Theo như bác Bravia, em hiểu là tình hình từ đây về cuối năm sẽ khá hơn phải không bác. Qua lần này, cảm giác của em về ngân hàng không còn cái gọi là: niềm tin, bạn của mọi gia đình, toàn cầu am hiểu địa phương nữa ...Bản chất của ngân hàng cực kỳ tư lợi, mọi người sẽ bảo là kinh doanh thì phải có lợi nhuận chứ. Đương nhiên, nhưng khi con mồi đã tèo rồi, thì con đi săn mồi cũng ốm đói, nhiều khi chết cũng nên- Mà không có nó cũng chết. Kiểu gì thì kiểu, cũng phải cần nó. Nó vỗ cho mềnh béo béo tý, trông có da có thịt tý, thế là nó xơi.
Bên em toàn vác tiền gửi FD vào các ngân hàng NN thôi. Mấy xếp không tin tưởng vào ngân hàng VN. Mà lãi suất nó cực thấp bác ạh. Tiền lớn tiền nhỏ gì cũng một lãi suất, hiện tại em chỉ được áp dụng có 6.6%/ năm thoai ạh (KH 1 tháng). Đành chịu vì không có sự lựa chọn khác.
Đấy bác xem, thế mà nó cho nhân viên như em vay lại với lãi suất bi nhiêu: 24-25% năm (trên dư nợ giảm dần) hoặc có bèo cũng phải 14 -15% năm.
Thôi thì, đã tham gia là phải chấp nhận cuộc chơi. Mong rằng nhờ có "Đường lối, chính sách" mà bức tranh nhìn đỡ đỡ hơn chút