51LD1758 nói:MEXEHANGHIEU nói:Muốn hết bị chuột cằn, mỗi ngày bác đề máy nổ khoảng 20 phút, nóng máy, chuột chạy ra, nếu em nào còn lì thì chết cháy ráng chịu, đề ngày 2-3 lần, làm liên tục trong 1 tháng thì mấy em chuột biết sợ thì sẽ không vào khoang máy nữa!
Báo cáo với các Bác là em đã làm nhiều cách như keo dán, (bẫy cỡ chục chú tý), thuốc chuột (same same), long não, rửa máy cho hết mùi chuột, sau đó khử mùi bằng thuốc xịt muỗi....mà các cụ ấy vẫn cứ vào gầm máy, ăn nhậu rồi xả rác lung tung!
Cách cuối cùng em đã làm: xịt thuốc diệt kiến, côn trùng vào dưới gầm (loại thuốc nước, có bán chỗ diệt mối).Đến nay đã gần 3 tháng, em vẫn chưa thấy các cụ ấy viếng nhà em nó ạ.
(khi mở điều hoà, phải chịu khó dùng gió trong)
Cách cuối cùng em đã làm: xịt thuốc diệt kiến, côn trùng vào dưới gầm (loại thuốc nước, có bán chỗ diệt mối).Đến nay đã gần 3 tháng, em vẫn chưa thấy các cụ ấy viếng nhà em nó ạ.
(khi mở điều hoà, phải chịu khó dùng gió trong)
Báo cáo với các Bác là em đã làm nhiều cách như keo dán, (bẫy cỡ chục chú tý), thuốc chuột (same same), long não, rửa máy cho hết mùi chuột, sau đó khử mùi bằng thuốc xịt muỗi....mà các cụ ấy vẫn cứ vào gầm máy, ăn nhậu rồi xả rác lung tung!
Cách cuối cùng em đã làm: xịt thuốc diệt kiến, côn trùng vào dưới gầm (loại thuốc nước, có bán chỗ diệt mối). Đến nay đã gần 3 tháng, em vẫn chưa thấy các cụ ấy viếng nhà em nó ạ.
(khi mở điều hoà, phải chịu khó dùng gió trong)
Cách cuối cùng em đã làm: xịt thuốc diệt kiến, côn trùng vào dưới gầm (loại thuốc nước, có bán chỗ diệt mối). Đến nay đã gần 3 tháng, em vẫn chưa thấy các cụ ấy viếng nhà em nó ạ.
(khi mở điều hoà, phải chịu khó dùng gió trong)
Chúc mừng bác nhédantaixe nói:Báo cáo với các Bác là em đã làm nhiều cách như keo dán, (bẫy cỡ chục chú tý), thuốc chuột (same same), long não, rửa máy cho hết mùi chuột, sau đó khử mùi bằng thuốc xịt muỗi....mà các cụ ấy vẫn cứ vào gầm máy, ăn nhậu rồi xả rác lung tung!
Cách cuối cùng em đã làm: xịt thuốc diệt kiến, côn trùng vào dưới gầm (loại thuốc nước, có bán chỗ diệt mối). Đến nay đã gần 3 tháng, em vẫn chưa thấy các cụ ấy viếng nhà em nó ạ.
(khi mở điều hoà, phải chịu khó dùng gió trong)
Có lần ông anh đi Camry 2008 bị nó vô cắn khoét cái lổ gió vào.cạnh họng ga.Bó tay luôn coi như khỏi chạy vì đặt hàng trong hãng cũng không có phải đợi 20 ngày.
Chối cùng phải làm sao bác ơi ???PHONG NGUYEN nói:Có lần ông anh đi Camry 2008 bị nó vô cắn khoét cái lổ gió vào.cạnh họng ga.Bó tay luôn coi như khỏi chạy vì đặt hàng trong hãng cũng không có phải đợi 20 ngày.
Đành chịu đặt hãng bác ơi.Mà em không hỏi có lấy ống nhựa nối vô kín đi đở không nữa.SangGPS nói:Chối cùng phải làm sao bác ơi ???PHONG NGUYEN nói:Có lần ông anh đi Camry 2008 bị nó vô cắn khoét cái lổ gió vào.cạnh họng ga.Bó tay luôn coi như khỏi chạy vì đặt hàng trong hãng cũng không có phải đợi 20 ngày.
PHONG NGUYEN nói:Đành chịu đặt hãng bác ơi.Mà em không hỏi có lấy ống nhựa nối vô kín đi đở không nữa.SangGPS nói:Chối cùng phải làm sao bác ơi ???PHONG NGUYEN nói:Có lần ông anh đi Camry 2008 bị nó vô cắn khoét cái lổ gió vào.cạnh họng ga.Bó tay luôn coi như khỏi chạy vì đặt hàng trong hãng cũng không có phải đợi 20 ngày.
Thế thì mất thời gian quá bác nhỉ
vtlam nói:Mắc mùng cho xe đi bác. Chuột mấy cũng không vào được
Nó cắn mùng luôn đó bác ơi