Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
Bác HT này ít có ác thiệt. Ngày nào em đi làm cũng gặp 2 bé Bim ở cổng công ty: 1 bé 320 của sếp em (đang trong hội BIM) một bé 750 của chủ toà nhà. Nhìn mà phát thèm, nhiều lúc muốn xì hơi bánh xe của ông sếp cho ổng đẩy bộ về vì ghen tức
TUXEDO nói:vi tính thêm phát nữa đê tính toán nũa làm gì.
Con nghiện này đang hút hít, để em chích cho 1 mũi cho nó nghiện nặng luôn.
Bác HT này ít có ác thiệt. Ngày nào em đi làm cũng gặp 2 bé Bim ở cổng công ty: 1 bé 320 của sếp em (đang trong hội BIM) một bé 750 của chủ toà nhà. Nhìn mà phát thèm, nhiều lúc muốn xì hơi bánh xe của ông sếp cho ổng đẩy bộ về vì ghen tức
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
-Nếu bác lỡ bị chích thuốc thật rồi thì bác nên kiên nhẫn tí,chịu khó tìm hàng lướt thêm thời gian nữa,vấn đề gia đình có thể thuyết phục đc hơn nữa vợ cả cũng thích sướng như bác mà ,nếu thêm vài k so với dự tính vẫn có thể quay đc mà bác.còn không nữa ,bác ra bank ký ký vài chữ rồi tự tin tới EA chỉ...chỉ làm quả brand new luôn (cái này là phụ thuộc vào tình hình của bác,e chỉ xúi dại vậy thôi )
-CÒn nếu vấn đề không giải quyết đc thì e nghĩ bác nên thuyết phục vợ cả bác làm con sotana, cũng ko phải là lựa chọn tồi đâu,trẻ-hợp mốt-đẹp-...,thực ra thì ko phải ai lần đầu cưới vợ 2 cũng như ý muốn đâu bác,"lần đầu" như bác thế cũng "thõa mãn" rồi,khối người còn ko đc như bác...
chúc bác mau cưới
Bác đã nói vậy em cũng thấy khó nghĩ cho bác quá,ít nhiều bác cũng bị áp lực từ bạn bè và..gia đình.vậy e góp ý với bác ngu ý của e nhé .NetworkExpert nói:
Tại em mới mua xe lần đầu (vợ hai là của ông già) cho nên rất là lăn tăn đủ thứ chuyện. Bạn bè thì tư vấn em mua xe hàn cho ngon bổ rẻ, ba mẹ thì chỉ thích toyota cho lành bán không bị lỗ, vợ cả em thì chỉ thích xe Đức mà thôi!!! Từ đầu năm đến giờ em cứ online nghe ngóng tin tức: ban đầu thì thấy yêu bé VW Scirocco, nhưng bản rẻ 760củ đã bị các bác trong Os xí phần, bản hiện tại cả tỷ bạc chát quá.
Hôm rày khi rảnh là em cứ dạo dạo quanh khu ADV, Phạm Hùng để xem xe, cả củ lẫn mới. Các xe mới Teana, Sotana, Accord, Mazda3 đều thấy không đến nổi, chỉ mỗi tội toàn đến nhìn nhìn rồi các chú sale chỉ chỏ lung tung, có nơi còn không cho đề máy xe nữa mới ác.
Đúng là nghèo nó mới khổ thế, có đủ thóc lúa là em ngước mặt đến EA chỉ một chiếc xe, ký tá, chuyển tiền rồi rước về nhà!!!
-Nếu bác lỡ bị chích thuốc thật rồi thì bác nên kiên nhẫn tí,chịu khó tìm hàng lướt thêm thời gian nữa,vấn đề gia đình có thể thuyết phục đc hơn nữa vợ cả cũng thích sướng như bác mà ,nếu thêm vài k so với dự tính vẫn có thể quay đc mà bác.còn không nữa ,bác ra bank ký ký vài chữ rồi tự tin tới EA chỉ...chỉ làm quả brand new luôn (cái này là phụ thuộc vào tình hình của bác,e chỉ xúi dại vậy thôi )
-CÒn nếu vấn đề không giải quyết đc thì e nghĩ bác nên thuyết phục vợ cả bác làm con sotana, cũng ko phải là lựa chọn tồi đâu,trẻ-hợp mốt-đẹp-...,thực ra thì ko phải ai lần đầu cưới vợ 2 cũng như ý muốn đâu bác,"lần đầu" như bác thế cũng "thõa mãn" rồi,khối người còn ko đc như bác...
chúc bác mau cưới
Last edited by a moderator:
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
Bác HT hứa rồi đó nhen, hôm nào hội BIM tập hợp cho đàn em ké vào tí (bác sếp của em keo lắm, không lần nào rủ em đi theo). Em toàn chạy xe cỏ, nên nhảy qua phân khúc mới thì xe nào đối với em cũng là xin hết nên em chưa mườn tượng được BIM nó phê hơn Jolie của em ở điểm nào.
Hihi cám ơn bác, "lần đầu" mà, ai cũng gặp khó khăn hết trơn. Bà cả kiu để tiền gởi ngân hàng thêm vài tháng, thắt lưng buộc bung thêm vài tháng để mua em mới lun cho rồi. Nếu mọi thứ êm xuôi chắc khoảng tháng 9 em ghé EA đối diện nhà chỉ một em rồi chạy về!Maserati_fan nói:Bác đã nói vậy em cũng thấy khó nghĩ cho bác quá,ít nhiều bác cũng bị áp lực từ bạn bè và..gia đình.vậy e góp ý với bác ngu ý của e nhé .NetworkExpert nói:
Tại em mới mua xe lần đầu (vợ hai là của ông già) cho nên rất là lăn tăn đủ thứ chuyện. Bạn bè thì tư vấn em mua xe hàn cho ngon bổ rẻ, ba mẹ thì chỉ thích toyota cho lành bán không bị lỗ, vợ cả em thì chỉ thích xe Đức mà thôi!!! Từ đầu năm đến giờ em cứ online nghe ngóng tin tức: ban đầu thì thấy yêu bé VW Scirocco, nhưng bản rẻ 760củ đã bị các bác trong Os xí phần, bản hiện tại cả tỷ bạc chát quá.
Hôm rày khi rảnh là em cứ dạo dạo quanh khu ADV, Phạm Hùng để xem xe, cả củ lẫn mới. Các xe mới Teana, Sotana, Accord, Mazda3 đều thấy không đến nổi, chỉ mỗi tội toàn đến nhìn nhìn rồi các chú sale chỉ chỏ lung tung, có nơi còn không cho đề máy xe nữa mới ác.
Đúng là nghèo nó mới khổ thế, có đủ thóc lúa là em ngước mặt đến EA chỉ một chiếc xe, ký tá, chuyển tiền rồi rước về nhà!!!
-Nếu bác lỡ bị chích thuốc thật rồi thì bác nên kiên nhẫn tí,chịu khó tìm hàng lướt thêm thời gian nữa,vấn đề gia đình có thể thuyết phục đc hơn nữa vợ cả cũng thích sướng như bác mà ,nếu thêm vài k so với dự tính vẫn có thể quay đc mà bác.còn không nữa ,bác ra bank ký ký vài chữ rồi tự tin tới EA chỉ...chỉ làm quả brand new luôn (cái này là phụ thuộc vào tình hình của bác,e chỉ xúi dại vậy thôi )
-CÒn nếu vấn đề không giải quyết đc thì e nghĩ bác nên thuyết phục vợ cả bác làm con sotana, cũng ko phải là lựa chọn tồi đâu,trẻ-hợp mốt-đẹp-...,thực ra thì ko phải ai lần đầu cưới vợ 2 cũng như ý muốn đâu bác,"lần đầu" như bác thế cũng "thõa mãn" rồi,khối người còn ko đc như bác...
chúc bác mau cưới
TUXEDO nói:Theo em bác nên tuyệt thực xin mợ cả thêm 7 hoặc 8 ngàn nữa
lượm 1 em 2009 - 2010 về đời là mấy tý mà phải trì hoãn sự sung sướng này lại
Hay để em thiết kế cho bác 1 buổi test xe cho nó thêm độ phê.
Bác HT hứa rồi đó nhen, hôm nào hội BIM tập hợp cho đàn em ké vào tí (bác sếp của em keo lắm, không lần nào rủ em đi theo). Em toàn chạy xe cỏ, nên nhảy qua phân khúc mới thì xe nào đối với em cũng là xin hết nên em chưa mườn tượng được BIM nó phê hơn Jolie của em ở điểm nào.
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
chúc bác sắm đc Bim mới nhanh nhé! Hehe Bim thì chạy sướng vãi rồi bác ợ!
chúc bác sắm đc Bim mới nhanh nhé! Hehe Bim thì chạy sướng vãi rồi bác ợ!
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
Riêng mình thì nếu tình hình tài chánh hơi eo hẹp mà phải mua xe thì nên mua xe xịn nhưng chay rồi. (Mấy bác ở đây gọi là xe lướt).
Mua xe chạy rồi mà được chiếc tốt thì sướng hơn mua xe mới nhiều, vì xe bác vẫn là hàng hiệu, mà bác tiết kiệm đươc biet bao nhiêu thóc lúa để làm chuyên khác.
Chưa kể, nếu bác may mắn thì gặp người chủ kỹ tính, họ đã làm 1 số thứ lặt vặt cho xe rồi, bác không phải làm lai.
Nếu bác lo lắng mua xe cũ có rủi ro, thì bác nhớ rằng mua xe mới cũng có rủi ro ah...
Bác ráng kiên nhẫn tìm mua xe bmw cũ chay cho sướng.
Riêng mình thì nếu tình hình tài chánh hơi eo hẹp mà phải mua xe thì nên mua xe xịn nhưng chay rồi. (Mấy bác ở đây gọi là xe lướt).
Mua xe chạy rồi mà được chiếc tốt thì sướng hơn mua xe mới nhiều, vì xe bác vẫn là hàng hiệu, mà bác tiết kiệm đươc biet bao nhiêu thóc lúa để làm chuyên khác.
Chưa kể, nếu bác may mắn thì gặp người chủ kỹ tính, họ đã làm 1 số thứ lặt vặt cho xe rồi, bác không phải làm lai.
Nếu bác lo lắng mua xe cũ có rủi ro, thì bác nhớ rằng mua xe mới cũng có rủi ro ah...
Bác ráng kiên nhẫn tìm mua xe bmw cũ chay cho sướng.
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
em thấy 40k cũng làm được em 320i 2007 được mà, em đang tìm 1 con cho ông bạn
em thấy 40k cũng làm được em 320i 2007 được mà, em đang tìm 1 con cho ông bạn