Mới chập tối nay, khoảng 6 h 40, vừa xuống cầu Rạch Chiếc từ hướng Biên Hoà (em chở F1 xuống SG gặp bạn ở Q1 và vòng xoay Phú Lâm): sau lưng em 1 chú Huyndai Get đá đèn tá lả, còi từa lưa; iem nghĩ bụng: mịa, cha lội nào chơi kỳ dzậy ta, thiếu gì lane trống sao không phi, cứ đòi vượt tui không dzậy nà???
Sau vài giây định thần lại, iem chợt nghĩ thui chít mịe rầu, chắc âu sơ (OS) nhà mềnh đây rầu; giảm tốc cho cu vựot lên xem mẹt coi: ai dè đích thị gặp đồng bọn: SR bác í, iem chạy vội, đường lúc này lại khá đông xe, nên em chợt nhác thấy Logo và ticker trên kiếng sau: thèng nhỏ (iem) lật đật hạ kiếng, đợi bác ấy vượt lên song song: cũng hạ kiếng sẵn lun mới ghê chứ(chắc chắn hạ trước em) Cả gia đình bác í(bà cả và F1) đều tặng iem một nụ cười thật tươi, iem đáp trả tươi hơn + nhấn còi 3 phát rõ to + Đưa tay chào kiểu OS như ý kiến bác
phantan (khoanh tròn 2 ngón trỏ và cái; 3 ngón còn lại khép sát và chĩa thẳng) + Xịt nước và quơ gạt nước sau vài phát (theo ý của bác
Jangnhut)→ Em dzọt lun vì sợ F1 lỡ hẹn gặp bạn. Một lần nữa, em sorry bác Get . . . vì mừng và vội nên chẳng kịp đọc biển số mà lo dzọt trước òi. Tệ wá, tệ tệ wá
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên iem được chến hữu chào một cách quyết liệt của Oser như vậy, thật ấm lòng thay nghĩa cử OSer trên đường, ngồi gõ mà lòng em cứ thấy vui hơn tết các bác ạh!