Hạng D
4/3/11
2.132
1
36
39
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

a tuấn ơi e mới tìm được thông tin về lỗi FAN
Cloud,
Thread on this going. Looks like its a fairing/mount touching the fans. I got the same indication, now a month later new fans replacements (under warranty) came and have been installed this week. Again, this issue was for the fans locking up, and not coming on. Told the dealer about the topic going on here and the fairing clearance issues, but Ducati NA is just replacing the fans. Error code is 18.1 or .2, with a blown fuse
 
Tập Lái
28/3/11
41
0
0
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

có cafe hú em với anh nam ơi!
57.gif
57.gif
57.gif
 
Hạng D
30/6/09
2.425
6
36
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Cám ơn tất cả anh em vì đã có chuyến đi thật thú vị và vui vẻ, cám ơn bác Anpham và người dân PQ thật hiền hòa và hiếu khách! Biển PQ thật đẹp và sạch sẽ!
 
Hạng D
5/4/10
4.083
0
38
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Ae đang ở Soho nè a Tùng ơi !
 
Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.428
113
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

anpham1932 nói:
Chúc các Bác vui thú với các cung đường miền tây!
Trưa nay, ngồi góc cafe âm thầm tiễn các bác về SG, sao tâm trạng giống tiễn người thân, keke
Tình hình là sau chuyến ghé thăm Đảo của các bác, bà con trên đảo nhắc đến "mấy chiếc xe bự và đẹp" rất nhiều. Mà khổ nổi có người còn gọi AE OSRD là "dân chơi" nữa chứ! uh thì đúng là dân chơi mà phải không? kaka...

Xin thay mặt bà con ở PQ, cảm ơn ACE đã không ngại điều kiện khó khăn ghé thăm đảo xa! dù có 2 ngày nhưng cũng ít nhiều làm "sôi động" cho hòn đảo yên bình!
Thanks again!
Cám ơn bác An nhiều nhé, nếu ko có bác chưa chắc tụi e đã đi chơi vui vậy. Thức trắng nguyên đêm, vượt quảng đường xa, vừa hết nổi lo về thời tiết thì mới nhận phòng nghe cha nội tiếp tân nói ở đây ko nên chạy xe này nọ, ko đội mủ bảo hiểm thì chạy 50m là có người báo công an à. Nghe thấy ớn ớn thiệt, mặt ae ngu hẳn ra, bụng thì nghĩ dân gì đâu mà kỳ cục, thấy ai chạy láo láo là gọi dt méc CSGT. Ở lại vài hôm, là cà quán xá cafe ăn uống thấy người dân dể thương, gần gủi quá! Có điều đi đâu cũng bị hỏi mấy câu hỏi quen thuộc, nào là bao nhiêu tiền, bao nhiêu CC,....Có lẽ sau này mổi xe nên ghi rỏ thông tin về giá, phân khối, uống bao nhiêu lít/100km, tốc độ tối đa bao nhiêu hải lý/giờ ..bla bla... dán lên xe cho tiện :D
Hôm nào bác An về saigon hú e nhé, ra cf với tụi e giao lưu hay giao cấu gì cũng được, e sẽ cho 1 e chân dài dài đưa bác đi vòng vòng giới thiệu về saigon ... tuy nhiên bác đừng lo e sẽ nói e nó tránh ko đi qua Từ dũ đâu
24.gif
làm như thế bác làm gì có cơ hội trở về đất liền được nữa
Ps: Ra đảo chơi, lương thực chủ yếu là hải sản. Vậy mà có người đem theo con sò ra đảo mới ghê, đã vậy còn trúng con sò huyết....
24.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/4/10
4.083
0
38
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN

Ku Dũng ST xúc cái đồng hồ hơn 4000usd ! ĐM chịu chơi thiệt.