Em thì rất khó chịu khi chờ đèn đỏ chưa chưa kịp xanh đã bị kèn thúc phía sau.
Nhưng càng khó chịu hơn khi bị nghe cụm từ "Ở NƯỚC NGOÀI" để so ở VN. Chán thật, ở nước ngoài thì cũng phải nói ở nước nào mới được chứ (Mo Zam Bich, hay So Ma Li, hay Đông Ti Mo) ?
Cái cụm từ "Ở NƯỚC NGOÀI" chẳn diễn tả được gì cả và càng phi lý hơn nếu đem cái "Ở NƯỚC NGOÀI" đó để áp vào cái đặc thù giao thông ở VN
Nhưng càng khó chịu hơn khi bị nghe cụm từ "Ở NƯỚC NGOÀI" để so ở VN. Chán thật, ở nước ngoài thì cũng phải nói ở nước nào mới được chứ (Mo Zam Bich, hay So Ma Li, hay Đông Ti Mo) ?
Cái cụm từ "Ở NƯỚC NGOÀI" chẳn diễn tả được gì cả và càng phi lý hơn nếu đem cái "Ở NƯỚC NGOÀI" đó để áp vào cái đặc thù giao thông ở VN
Xe làm ra còi để mà bóp
Nhưng mà cái gì cũng nên sử dụng đúng lúc đúng chỗ.
Nháy pha là với xe đi ngược chiều, chứ cùng chiều thì làm sao mà thấy được ?
Nếu mà xe ko chạy loạn xạ thì cũng chẳng ai bóp còi làm gì. Đành rằng, cũng có 1 số quá lạm dụng.
Vậy mà nhiều khi bóp còi, 2B còn ko thèm tránh nữa. Riêng xe e trang bị thêm còi hơi
Nhưng mà cái gì cũng nên sử dụng đúng lúc đúng chỗ.
Nháy pha là với xe đi ngược chiều, chứ cùng chiều thì làm sao mà thấy được ?
Nếu mà xe ko chạy loạn xạ thì cũng chẳng ai bóp còi làm gì. Đành rằng, cũng có 1 số quá lạm dụng.
Vậy mà nhiều khi bóp còi, 2B còn ko thèm tránh nữa. Riêng xe e trang bị thêm còi hơi
Last edited by a moderator:
accord 93 ex nói:Em thì rất khó chịu khi chờ đèn đỏ chưa chưa kịp xanh đã bị kèn thúc phía sau.
Nhưng càng khó chịu hơn khi bị nghe cụm từ "Ở NƯỚC NGOÀI" để so ở VN. Chán thật, ở nước ngoài thì cũng phải nói ở nước nào mới được chứ (Mo Zam Bich, hay So Ma Li, hay Đông Ti Mo) ?
Cái cụm từ "Ở NƯỚC NGOÀI" chẳn diễn tả được gì cả và càng phi lý hơn nếu đem cái "Ở NƯỚC NGOÀI" đó để áp vào cái đặc thù giao thông ở VN
Bác muốn nghe chuyện ở Kenia hay Mozambic không ? Bên đó dân người ta nghèo, chạy xe từ xe đạp đến xe 3 bánh tự chế hay xe gắn máy ... nhưng biết sợ chết bác àh !!! Không hề có chuyện chạy loạng quăng giữa đường như chốn không người . Bên đó có loại xe zulu-bus (minivan như kiểu mấy chiếc 12 chỗ - xe cực kỳ cũ nát, nhồi nhét chắc tới 20 mạng
Trong tp cũng vẫn vắng tiếng còi . Chính xác là : Chỉ nhấn còi khi ... muốn chửi !!!
Đừng nói là South Africa thì vốn có văn hoá và chuẩn mực của âu châu nên ý thức người dân cao hơn VN gấp nhiều lần .
Oài !!! Nói nhiều mệt quá .
Nói chung là tuỳ vào văn hoá con người ứng xử nơi công đồng thôi .
Ngay trong xóm em thôi, người đi bộ cứ coi như đường là của riêng mình. Dàn hàng ngang mà đi. Chưa nói bọn choai choai, các mợ các bác cũng vậy. Chưa hết, các mẹ dẫn con nhỏ ra ngoài đường chơi, thấy xe chạy đến mà vẫn tỉnh như ko. Con chạy mặc kệ con. Hic.
Điên nhất là bóp còi, nó vẫn tỉnh queo. Rất lười biếng, khó chịu nép vào 1 chút.
Nên ở đây, bóp còi ngoài cảnh báo ra còn mang hàm ý chửi như bác haichien nói nữa.
Điên nhất là bóp còi, nó vẫn tỉnh queo. Rất lười biếng, khó chịu nép vào 1 chút.
Nên ở đây, bóp còi ngoài cảnh báo ra còn mang hàm ý chửi như bác haichien nói nữa.
lúc đầu mới biết lái xe, thật r em rất ít khi dùng còi. Tới 1 chuến đi tỉnh, em tránh xe gắn máy và vượt bên trái, mặc dù đã lấn hết bên kia đường và đường vắng tanh, bác ấy băng qua đột ngột, tán vào 2/3 xe em ở phía sau. Sau khi lồm cồm bò dậy còn mắng em là sao vượt không bóp còi 


Vậy theo các Bác có bóp không

dung coi phai dung luc, nhung em khong biet luc nao het

Vậy theo các Bác có bóp không
dung coi phai dung luc, nhung em khong biet luc nao het
Em cũng không ưa gì cái việc chạy xe bóp còi inh ỏi, bóp liên tục, bóp cho.......... vui tai. Nhưng theo ý kiến của em: tham gia giao thông tại VN mà không dùng còi cũng không được. Cái chuyện xe gắn máy chuyển lane không thèm nhìn thì trong tp đã rất phổ biến, còn ngoài tp thì "đó là chuyện hẳn nhiên". Nếu lúc đó các bác không bóp cái còi cho mấy anh xe máy "tỉnh người lại" thì còn "mệt" hơn. Em phải thay cái còi 115db nhưng mà nhiều khi em bóp mặc em, xe máy họ muốn chạy lane nào, sang đường ra sao là chuyện của họ.
Đúng là nhiều khi bực mình khi bị nghe còi. Nhưng khi em lái vẫn phải dùng còi, ví dụ những trường hợp như thế này các bác nghĩ dùm coi phải làm sao: Mình đi giữa đường và xe 2b đi trong lề thiệt nhưng rất nhiều trường hợp do lơ đãng người ta quẹo trái liền mà ko coi đằng sau có xe ko (em bị vài lần rồi) nên khi thấy gần đến xe 2b là em nhấn còi ngắn 1 cái để người ta biết, hoặc tới ngã tư bị khuất em cũng còi 1 cái. Không biết như vậy có văn hoá không nhỉ?