Hèn chi đêm qua em đi ngang đó thấy vụn kiếng bể quá trời luôn, hãi quá.duyenhb nói:Hôm mùng 5 nói chuyện với Bác qua bộ đàm, hẹn hò trưa mùng 6 cùng về, thế mà sáng mùng 6 điện thoại em tắt nguồn không khởi động được nên không gọi dược cho Bác chỉ nhớ mỗi 3 số đuôi 567. Hôm qua bọn em chơi mãi đến 5h00 chiều về, đến SG không bị kẹt cũng khoẻ, đến Trảng Bom gặp em Phương Trang 45 chổ đâm trực diện em tải, lúc em vừa tới vẫn thấy hành khách còn kẹt trên xe và đang đưa người xuống cấp cứu.santa_fe09 nói:Bác ý tơi bời khói lửa 24/24 mà toàn chụp hình với ano SOS cứu hộ anh em suốt nên không say còn em ngồi toàn dzo dzo nên say tí bí.Ha Sonata nói:Ô la la em đang ngồi với một số bác hội KIA ở đalat có cả bác QDC, tudoi, nhà và xe... Tơi bời khói lửa 24/24 ... Cám ơn tất cả OSers ba miền nối vòng tay lớn!!!
Các bác nhớ gặp bác hà thì...tịch thu máy chụp hình và điện thoại nha bác ấy mới say được
Các bác may mắn trên đường gặp OS đá đèn chào qua lại. Em hôm mùng 6 từ NT vào SG em gặp 1 Ford Focus sedan màu đỏ dán logo OS đi cùng đường vào SG theo em từ đoạn cam ranh đến phan rí em đá đèn từa lưa...mà không thấy hồi báo còn vượt ẩu cắt đầu xe em nữa nhưng nghỉ chắc xe không phải chủ cầm lái nên thôi.
4h sáng qua gặp 1 em Gentra biển 81M sụp ổ gà bể 2 bánh, em dừng lại nhưng không giúp đuợc gì. Chừng bỏ đi thấy ái ngại quá. Nguời nhà bác ấy đã thay đuợc 1 vỏ sơ cua vào và ôm 1 vỏ khác đi vá. Soi đèn pin cái vỏ còn lại thì thấy cấn rách tới mâm luôn. Chỗ pan xe khá xa khu dân cư.
Last edited by a moderator:
Bác cố lên một chút, thả lỏng một chút, ta đập tay 1 cái...ra đường nhường nhau 1 tý cừoi với nhau 1 cái ... sẽ hiểu chuyện của em ngay mà. Em hứa gặp bác trên đường sẽ dừng xe luôn để chào và rủ cà phê!knine nói:KHông hiểu câu chuyện bác chủ, đi bọc hậu đường lạ khoẻ hơn chứ, lỡ sụp ổ gà thì xe đi sau né được.
duyenhb nói:Hôm mùng 5 nói chuyện với Bác qua bộ đàm, hẹn hò trưa mùng 6 cùng về, thế mà sáng mùng 6 điện thoại em tắt nguồn không khởi động được nên không gọi dược cho Bác chỉ nhớ mỗi 3 số đuôi 567. Hôm qua bọn em chơi mãi đến 5h00 chiều về, đến SG không bị kẹt cũng khoẻ, đến Trảng Bom gặp em Phương Trang 45 chổ đâm trực diện em tải, lúc em vừa tới vẫn thấy hành khách còn kẹt trên xe và đang đưa người xuống cấp cứu.santa_fe09 nói:Bác ý tơi bời khói lửa 24/24 mà toàn chụp hình với ano SOS cứu hộ anh em suốt nên không say còn em ngồi toàn dzo dzo nên say tí bí.Ha Sonata nói:Ô la la em đang ngồi với một số bác hội KIA ở đalat có cả bác QDC, tudoi, nhà và xe... Tơi bời khói lửa 24/24 ... Cám ơn tất cả OSers ba miền nối vòng tay lớn!!!
Các bác nhớ gặp bác hà thì...tịch thu máy chụp hình và điện thoại nha bác ấy mới say được
Các bác may mắn trên đường gặp OS đá đèn chào qua lại. Em hôm mùng 6 từ NT vào SG em gặp 1 Ford Focus sedan màu đỏ dán logo OS đi cùng đường vào SG theo em từ đoạn cam ranh đến phan rí em đá đèn từa lưa...mà không thấy hồi báo còn vượt ẩu cắt đầu xe em nữa nhưng nghỉ chắc xe không phải chủ cầm lái nên thôi.
Chắc phạt bác 1 chầu quá....bác hẹn tối mùng năm cafe cà pháo làm em hủy hết hẹn đợi....dài cổ chẵng thấy đâu.