Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Đời tài xế nhiều chuyện cực mà cũng lắm chuyện vui.
Chuyện kể rằng:
Có một bác tài đưa sếp về nhà cuối tuần, khoảng 7 giờ tối về đến vòng xoay Hàng Xanh sếp thỏ thẻ bảo "nhà chú gần đây, về đi, sáng thứ hai ra đây anh em mình tới công ty". Nghĩ nhà sếp rộng mênh mông, sếp có bằng lái mà nhiều lần đi công tác thỉnh thoảng có giao tay lái theo y/c của sếp thấy cũng tạm ổn nên đồng ý và kêu xe ôm về nhà.

Chừng 11h30 đang chăm sóc vợ con thì nghe điện sếp:
- em hả, ra ngay vòng xoay Hàng Xanh và nhớ mang theo can xăng nha.
- sao vậy anh? Bồn chồn bác tài hỏi lại.
- hôm nay sao xe đông dữ vậy không biết, anh chạy hoài mà không ra nổi vòng xoay. Giờ hết xăng anh đang ở giữa vòng xoay nè. Em ra ngay, nhớ mang theo can xăng nữa nha.

Hì hì, góp với ae chút chuyện về đời tài xế.

:3dhungio2: