Cao tốc cuối cùng nối TP HCM - Nha Trang thông xe
Tuyến Cam Lâm – Vĩnh Hảo, cao tốc cuối cùng nối TP HCM với Nha Trang, cho phép xe chạy vào trên hai chiều, sáng 26/4.
www.24h.com.vn
Haaa chạy không có xe nào 1 mình mình chạy đúng bùn ngủ luôn a, hôm rồi e đi PT cũng thế, bùn ngủ mà nhìn ra sau thády vợ con đang ngủ ngon lành nên bấm bụng chịu, nhéo ngắt cả ng cho tỉnh, haa xog đếm xem còn bao nhiu km ra khỏi cao tốc, cũng may CT PT cho chạy 120km/h chứa 80 chắc e chết thiệt, haaaDí đít xe trước đá đèn đòi vượt, ôm trái chặn đường xe sau cho nó đá đèn, tạt cánh đánh đầu
Sau này nâng giới hạn lên 90 cũng đỡ lắm rồi, trước trung lương mỹ thuận có 80 e mém tí ngủ gật, xe xỉa qua 1/2 làn trái rồi giật mình đổ cả mồ hôi vội kêu vợ dậy canh có gì e ngủ gật nữa thì kêu liền, tự nhủ ra khỏi cao tốc phải kiếm chỗ ngủ cho tỉnh rồi mới đi tiếp. Ai ngờ ra khỏi cao tốc vào quốc lộ lại tỉnh như sáo, chạy về tới nhà luôn chả sao cả.
Đúng rồi bác, nhà e Q9 ngay CT, haa nên đi VT vs PT siêu tiện.1.5 tiêng với điều kiện nhà q9 or q2 gần lối lên cao tốc và không đi sáng thứ 6 or thứ 7
Hôm bữa lễ vừa rồi em cũng đi thử lần đầu theo hướng từ trung tâm Nha Trang về SG, cũng đâu biết đường, đi theo Google, Google chỉ đi ra nút giao Suối Dầu gì bác nói ấy, một đoạn dài đường tỉnh hơi nhỏ, cũng may là khá vắng xe. Chứ thường ngày em toàn đi theo hướng ven biển ra sân bay rồi quẹo vào QL1.Từ NT vào/ra cao tốc tối ưu nhất là vào và ra tại nút Suối dầu nha bác. Nếu ra vào nút Diên khánh hơi lòng vòng
Đường bác nói là tỉnh lộ 3. Khánh hòa làm lại đg đó để kết nối vào ct cho thuận tiện. Muốn có view biển đẹp thì bác đi đg đèo Cù hin và đg Bãi dài qua sb CR rồi vào lại QL1A. Nhiều ng ko muốn lái đèo ngoàn ngèo, họ đi ct. Nhưng vài bữa nữa, ct đoạn NT - Cam lâm thu phí thì mọi ng lại dồn ra đg biển điHôm bữa lễ vừa rồi em cũng đi thử lần đầu theo hướng từ trung tâm Nha Trang về SG, cũng đâu biết đường, đi theo Google, Google chỉ đi ra nút giao Suối Dầu gì bác nói ấy, một đoạn dài đường tỉnh hơi nhỏ, cũng may là khá vắng xe. Chứ thường ngày em toàn đi theo hướng ven biển ra sân bay rồi quẹo vào QL1.
Vậy thì đi QL1 căng mắt nhìn xe máy tạt đầu, canh bảng giao thông hết buồn ngủHaaa chạy không có xe nào 1 mình mình chạy đúng bùn ngủ luôn a, hôm rồi e đi PT cũng thế, bùn ngủ mà nhìn ra sau thády vợ con đang ngủ ngon lành nên bấm bụng chịu, nhéo ngắt cả ng cho tỉnh, haa xog đếm xem còn bao nhiu km ra khỏi cao tốc, cũng may CT PT cho chạy 120km/h chứa 80 chắc e chết thiệt, haaa