- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cụ tính làm quả Harvard trên Mù Căng Chải thì bị phản bác là phảitammile nói:năm 2009/10 gđ e đã xin được giấy phép để làm dự án trường mần non ở Dalat nhưng sau khi họp đại gia đình thì bị phản bác tơi tả vì ai cũng sợ ko thành công, lúc đó nếu vay vốn để làm dự án này sẽ được NN hỗ trợ lãi suất chỉ có 4%
Chúc lần tới cụ có location tốt hơn!
Câu hỏi 1: Nếu ngày mai các cụ hết tiền, điều gì các cụ lo lắng nhất cho tương lai phía trước.
Em chưa vợ con và bạn gái nên em chẳng lo. Nhưng em nghĩ đời F1 của em nếu trong hoàn cảnh đó bọn nó sẽ cái khó ló cái khôn. Tự xoay tự chuyển tình thế. Cái quan trọng là rèn luyện tư duy và đạo đức cho bọn nó lúc mầm non và cấp 1.
Và câu hỏi 2: Các cụ sẽ làm gì nếu ngày mai các cụ hết tiền
Cụ làm em nhớ đến câu trả lời của em chân dài Ngọc Trinh "Không tiền thì cạp đất mà ăn à". Em đang suy nghĩ đến 2 chữ "cạp đất".
Em chưa vợ con và bạn gái nên em chẳng lo. Nhưng em nghĩ đời F1 của em nếu trong hoàn cảnh đó bọn nó sẽ cái khó ló cái khôn. Tự xoay tự chuyển tình thế. Cái quan trọng là rèn luyện tư duy và đạo đức cho bọn nó lúc mầm non và cấp 1.
Và câu hỏi 2: Các cụ sẽ làm gì nếu ngày mai các cụ hết tiền
Cụ làm em nhớ đến câu trả lời của em chân dài Ngọc Trinh "Không tiền thì cạp đất mà ăn à". Em đang suy nghĩ đến 2 chữ "cạp đất".
Làm mầm non nói riêng hay giáo dục nói chung là "ăn" rồi. Thuế má thì không có hoặc không đáng kể vì đang được ưu tiên. Đặc biệt là khu vực mầm non... Vấn đề là làm sao trả lờii được câu hỏi "lùa" ở trên kia. Hehe... Em có cái nhà nho nhỏ ở Tân Phú... Chỉ làm cái gọi là "nhóm trẻ" thôi... Thuê tất tần tật từ người quản lý đến bảo mẫu... nhưng cũng kiếm được chút gọi là để cho F1 có tiền ăn que kem...
Last edited by a moderator:
Thời buổi giờ khó nói lắm mấy cụ ạ bừa đến đâu hay đến đó , miễn sao con mình ko thất học đói khổ được ròi có gì ăn nấy
"Làm mầm non nói riêng hay giáo dục nói chung là "ăn" rồi. Thuế má thì không có hoặc không đáng kể vì đang được ưu tiên. Đặc biệt là khu vực mầm non... Vấn đề là làm sao trả lờii được câu hỏi "lùa" ở trên kia. Hehe..."
Cái đó theo quan điểm của em thì bác nên hỏi "tại sao bác cho F1 của bác đi học" và "tại sao lại tập trung vào mầm non không phải đại học hay sau đại học"
Cái đó theo quan điểm của em thì bác nên hỏi "tại sao bác cho F1 của bác đi học" và "tại sao lại tập trung vào mầm non không phải đại học hay sau đại học"
Trong cái mệnh đề có tính "tận cùng" là nếu mai cụ không còn tiền thì các cụ vẫn thống nhất sẽ cho con cái học tốt nhất cho tương lai sau này. Em biết nhiều ông bạn chỉ đi làm mà lương đủ trả tiền học cho 2 ông con nhưng họ vẫn sướng. Như vậy có thể khẳng định giáo dục là mối quan tâm hàng đầu tại Việt nam, nên lùa không phải vấn đề, vì bản thân họ đã nghĩ đến nó rồi. Không cần quá trình "raising awareness" nữa. Việc cụ phải làm là làm sao chứng minh một cách định lượng và định tính dự án của các cụ ngon hơn các trường khác là cụ thắng!xegicungme nói:Làm mầm non nói riêng hay giáo dục nói chung là "ăn" rồi. Thuế má thì không có hoặc không đáng kể vì đang được ưu tiên. Đặc biệt là khu vực mầm non... Vấn đề là làm sao trả lờii được câu hỏi "lùa" ở trên kia. Hehe...
Trả lời cho câu hỏi lùa đây... Nếu không thèng khác nó lùa đi hết..Cụ Bùi nói:Trong cái mệnh đề có tính "tận cùng" là nếu mai cụ không còn tiền thì các cụ vẫn thống nhất sẽ cho con cái học tốt nhất cho tương lai sau này. Em biết nhiều ông bạn chỉ đi làm mà lương đủ trả tiền học cho 2 ông con nhưng họ vẫn sướng. Như vậy có thể khẳng định giáo dục là mối quan tâm hàng đầu tại Việt nam, nên lùa không phải vấn đề, vì bản thân họ đã nghĩ đến nó rồi. Không cần quá trình "raising awareness" nữa. Việc cụ phải làm là làm sao chứng minh một cách định lượng và định tính dự án của các cụ ngon hơn các trường khác là cụ thắng!xegicungme nói:Làm mầm non nói riêng hay giáo dục nói chung là "ăn" rồi. Thuế má thì không có hoặc không đáng kể vì đang được ưu tiên. Đặc biệt là khu vực mầm non... Vấn đề là làm sao trả lờii được câu hỏi "lùa" ở trên kia. Hehe...
- Status
- Không mở trả lời sau này.