Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
31/5/12
188
8
0
43
Cái vụ có tính bất động sản hay không em xin có chút ý kiến:
Về danh sách tỷ phú, triệu phú nó không tính đến giá trị bất động sản đang ở và các tài sản để dùng hàng ngày mà tính tiền mặt và các khoản đầu tư ( gồm tiền mặt, giá trị cổ phiếu, bất động sản mua để đầu tư...). Vì vậy căn nhà bác mua để ở thì không tính, bác mua thêm vài căn để đầu tư thì vài căn đầu tư vẫn được tính. Hôm trước có bác thắc mắc sao thế giới chỉ có 11 triệu phú thì em cũng đã giải thích điểm này rồi.
Cụ Bùi nói:
Quỳnh Rùa nói:
Cụ Bùi nói:
Tiền càng ngày càng khó kiếm ;) công việc thì phập phù, chưa chắc cái công ty nó thuê mình còn sống được mấy năm. Chưa biết công ty mình lập nó trụ được nổi mấy tháng nữa. Và một tầng lớp được gọi là trung lưu của Việt Nam tuy chưa chết đói đang có nguy cơ tụt lùi về phía cận nghèo :D

Nếu cụ nào lèm bèm và hỏi "tầng lớp nào là tầng lớp trung lưu?" thì sau nhiều cuộc họp cãi nhau ỏm tỏi thì tạm thời, tầng lớp trung lưu của Việt Nam được công nhận một cách thô thiển là nếu<span style=""color: #ff0000;""> tổng số tiền tích lũy (không kể bất động sản) của một hộ gia đình</span> trừ đi<span style=""color: #3366ff;""> toàn bộ nợ </span>mà lớn hơn hoặc bằng 36 tháng tiền ăn ở và chi phí cuộc sống, thì các cụ thuộc loại trung lưu. :D


Mọi quyết định từ ý thức hệ đến nhỏ nhặt như việc chi tiêu hàng ngày của tầng lớp này sẽ cấu trúc ra nền kinh tế của một đất nước nên tình hình là em thấy có mấy cụ bắt đầu ngơ ngác hỏi nhau: Đất nước sẽ ra sao nếu một ngày bọn này hết tiền. Và khi hết tiền thì bọn này sẽ làm gì để kiếm lại tiền và lo cho tương lai của chính bọn nó và thế hệ đằng sau.

Không hề mong hòng có một câu trả lời tổng thể cho việc này, nhưng việc tham gia trả lời cũng giúp anh chị em trong OSFI may chăng nhìn ra một cơ hội để kinh doanh, làm ăn, nên em tha thiết mong các cụ nào đi qua trả lời câu hỏi này:

Câu hỏi 1: Nếu ngày mai các cụ hết tiền, điều gì các cụ lo lắng nhất cho tương lai phía trước.
Và câu hỏi 2: Các cụ sẽ làm gì nếu ngày mai các cụ hết tiền :D

Thân ái!

Định nghĩa sai nên không có câu trả lời. Phần lớn tích lũy của các gia đình sẽ đầu tư ngược vào Bất Động Sản. Định nghĩ như vậy thì tất cả sẽ trở thành Hộ Nghèo hoặc Cận Nghèo hết.
Vụ này cãi nhau to rồi, nên việc cụ phủ nhận công thức trên cũng không có gì khó hiểu. Nếu tính cả bất động sản thì thưa cụ cụ cứ thẳng tay xé mẹ nó danh sách các tỷ phú và triệu phú trong Forbes đê :D nếu toàn bộ dân Phố Cổ, dân Q1 nó bán nhà bán đất đi, Việt Nam có khi có số triệu phú (thậm chí tỷ phú) cao hơn cả Mẽo :D

Đây, hình mẫu tỷ phố Phố cổ Hàng Ngang - Hàng Đào đây cụ
3_7_1314248053_49_1314242114-pho-co-3.jpg


Tập thể các "tỷ phú" Hàng Điếu ra nấu cơm chiều đây
phoco3.jpg


Thành ra dù hơi thô thiển, nhưng cụ cứ vui lòng cắt mẹ nó phần BĐS trong công thức tính ra cho em!
 
Hạng B2
9/3/07
110
276
63
nếu vậy phải tìm đường ra đi, chứ kg lẻ ở VN chờ chết đói?
 
bvy
Hạng D
6/1/12
1.163
676
113
Hôm nay e phải ngồi chờ đợi các xxx nhà mình họp hành nên tản mạn vài dòng với cụ bùi.
Từ xưa đến nay ở VN sách dạy như thế nào thì ta nghe như thế đó. Nhắc đến lạm phát, thì ta nghĩ ngay đến thừa tiền nên phải hút tiền vào, giảm phát thì thiếu tiền nên phải cung tiền ra. Ngay cả quan hệ cung-cầu ta cũng học theo sách vở. Các lớp học thạc sỹ, MBA cũng nhan nhản học về các ông porter, jack welsh các cty GM, GE, ...Các thầy cô giáo cứ theo sách vở ca ngợi ca ngợi và ca ngợi các ông này, cty kia mà theo lịch sử gần đây thì do chính sách các ông này nên mấy cty kia đã tèo téo teo nếu như ko được chính phủ Mỹ cứu. Ngay cả lý thuyết cung cầu cũng ko còn sát với thực tế. E nói ra đây để làm gì? để thấy được rằng ngay như chính cái thế hệ của e đây được đào tạo ở một cái đất nước mà mọi người tôn sùng tự nhận ra rằng các kiến thức mình được học đã hoàn toàn lạc hậu và thiếu thực tế trầm trọng. Như vậy thế hệ mai sau như thế nào em ko dám nghĩ tới. Quay trở lại hai câu hỏi của cụ:

Câu 1: Nếu ngày mai các cụ hết tiền, điều gì các cụ lo lắng nhất cho tương lai phía trước.
_ Có hết tiền được ko cụ nhỉ? Việt nam là đất nươc nông nghiệp. Nhiều Gạo, Nhiều Nước Mắm, nhiều cá. Vậy xin hỏi cụ, chẳng may Việt Nam mình có phá sản toàn đất nước đi nữa thì mình tự cung tự cấp e nghĩ cũng sống được vài chục năm. E xin đi xa hơn một chút. Bên US, người đi làm công ăn lương rất sợ mất việc làm nhé, mất việc một tháng sẽ mất nhà, mất xe, mất bảo hiểm. Xứ Việt mình thì sao? Nhân viên bên e nếu bị chửi thì nghe, cùng lắm nghỉ việc nhé. Ko nhà ah? ko sao, về sống chung với cha mẹ nhé. Ko xe à? xe các cụ ở nhà cho mà, có phải trả góp đâu. Bảo hiềm sức khỏe??? Có bao giờ dùng đâu mà sợ? E thật sự oải với cái vô trách nhiệm của nhân viên ở VN. Như vậy cái giả thuyết cụ đưa ra là hết tiền, nhưng ở VN hết tiền vẫn sống khỏe nên e thấy nhân viên e ko đứa nào lo lắng cho tương lai phía trước. Các ngân hàng thương mại hết tiền thì sao? lo chi cho mệt, có NHNN rồi nhé.

Câu 2: Các cụ sẽ làm gì nếu ngày mai các cụ hết tiền
_ Như e đã nói, hết tiền ko có nghĩa là ko sống được ở VN. Vì vậy nếu hết tiền thì sống bám tiếp nhé, chờ chừng nào có việc làm đi làm tiếp. Bianfishco là thí dụ . Hết tiền? Nợ nhiều? Ko sao ko sao. abc abc abc abc abc abc abc xyz xyz xyz xyz...ok đã có người giúp rùi.
 
Hạng D
7/3/07
2.119
201
63
Nha Trang
www.duandautu.com
tỉ phú mà hông có tiền tiêu thì cũng chết.
Câu 1: Nếu ngày mai các cụ hết tiền, điều gì các cụ lo lắng nhất cho tương lai phía trước. Lo đất có bán cũng éo ai mua.
2. Bán thanh lý tài sản chuyển thành tiền tiêu. đầu tư vào kinh doanh nhu yếu phẩm.
 
Hạng F
12/9/10
6.651
45.560
113
49
Bà Tó
laonong nói:
Em thì lo nhất là không nuôi nổi f1 cho đàng hoàng để tụi nó sau này tự kiếm sống mà thôi, chứ còn cái thân em thì dẫu sao em cũng tự lo được.
cùng quan điểm .
 
Hạng C
7/8/11
647
32
43
48
Xì Gòng
Như vậy là mới rút được ra một cái lo là nếu ngày mai hết tiền, thì các cụ lo nhất là cái sự học con cái của các cụ ra sao phải không? Sẵn sàng hi sinh đời bố, củng cố đời con phỏng?

Vậy có cụ nào máu xây trường không ;) cho em đu với!

Ít nhất là xây xong trường, thì con cụ, con em sẽ được miễn phí tiền học ;)
 
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
Cụ Bùi nói:
Như vậy là mới rút được ra một cái lo là nếu ngày mai hết tiền, thì các cụ lo nhất là cái sự học con cái của các cụ ra sao phải không? Sẵn sàng hi sinh đời bố, củng cố đời con phỏng?

Vậy có cụ nào máu xây trường không ;) cho em đu với!

Ít nhất là xây xong trường, thì con cụ, con em sẽ được miễn phí tiền học ;)
Cái suy luận và kết luận của Cụ Bùi nghe chừng không mạch lạc cho lắm... Xây trường trong lúc hết tiền thì cho ai học? Cái bỏ vào bụng còn chả có nữa là....
Khi hết tiền rồi thì khỏi học về nhà mà làm ruộng làm rẫy hay ở xì phố thì đi bán vé số cho nó nhanh.... Tau hết nuôi nổi chúng mày rầu... Học với chả hành giề!!!
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.183
113
Cụ Bùi nói:
Như vậy là mới rút được ra một cái lo là nếu ngày mai hết tiền, thì các cụ lo nhất là cái sự học con cái của các cụ ra sao phải không? Sẵn sàng hi sinh đời bố, củng cố đời con phỏng?

Vậy có cụ nào máu xây trường không ;) cho em đu với!

Ít nhất là xây xong trường, thì con cụ, con em sẽ được miễn phí tiền học ;)
Sao bảo xây trường lúc này không còn có ăn nữa. Xây mà kinh daonh theo mức thu của nhà nước bây giờ thì thằng xây trường chết đầu tiên.
muốn mần được cái trường thì phải lùa bọn cừu vào từ lúc vỡ lòng
tongue4.gif
 
Hạng C
7/8/11
647
32
43
48
Xì Gòng
bvy nói:
E thật sự oải với cái vô trách nhiệm của nhân viên ở VN. Như vậy cái giả thuyết cụ đưa ra là hết tiền, nhưng ở VN hết tiền vẫn sống khỏe
Em công nhận với cụ ở điểm này. Nhưng rõ ràng, khi kinh tế xuống, em thấy cái này có sự chuyển dịch theo hướng có lợi.

Đương cử con oshin nhà em. Lúc kinh tế tốt, lúc đóe nào rảnh là nó lại dọa nghỉ đi làm công nhân may với công nhân thêu. Thỉnh thoảng nó đòi về quê gặp bố mẹ, làm bx em toàn canh canh không cho nó cầm hết quần áo về không lại mất công tìm con oshin khác.

Con đấy sau em cho nghỉ mẹ!

Giờ có con mới, ngoan ngoãn, hiền lành. Làm lụng rất cẩn thận. Thi thoảng còn tâm sự với cô: "Bây giờ con mà mất việc thì con chết"! Cơ mà đấy là lúc các nhà máy, xí nghiệp công nhân đang ngồi mốc mép ra, nó thế. Chứ kinh tế tốt lên thì bài ca "con về quê ăn Tết, chưa biết khi nào lên" lại diễn ra. Các ngành nghề khác, câu chuyện có vài chi tiết khác đi, nhưng kết cục luôn là tương tự. Chán làm, nghỉ, về quê ăn bám một thời gian.

Thành ra, trong cái rủi nó cũng có cái may.
 
Hạng C
7/8/11
647
32
43
48
Xì Gòng
xegicungme nói:
Cái suy luận và kết luận của Cụ Bùi nghe chừng không mạch lạc cho lắm... Xây trường trong lúc hết tiền thì cho ai học? Cái bỏ vào bụng còn chả có nữa là....
Khi hết tiền rồi thì khỏi học về nhà mà làm ruộng làm rẫy hay ở xì phố thì đi bán vé số cho nó nhanh.... Tau hết nuôi nổi chúng mày rầu... Học với chả hành giề!!!
Thú thật với cụ, em cũng không thấy mạch lạc cho lắm! Nhưng hôm nọ, nhân xem TT Obama phát biểu về việc cần làm để vượt qua khủng hoảng (cái này em bị nghe) thì có nói đến phần "we rebuild the country thru developing infrastructure and education". Nhiều khi mệnh đề hết tiền và tái đầu tư nó phang nhau choang choác. Nhưng qua đầu tư vào hạ tầng và giáo dục, nó sẽ tạo ra công ăn việc làm tức thời cho blue collar workers và tạo tiền đề cho thế hệ tiếp theo white collar workers sau này.

Một thông điệp sâu sắc đó là nếu cụ xây trường, cụ sẽ cho bố mẹ chúng một cơ hội việc làm, và cho con cái họ một tương lai phát triển :D

Sao không chứ :D
bravia nói:
Cụ Bùi nói:
Như vậy là mới rút được ra một cái lo là nếu ngày mai hết tiền, thì các cụ lo nhất là cái sự học con cái của các cụ ra sao phải không? Sẵn sàng hi sinh đời bố, củng cố đời con phỏng?

Vậy có cụ nào máu xây trường không ;) cho em đu với!

Ít nhất là xây xong trường, thì con cụ, con em sẽ được miễn phí tiền học ;)
Sao bảo xây trường lúc này không còn có ăn nữa. Xây mà kinh daonh theo mức thu của nhà nước bây giờ thì thằng xây trường chết đầu tiên.
muốn mần được cái trường thì phải lùa bọn cừu vào từ lúc vỡ lòng
tongue4.gif
Đố cụ làm sao vẫn có ăn, vẫn có danh và lùa được cừu vào từ lúc vỡ lòng!
 
Status
Không mở trả lời sau này.