Thi thoảng chạy ngoài đường em thấy có bác dán sau xe đề can tuyên truyền với nội dung : Người có ý thức thì không bóp còi !
Các bác nghĩ sao chứ em thấy câu này chưa ổn. Em xin nêu ra vài vấn đề để lý giải vì sao em chưa thông và cũng để xin ý kiến của các bác :
1. Nói vậy không lẽ bản thân cái còi xe sinh ra vốn đã chứa đựng yếu tố "thiếu ý thức" sao các bác. Vậy công dụng của cái còi xe (ô tô) theo ý đồ của nhà sản xuất là để làm gì? Còi xe là là một bộ phận tiêu chuẩn bắt buộc phải có đối với một chiếc xe (standard) hay là bộ phận được lắp thêm theo ý thích của người mua (options)?
2. Với công dụng của Còi xe như ý đồ của nhà sản xuất thì với điều kện giao thông ở Việt Nam hiện nay (nhất là ở các đô thị lớn) liệu cái còi xe còn phát huy tác dụng của nó hay không ? (tức nếu hoàn toàn không cần bóp còi khi tham gia giao thông liệu có được không)
3. nếu đã làm rõ hai câu trên, thì phải chăng bản thân cái còi xe không phải là một vật "vô văn hoá" phải không các bác? Có lẽ cái cần bàn là "văn hoá bóp còi" thì đúng hơn nhỉ? Có tình huống tiếng còi nghe rất hợp lý, phát huy tác dụng. Nhưng cũng có tình huống tiếng còi nghe lạc điệu và gây khó chịu cho người nghe hay còn gọi là phản cảm, vô văn hoá?

Vậy nên chăng phải ghi là " bóp còi có văn hoá" các bác nhỉ? Và thế nào là văn hoá bóp còi?
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
28/4/09
993
56
28
51
Nơi Bác ra đi...
Theo e hiểu cái câu sologân đó là. Bóp đúng lúc đúng chỗ thôi. E chạy xe otô nếu đi trong TP thì tháng chắc dùng 1 lần, còn xe hoda thì hầu như e kg dùng.
Bóp còi có văn hóa là: khi người ta kg bóp thì mình bóp(ngoài XH người ta toàn làm thế), nói đùa bác chủ thớt thôi
21.gif
.
Còn văn hóa bóp còi là... Tóm lại là kg bóp cho có VH
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Theo em quan sát thì :
- Ở các nước phát triển, hầu như không nghe tiếng còi xe (em để ý kỹ khi qua Châu Âu, Mỹ) có thể do điều kiện đường xá, ý thức người dân cao hơn...
- Ở VN, không dùng còi cũng không được : ý thức tham gia giao thông kém, chạy búa xua, 2b tạt đầu, người đi xe đạp, đi bộ cứ tàn tàn đi phía trước, ba gác, xích lô quẹo lọan xạ....

Ở VN, văn hóa giao thông phản ánh ở phong cách lái xe : lái điềm đạm (có thể dừng xe nhường đường, bất đắc dĩ mới dùng còi, ấn còi sao cho gọn, không kéo dài hay nhiều lần gây khó chịu cho người tham gia GT...) hay lái hỗn (bóp còi inh ỏi dù phía trước chật ních người, tìm cách len lách để chiếm chỗ cho bằng được, lúc nào cũng lao về phía trước....)

Do đó theo em, người có ý thức thì bất đắc dĩ mới dùng còi, nhưng dùng một cách từ tốn, điềm đạm, đúng chỗ, đúng lúc.
 
Hạng D
23/8/08
3.200
1.940
113
46
Em đồng ý với văn hoá lái xe "Hạn chế dùng còi".
Nhà em ở gần đường 24/24h nghe tiếng còi điếc hết cả tai.
Ra nước ngoài mới thấy họ hầu như không dùng còi. Ý thức lái xe của họ mới là quan trọng. Họ bảo vệ người đi bộ rất nghiêm ngay cả khi người đi bộ đi không đúng làn đường. Gây chết hoặc gây thương tật cho người = gần như phá sản + tù tội chứ không rẻ như Việt Nam đâu.
Em nghĩ các bác nên tuyên truyền lan rộng văn hoá ít dùng còi càng nhiều càng tốt. Với em ai cứ tiện tay bóp còi thì được coi là thiếu văn hoá (ít học).
Hơn nữa đã có quá nhiều trường hợp phụ nữ giật mình vì tiếng còi rồi ngã vào xe gây tai nạn luôn.
 
Hạng D
14/1/09
1.005
177
63
50
em đố các bác chạy xe trong nội thành mà không dùng còi.
văn hóa chỉ là khẩu hiệu suông.
adng nói:
Em đồng ý với văn hoá lái xe "Hạn chế dùng còi".
Nhà em ở gần đường 24/24h nghe tiếng còi điếc hết cả tai.
Ra nước ngoài mới thấy họ hầu như không dùng còi. Ý thức lái xe của họ mới là quan trọng. Họ bảo vệ người đi bộ rất nghiêm ngay cả khi người đi bộ đi không đúng làn đường. Gây chết hoặc gây thương tật cho người = gần như phá sản + tù tội chứ không rẻ như Việt Nam đâu.
Em nghĩ các bác nên tuyên truyền lan rộng văn hoá ít dùng còi càng nhiều càng tốt. Với em ai cứ tiện tay bóp còi thì được coi là thiếu văn hoá (ít học).
Hơn nữa đã có quá nhiều trường hợp phụ nữ giật mình vì tiếng còi rồi ngã vào xe gây tai nạn luôn.
 
Hạng F
5/3/05
8.717
79.398
113
đây
bác xem xe cái cụ dán slogan đó có còi không đã? nếu không bóp lắp còi làm giề :mad:
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Nhaquelentinh nói:
em đố các bác chạy xe trong nội thành mà không dùng còi.
văn hóa chỉ là khẩu hiệu suông.
adng nói:
Em đồng ý với văn hoá lái xe "Hạn chế dùng còi".
Nhà em ở gần đường 24/24h nghe tiếng còi điếc hết cả tai.
Ra nước ngoài mới thấy họ hầu như không dùng còi. Ý thức lái xe của họ mới là quan trọng. Họ bảo vệ người đi bộ rất nghiêm ngay cả khi người đi bộ đi không đúng làn đường. Gây chết hoặc gây thương tật cho người = gần như phá sản + tù tội chứ không rẻ như Việt Nam đâu.
Em nghĩ các bác nên tuyên truyền lan rộng văn hoá ít dùng còi càng nhiều càng tốt. Với em ai cứ tiện tay bóp còi thì được coi là thiếu văn hoá (ít học).
Hơn nữa đã có quá nhiều trường hợp phụ nữ giật mình vì tiếng còi rồi ngã vào xe gây tai nạn luôn.
Bác này thật xứng với cái nick nhể ???
21.gif
Nhầm to rồi bác !!!
Trong TP hoàn toàn không cần bóp còi . Khi cần thiết thì hãy nhá đèn pha cốt để người khác biết .

Em chỉ đi đường trường , đường đèo mới dùng còi (dùng nhiều) vì người dân ở đó chạy xe rất thiều ý thức - dù đường "thênh thang mình ên" .

Trong TP thì em chỉ dùng còi ... khi muốn chửi đối với những kẻ kém ý thức khi tham gia lưu thông !!! :mad: (Giống bên nước ngoài cũng cư xử như vậy đó)

tuanle nói:
bác xem xe cái cụ dán slogan đó có còi không đã? nếu không bóp lắp còi làm giề :mad:

Xe cụ Lơ đó bác ... :D:D:D Ngoài ra thêm chiếc Vàng Anh nữa :D:D:D

Mấy câu slogan đó là do chính OS tham gia cùng đợt phát động của Liberty VN .
Riêng câu này thì chưa được chỉnh chu. Nhưng cũng tạm ngầm hiểu là Hãy Là Người Có Văn Hoá Khi Bóp Còi .

Bác chủ thớt (Cọp Châu Á) lại cứ hay bắt bẻ nữa nhể ??? :)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/1/09
1.005
177
63
50
Em vẫn đang băn khoăn giữa lý thuyết và thực tế
Em chạy xe trong TP, xe máy nó tòan chắn ngang đậu xe, không bóp còi thì chỉ có đứng luôn 1 chỗ, càng nhường thì càng kẹt.
Hay vì bác là hội trưởng nên bác cố ...
Em xin lỗi bác, bác thử kiểm tra lại thực tế của anh em OS xem

haichien nói:
Nhaquelentinh nói:
em đố các bác chạy xe trong nội thành mà không dùng còi.
văn hóa chỉ là khẩu hiệu suông.
adng nói:
Em đồng ý với văn hoá lái xe "Hạn chế dùng còi".
Nhà em ở gần đường 24/24h nghe tiếng còi điếc hết cả tai.
Ra nước ngoài mới thấy họ hầu như không dùng còi. Ý thức lái xe của họ mới là quan trọng. Họ bảo vệ người đi bộ rất nghiêm ngay cả khi người đi bộ đi không đúng làn đường. Gây chết hoặc gây thương tật cho người = gần như phá sản + tù tội chứ không rẻ như Việt Nam đâu.
Em nghĩ các bác nên tuyên truyền lan rộng văn hoá ít dùng còi càng nhiều càng tốt. Với em ai cứ tiện tay bóp còi thì được coi là thiếu văn hoá (ít học).
Hơn nữa đã có quá nhiều trường hợp phụ nữ giật mình vì tiếng còi rồi ngã vào xe gây tai nạn luôn.
Bác này thật xứng với cái nick nhể ???
21.gif
Nhầm to rồi bác !!!
Trong TP hoàn toàn không cần bóp còi . Khi cần thiết thì hãy nhá đèn pha cốt để người khác biết .

Em chỉ đi đường trường , đường đèo mới dùng còi (dùng nhiều) vì người dân ở đó chạy xe rất thiều ý thức - dù đường "thênh thang mình ên" .

Trong TP thì em chỉ dùng còi ... khi muốn chửi đối với những kẻ kém ý thức khi tham gia lưu thông !!! :mad: (Giống bên nước ngoài cũng cư xử như vậy đó)

tuanle nói:
bác xem xe cái cụ dán slogan đó có còi không đã? nếu không bóp lắp còi làm giề :mad:

Xe cụ Lơ đó bác ... :D:D:D Ngoài ra thêm chiếc Vàng Anh nữa :D:D:D

Mấy câu slogan đó là do chính OS tham gia cùng đợt phát động của Liberty VN .
Riêng câu này thì chưa được chỉnh chu. Nhưng cũng tạm ngầm hiểu là Hãy Là Người Có Văn Hoá Khi Bóp Còi .

Bác chủ thớt (Cọp Châu Á) lại cứ hay bắt bẻ nữa nhể ??? :)
 
Hạng F
5/3/05
8.717
79.398
113
đây
nên đổi là
Bóp có văn hóa!

hiểu là phàm cho có bóp cái gì đi nữa (không riêng còi, còi giờ toàn nhấn chứ có bóp đâu :D) cũng phải có văn hóa :D
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
em hôm trước chạy từ củ chi về trên đường cộng hoà gần đến giao lộ hoàng hoa thám thì 2 em gái rất sinh viên đang từ trong làn xe máy nhảy phắt ra làn oto..nói chung hồn nhiên như cô tiên..gồm các loại không: không nhìn, không xin nhan..và đến đúng giữa giao lộ hoàng hoa thám thì thắng két, 1 cô ngó trái 1 cô ngó phải rồi tranh cãi nhau là rẽ bên nào đúng. Lúc đó kẹp phải em là 1bác buýt to kềnh..sau lưng em 1đống xe bóp còi nhá đèn, em cũng kèn còi đèn đuốc các kiểu nhưng chả có tác dụng gì với 2 cô tiên đó ...buột em dùng hạ sách là hạ kiếng và thò đầu ra dùng còi mồm.