Chiêu này có vẻ hay đây, để e nghiên cứu thêm, cám ơn bác nhiềusongnguyen nói:Bác mua lưới mắt cáo về bịt kín sàn xe phần máy trống đảm bảo chuột khỏi vô. (em xúi bác thôi chứ em chưa làm )
Báo cáo các bác os, e đã đọc và làm các kiểu các bác hướng dẫn rồi, nhưng cụ tý nhà ta vẫn ko sợ. Em bó tay rồi các bác ơi.
em cũng đã làm đủ mọi cách theo như các bác đã chĩ dẫn ở các bài viết trên 4R này nhưng đều không có hiệu qủa.và em đã bị chúng nó cắn đứt dây điện 3 lần ở 3 chỗ để xe khác nhau.
giờ em để xe ở gara có nuôi chó.chấp nhận chó tè vào bánh xe còn hơn bị cắn đứt dây điện
em cũng mua thêm thuốc diệt chuột dạng viên kẹo bỏ vào một cái hộp có nắp để trong cốp xe.đến tối em bỏ vào trong khoang máy nếu nó có vào thì sẻ ăn thuốc sẽ không cắn dây điện của mình
giờ em để xe ở gara có nuôi chó.chấp nhận chó tè vào bánh xe còn hơn bị cắn đứt dây điện
em cũng mua thêm thuốc diệt chuột dạng viên kẹo bỏ vào một cái hộp có nắp để trong cốp xe.đến tối em bỏ vào trong khoang máy nếu nó có vào thì sẻ ăn thuốc sẽ không cắn dây điện của mình
Em nghe một số bác nói lấy vỏ sầu riêng quăng dưới gầm xe chuột kỵ mùi sầu riêng nên không mò vô xe nữa. Hôm nào em cũng tính thử chiêu này xem sao.
Muốn hết bị chuột cằn, mỗi ngày bác đề máy nổ khoảng 20 phút, nóng máy, chuột chạy ra, nếu em nào còn lì thì chết cháy ráng chịu
, đề ngày 2-3 lần, làm liên tục trong 1 tháng thì mấy em chuột biết sợ thì sẽ không vào khoang máy nữa!
MEXEHANGHIEU nói:Muốn hết bị chuột cằn, mỗi ngày bác đề máy nổ khoảng 20 phút, nóng máy, chuột chạy ra, nếu em nào còn lì thì chết cháy ráng chịu, đề ngày 2-3 lần, làm liên tục trong 1 tháng thì mấy em chuột biết sợ thì sẽ không vào khoang máy nữa!