Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
Dạ, đó là lý do em nói là nghèo đó bác ợ, nghèo nhưng thích hàng hiệu Bim nên mới khổ thế này đấy bác. Ông già em cứ bảo mua con Camry đi cho lành!
Em là thu nhập chính của gia đình, bà cả vẫn còn đang học năm cuối RMIT bác ợ
Dạ, đó là lý do em nói là nghèo đó bác ợ, nghèo nhưng thích hàng hiệu Bim nên mới khổ thế này đấy bác. Ông già em cứ bảo mua con Camry đi cho lành!
Em là thu nhập chính của gia đình, bà cả vẫn còn đang học năm cuối RMIT bác ợ
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
Nếu không mua được Bim, chắc em sẽ dùng em Koup quá bác ợ, ngon bổ rẻ với tầm tiền ấy. Chờ qua được ải cận nghèo em sẽ múc Bim mà khỏi phải lăn tăn!
Nếu không mua được Bim, chắc em sẽ dùng em Koup quá bác ợ, ngon bổ rẻ với tầm tiền ấy. Chờ qua được ải cận nghèo em sẽ múc Bim mà khỏi phải lăn tăn!
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
Trì hoãn sung sướng đổi lấy ngon bổ rẻ. Chưa tới.NetworkExpert nói:Nếu không mua được Bim, chắc em sẽ dùng em Koup quá bác ợ, ngon bổ rẻ với tầm tiền ấy. Chờ qua được ải cận nghèo em sẽ múc Bim mà khỏi phải lăn tăn!
Last edited by a moderator:
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
Theo ngu ý em làm con Sonata cho lành bác ợ. Thang Kup mau xuống giá hơn
đợi vợ bác ra trường em nó tăng bác con Bim đời mới luôn ợ bim3 ra model mới khoảng 2012 còn ko lúc đó làm con bim5 cũ chạy cũng sướng
Theo ngu ý em làm con Sonata cho lành bác ợ. Thang Kup mau xuống giá hơn
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
ý,bác ấy đã lung lay quyết tâm rồi,bác mà còn lăn tăn nữa thì về hỏi vợ cả bác xem:em thích sướng hay thích bổ rẻ,đảm bảo vợ cả bác chọn "sướng"....
Em chạy...
ý,bác ấy đã lung lay quyết tâm rồi,bác mà còn lăn tăn nữa thì về hỏi vợ cả bác xem:em thích sướng hay thích bổ rẻ,đảm bảo vợ cả bác chọn "sướng"....
Em chạy...
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
Ặc ặc, mấy ông cũng khoái vụ này mà bác, chỉ có mấy cụ ăn chắc mặc bền mới chọn tiêu chí kiaMaserati_fan nói:ý,bác ấy đã lung lay quyết tâm rồi,bác mà còn lăn tăn nữa thì về hỏi vợ cả bác xem:em thích sướng hay thích bổ rẻ,đảm bảo vợ cả bác chọn<span style=""color: #ff0000;"">"sướng"</span>....
Em chạy...
Last edited by a moderator:
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
Tại em mới mua xe lần đầu (vợ hai là của ông già) cho nên rất là lăn tăn đủ thứ chuyện. Bạn bè thì tư vấn em mua xe hàn cho ngon bổ rẻ, ba mẹ thì chỉ thích toyota cho lành bán không bị lỗ, vợ cả em thì chỉ thích xe Đức mà thôi!!! Từ đầu năm đến giờ em cứ online nghe ngóng tin tức: ban đầu thì thấy yêu bé VW Scirocco, nhưng bản rẻ 760củ đã bị các bác trong Os xí phần, bản hiện tại cả tỷ bạc chát quá.
Hôm rày khi rảnh là em cứ dạo dạo quanh khu ADV, Phạm Hùng để xem xe, cả củ lẫn mới. Các xe mới Teana, Sotana, Accord, Mazda3 đều thấy không đến nổi, chỉ mỗi tội toàn đến nhìn nhìn rồi các chú sale chỉ chỏ lung tung, có nơi còn không cho đề máy xe nữa mới ác.
Đúng là nghèo nó mới khổ thế, có đủ thóc lúa là em ngước mặt đến EA chỉ một chiếc xe, ký tá, chuyển tiền rồi rước về nhà!!!
Maserati_fan nói:ý,bác ấy đã lung lay quyết tâm rồi,bác mà còn lăn tăn nữa thì về hỏi vợ cả bác xem:em thích sướng hay thích bổ rẻ,đảm bảo vợ cả bác chọn "sướng"....
Em chạy...
Tại em mới mua xe lần đầu (vợ hai là của ông già) cho nên rất là lăn tăn đủ thứ chuyện. Bạn bè thì tư vấn em mua xe hàn cho ngon bổ rẻ, ba mẹ thì chỉ thích toyota cho lành bán không bị lỗ, vợ cả em thì chỉ thích xe Đức mà thôi!!! Từ đầu năm đến giờ em cứ online nghe ngóng tin tức: ban đầu thì thấy yêu bé VW Scirocco, nhưng bản rẻ 760củ đã bị các bác trong Os xí phần, bản hiện tại cả tỷ bạc chát quá.
Hôm rày khi rảnh là em cứ dạo dạo quanh khu ADV, Phạm Hùng để xem xe, cả củ lẫn mới. Các xe mới Teana, Sotana, Accord, Mazda3 đều thấy không đến nổi, chỉ mỗi tội toàn đến nhìn nhìn rồi các chú sale chỉ chỏ lung tung, có nơi còn không cho đề máy xe nữa mới ác.
Đúng là nghèo nó mới khổ thế, có đủ thóc lúa là em ngước mặt đến EA chỉ một chiếc xe, ký tá, chuyển tiền rồi rước về nhà!!!