Ai nói cụ Rùa là em cô đơn, nhẩy nếu chỉ vì em có thời gian chia sẻ trên mạng mà nói rằng em cô đơn thì chắc cái 600 điểm thưởng kia của cụ cũng chứng minh cụ đang cô đơn lắmQuỳnh Rùa nói:Cụ Bùi nói:Hi hi, cụ Rùa đi sớm thế
Em đâu có mượn OSFI để kêu gọi đầu tư đâu em chỉ muốn thông qua diễn đàn này nhắn gửi, đôi khi cuộc sống này, có nhiều thứ mà các cụ chỉ cần để ý, là có thể làm giàu cho các cụ, cho gia đình các cụ. Nhiều dự án chẳng khó khăn gì, nhiều cơ hội, đôi khi nó nằm trước mặt chúng ta. Không phải tỷ này tót nọ mới thành ông này, ông kia. Mà tài em cũng chẳng làm cho cụ thành ông này, ông kia được. Chỉ mong nếu cụ khá lên, ấy là một gia đình khá lên, ấy là một thế hệ tương lai nữa lại được ươm mầm trong một môi trường tốt hơn, đẹp hơn.
Việt Nam có sánh vai được cùng các cường quốc năm châu hay không, ấy là nhờ công của các cụ.
<span style=""color: #ff0000;"">Còn em em tự liệt em vào dạng thừa tiền nếu con em không phá thì chắc đến hết đời nó chưa hết được tiền mặt . Nhà em đủ rộng để cả nửa năm em không mò được lên phòng áp mái , vườn nhà em đủ rộng để con Labrador 11 tháng chạy quanh vườn 2 vòng là thở hồng hộc và cá nhân em có thể mua mọi thứ đồ chơi cho bản thân mình, miễn là thứ đồ chơi ấy có giá, và được bán. </span>
Nhân cụ Quỳnh Rùa tò mò và các cụ khác nếu có thắc mắc thì em xin thưa là em không cần tiền của ai cả. Em chả rủ rê ai chung và hùn vốn với em! Em chỉ mong những lời em nói, có ai đấy nghe! Em mong những suy tư của em, có ai đó cùng suy tư. Và nếu ai đó thực sự có tâm, thì mình cùng nói chuyện thêm.
Vậy thôi, cụ Rùa ạ!
Thân
Ặc......... Không tiền nói chẳng ai nghe.
Tay mang túi bạc kè kè.
Nói nhăng nói cuội người nghe ầm ầm......
CB cô đơn như vậy là vì sao? Sao lại không ai trò chuyện, không ai chia sẻ thế này??? Nông nỗi nào? Sao em thấy trong lời văn nó mâu thuẫn quá vậy?
Em chả tự ví mình như ông cụ , em chả bao la, đại đồng để đem tâm hồn mình chia cho hồn thiêng sông núi, nhưng phải biết xấu hổ khi bạn bè quốc tế nó cười đểu cách dân Việt làm ăn. Cách dân Việt làm chung với nhau. Cách dân Việt mổ bò một vấn đề và cái cách dân Việt bụm miệng kiểu "tưởng rằng chị ngã em nâng, nào ngờ chị ngã em bưng miệng cười" chứ
Em xấu hổ khi em không được như thằng Tàu, sẵn sàng cưu mang nhau nếu cùng là Tàu với nhau.
Em xấu hổ khi mình không làm được như thằng Nhật, sẵn sàng xếp hàng trật tự sau trận động đất
Em xấu hổ khi mình không được như thằng Thái, cả cộng đồng bao bọc nhau trong trận lụt vừa rồi.
Vì xấu hổ, nên em muốn làm một cái gì đấy khác đi cái cách mà hơn 30 năm nay em vẫn làm. Đó là chia sẻ với người khác!
Nếu cụ không thích, em không cấm! Cụ có quyền sống theo cái cách mà cụ nghĩ là đúng!
Thân