Nguyên tắc khi nghe tiếng còi và đèn báo hiệu là đi chậm lại hoặc dừng xe hẳn để quan sát, nhường đường cho xe ưu tiên. Vụ này giống giống cái vụ xe cứu hỏa đi ngược chiều cao tốc bị tông đấy.
Có đèn nhưng không có còi hú bác ạ.Theo luật thì coi chừng bác sai hoặc cùng lắm là huề. Người ta đã nháy đèn (không biết có hú còi không), và rõ ràng trên đó là làm nhiệm vụ. Nguyên tắc khi nghe tiếng còi và đèn báo hiệu là đi chậm lại hoặc dừng xe hẳn để quan sát, nhường đường cho xe ưu tiên. Vụ này giống giống cái vụ xe cứu hỏa đi ngược chiều cao tốc bị tông đấy.
Quả thật em hú hồn khi mấy ảnh vượt lên...
Đám cây kiểng nó che mất tầm nhìn của em.
Theo luật thì coi chừng bác sai hoặc cùng lắm là huề. Người ta đã nháy đèn (không biết có hú còi không), và rõ ràng trên đó là làm nhiệm vụ. Nguyên tắc khi nghe tiếng còi và đèn báo hiệu là đi chậm lại hoặc dừng xe hẳn để quan sát, nhường đường cho xe ưu tiên. Vụ này giống giống cái vụ xe cứu hỏa đi ngược chiều cao tốc bị tông đấy.
khả năng 99% là bị tội nếu chạy nhanh hơn 1 chút, do mấy ổng ko chạy ngược chiều, mà mấy ổng lại đang thi hành công vụ.
Xem clip thì thấy rõ là do csgt vượt ẩu thì trong trường hợp này nếu xảy ra tai nạn thì bác không bị sao đâu
csgt không chấp nhất bắt tội bác đâuThì có bị khép lỗi/tội gì không các bác?
Tụi nó thừa biết là tụi nó
- Chạy ẩu
- Lạm quyền, hóng hách, láo...
- Ngu dốt
Tuy nhiên, tụi nó cũng biết rằng tụi nó có 1 tấm bùa hộ mệnh bất khả xâm phạm, nên vụ này nếu xảy ra thì cụ là con kiến và nó là củ khoai.
- Chạy ẩu
- Lạm quyền, hóng hách, láo...
- Ngu dốt
Tuy nhiên, tụi nó cũng biết rằng tụi nó có 1 tấm bùa hộ mệnh bất khả xâm phạm, nên vụ này nếu xảy ra thì cụ là con kiến và nó là củ khoai.
Bác từ đường nhánh ra, nên dừng lại 1 chút rồi mới chạy ra, đừng rồ ga rồi ra ào ào như vậy...