cái này em đồng ý với bác,đa phần là thế.NhanSamVN nói:nguyên nhân theo em là lấy cái bằng lái 2 bánh dễ quá, có bác nào làm quả thống kê dân đi 2b thuần túy (trừ các bác có 4b vẫn đi 2b) biết rõ luật và các biển báo như thế nào thì em đảm bảo các bác 2b chỉ biết 3 điều sau:
<span style=""background-color: #ff0000;"">- Đèn đỏ dừng, đèn xanh chạy (đèn vàng thì phải tăng tốc để qua ngã 4) </span>![]()
- Bảng 1 chiều thì ko chạy vào.
- Quẹo thì bật xinhan (cái này chắc 50/50)
Còn lại các điều khác bảo đảm ứ biết hoặc cố tình ứ biết như biển cấm rẽ (các bác ra xem BTX-CMT8, NgDu-CMT8...), các bảng phân làn trộn làn (nên nhiều bác 4b mới ăn quả cúp đầu thường xuyên) và ... nhiều ... nhiều cái khác nữa.![]()
Cho nên mới có nhiều ng nói chỉ cần cho các bác 2b lên xe 4b lái 1 lần bảo đảm tôn trọng luật GT ngay![]()
Hôm rồi em mới dùng mô tô chèn cho 1 tên vượt đèn đỏ nằm lăn quay ra đường, him chả dám la lối gì cả!
Tại luật của mình ko nghiêm, xe hơi mà đụng thì xxx nắm thằng có tóc để mà ăn, em qua Sin thấy ngã tư xe chạy qua toàn trên 50km/h, ai sai bị đụng dù có chết cũng vẫn bị thưa bồi thường.
Còn về tính kiên nhẫn thì thua luôn, hi vọng 10 năm nữa bên VN mình sẽ có văn hóa xếp hàng. Em vừa có vợ, năm tới định có F1, nghĩ mà ko biết dạy con ra sao, nếu dạy nó chính qui về giao thông và tính kiên nhẫn thì chắc nó là người ngoài hành tinh ở VN quá
Còn về tính kiên nhẫn thì thua luôn, hi vọng 10 năm nữa bên VN mình sẽ có văn hóa xếp hàng. Em vừa có vợ, năm tới định có F1, nghĩ mà ko biết dạy con ra sao, nếu dạy nó chính qui về giao thông và tính kiên nhẫn thì chắc nó là người ngoài hành tinh ở VN quá
Từ đây mới có câu..! Lưu Manh Giả Danh Trí Thức đó bácquyhien3 nói:Chuyện chuyển hướng ko tín hiệu này em bị hoài, có lúc nó cúp đầu xe mình mà mình cự nó còn trừng mắt như muốn ăn thua đủ với mình mới ghê chứ,<span style=""background-color: #00ff00;""> mà trông ăn bận cũng lịch sự lắm đó nha</span>
.![]()
Dẫu biết rằng là chuyện thường ngày, nhưng nếu một ai đó hay có những thói quen vi phạm khi đọc những bài viết như vậy sẽ phần nào suy nghĩ lại mình, em không nghỉ là vô nghĩa như bác nói đâu. Ngoài ra, đây cũng là nơi anh em chia sẽ những điều hài lòng và không hài lòng trong cuộc sống. Đồng thời cũng là nơi anh em thư giãn, xả strees sau những giờ làm việc mệt mõi mà.Gautrucbaby nói:chuyện thường ngày ở nước ta các bác bàn chi cho mệt @@
mama nhà em là BS khoa mắt, 1 lần khám bệnh cho 1 ông, kêu ổng đọc chữ để đo độ mắt ổng nói:
- dạ BS em ko biết chữ.
- Không biết chữ sao ông lấy bằng lái xe đc, ông xài bằng giả àh.
- dạ ko ko, bằng em là bằng thiệt 100%, em mua đàng hoàng mà.
chuyện thật 100%, hãi ko các bác, lúc em thi bằng 2b nhiều ng` ko biết chữ phải nhờ ghi hồ sơ dùm (em ghi dùm 3 bác), bởi thế lấy bằng 2b quá dễ nên nhiều ng` ko biết luật gì hết
sáng nay báo đăng lun nè
http://tuoitre.vn/Chinh-t...e-bang-lai-xe-may.html
- dạ BS em ko biết chữ.
- Không biết chữ sao ông lấy bằng lái xe đc, ông xài bằng giả àh.
- dạ ko ko, bằng em là bằng thiệt 100%, em mua đàng hoàng mà.
chuyện thật 100%, hãi ko các bác, lúc em thi bằng 2b nhiều ng` ko biết chữ phải nhờ ghi hồ sơ dùm (em ghi dùm 3 bác), bởi thế lấy bằng 2b quá dễ nên nhiều ng` ko biết luật gì hết
sáng nay báo đăng lun nè
http://tuoitre.vn/Chinh-t...e-bang-lai-xe-may.html
Last edited by a moderator:
Mua bằng cũng ko hẳn là ko biết lái xe. Chỉ có điều ko học luật theo trường lớp mà học luật bởi truyền khẩu, kinh nghiệm, thói quen. Ngày trước lái 2b dưới 175cc đâu cần bằng lái. Ngay bi giờ khối người có bằng mà khiển xe rất kém. Bằng lòng thì hơn bằng cấp, đồng chí vẫn thua đồng tiền... là vậy!