Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Cái miếng đó có người đòi bán 100usd Tuanken ơi ! Mua được ko ta ?
Cái miếng đó có người đòi bán 100usd Tuanken ơi ! Mua được ko ta ?
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Chúc các Bác vui thú với các cung đường miền tây!
Trưa nay, ngồi góc cafe âm thầm tiễn các bác về SG, sao tâm trạng giống tiễn người thân, keke
Tình hình là sau chuyến ghé thăm Đảo của các bác, bà con trên đảo nhắc đến "mấy chiếc xe bự và đẹp" rất nhiều. Mà khổ nổi có người còn gọi AE OSRD là "dân chơi" nữa chứ! uh thì đúng là dân chơi mà phải không? kaka...
Xin thay mặt bà con ở PQ, cảm ơn ACE đã không ngại điều kiện khó khăn ghé thăm đảo xa! dù có 2 ngày nhưng cũng ít nhiều làm "sôi động" cho hòn đảo yên bình!
Thanks again!
Chúc các Bác vui thú với các cung đường miền tây!
Trưa nay, ngồi góc cafe âm thầm tiễn các bác về SG, sao tâm trạng giống tiễn người thân, keke
Tình hình là sau chuyến ghé thăm Đảo của các bác, bà con trên đảo nhắc đến "mấy chiếc xe bự và đẹp" rất nhiều. Mà khổ nổi có người còn gọi AE OSRD là "dân chơi" nữa chứ! uh thì đúng là dân chơi mà phải không? kaka...
Xin thay mặt bà con ở PQ, cảm ơn ACE đã không ngại điều kiện khó khăn ghé thăm đảo xa! dù có 2 ngày nhưng cũng ít nhiều làm "sôi động" cho hòn đảo yên bình!
Thanks again!
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Nẹt po quậy phá dữ lắm phải ko bác ? Em đi chung ngại nên ở nhà nè !!! Hê hê
Nẹt po quậy phá dữ lắm phải ko bác ? Em đi chung ngại nên ở nhà nè !!! Hê hê
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
@ Nam: cảnh sát GT ở đây ghê lắm biết a e OSRD về nên từ chổ ăn qua quán cafe co mấy chục mét mà CSGT rảo mấy chục vòng ,a e vừa uống cafe vừa coi CSGT chạy lòng vòng chơi!
A e OSRD ngoan lắm ko dám nẹt bô hay gây ồn ào đâu Nam ơi!
Mình thay mặt a e cảm ơn bác AnPham đã dành thời gian giúp đỡ a e OS , để chuyến đi này tốt đẹp, hẹn găp bác ở Sài Gòn hội ngộ cùng a e OSRD.anpham1932 nói:Chúc các Bác vui thú với các cung đường miền tây!
Trưa nay, ngồi góc cafe âm thầm tiễn các bác về SG, sao tâm trạng giống tiễn người thân, keke
Tình hình là sau chuyến ghé thăm Đảo của các bác, bà con trên đảo nhắc đến "mấy chiếc xe bự và đẹp" rất nhiều. Mà khổ nổi có người còn gọi AE OSRD là "dân chơi" nữa chứ! uh thì đúng là dân chơi mà phải không? kaka...
Xin thay mặt bà con ở PQ, cảm ơn ACE đã không ngại điều kiện khó khăn ghé thăm đảo xa! dù có 2 ngày nhưng cũng ít nhiều làm "sôi động" cho hòn đảo yên bình!
Thanks again!
@ Nam: cảnh sát GT ở đây ghê lắm biết a e OSRD về nên từ chổ ăn qua quán cafe co mấy chục mét mà CSGT rảo mấy chục vòng ,a e vừa uống cafe vừa coi CSGT chạy lòng vòng chơi!
Last edited by a moderator:
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Về đến sg an toàn.Kenny trên đường đi tông chết 1 chú chó băng ngang qua đường, con chó đó thật ra là nó muốn đón xe đi sg thôi, ko cho đi còn tông chết nó...tội nghiệp. Giờ ngủ đã có gì mai tính
Về đến sg an toàn.Kenny trên đường đi tông chết 1 chú chó băng ngang qua đường, con chó đó thật ra là nó muốn đón xe đi sg thôi, ko cho đi còn tông chết nó...tội nghiệp. Giờ ngủ đã có gì mai tính
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
hic hic tội nghiệp con chó quá, hên là hok bị té xe , đang chạy 98km/h ông thanh nẹt po con chó sợ chạy ra chạy vào thế là mình lãnh đạn, biết vậy quay lại lượm con chó đem về mời a e món thịt cầy
p/s: chuyến này đi có 1 tấm anh Titanic mà mọi ngưởi đều ngưỡng mộ và bình chọn đó là 1 trong 1000 tấm hình đẹp nhất OSRD từ trước đến giờ a e chờ xem a Vũ post nhé
hic hic tội nghiệp con chó quá, hên là hok bị té xe , đang chạy 98km/h ông thanh nẹt po con chó sợ chạy ra chạy vào thế là mình lãnh đạn, biết vậy quay lại lượm con chó đem về mời a e món thịt cầy
p/s: chuyến này đi có 1 tấm anh Titanic mà mọi ngưởi đều ngưỡng mộ và bình chọn đó là 1 trong 1000 tấm hình đẹp nhất OSRD từ trước đến giờ a e chờ xem a Vũ post nhé