Vote cho bác 1 phiếu, nói như bác thì em chấp nhận, chỉ hạn chế chứ không thể không bóp còi.
Nhiều lúc đang chạy xe máy nó cúp đầu, quẹo trái (Xe gắn máy gắn kiếng cho vui, chứ dân VN hiếm khi nhìn kiếng hậu), xe máy thì cứ chạy vào làn xe hơi, chạy chậm trên đầu, trêu ngươi -> bác xử lý thế nào?
Nhiều lúc đang chạy xe máy nó cúp đầu, quẹo trái (Xe gắn máy gắn kiếng cho vui, chứ dân VN hiếm khi nhìn kiếng hậu), xe máy thì cứ chạy vào làn xe hơi, chạy chậm trên đầu, trêu ngươi -> bác xử lý thế nào?
pm_ajams nói:gauxam nói:F1racer nói:Trước giờ em chỉ thấy cái khẩu hiệu này thôi.
![]()
Còn khẩu hiệu như bác chủ thớt nói " Người có ý thức - không bóp còi khi tham gia giao thông " thì em chưa thấy.
Chính xác, hôm trước em thấy xe bác Lơ dán cái này ở mông![]()
slogan nì chính là của em tham gia trong liberty trên OS mình đó, dưng bác Lơ đã đổi 1 chút xíu cho nó mềm mại hơn (nguyên gốc là: "Nếu bạn có văn hoá, hãy hạn chế bóp còi". do em ghét tiếng còi lắm
nhiều lúc chỉ muốn điên lên.)http://www.otosaigon.com/forum/m1809973.aspx.
# bác Nhaquelentinh: có em ko dùng còi trong nội đô nè bác. chỉ có chạy đường xa về quê em mới bóp còi lúc cần thiết thôi, vì lúc đó mình đang chạy nhanh, mà đường lại lắm ngã rẽ bất ngờ lắm.
Pác admin, hay Pác Mod xem thế nào, nếu được cho cái Slogan này ở đầu trang chủ, cho ai vô cũng thấy,
Như vậy hiệu quả lắm đó. J chứ, trước hết a e trong OS phải biết biết cái đã.
Ý các Pác thế nào
Như vậy hiệu quả lắm đó. J chứ, trước hết a e trong OS phải biết biết cái đã.
Ý các Pác thế nào
theo mình thì như thế này:
- ở các nước khác thì việc bóp còi mang hàm ý phàn nàn, mắng mỏ hay chửi rủa .
- ở vn thì việc bóp còi lại mang hàm ý khác. khi mình bóp còi có nghĩa là tui đang đi sau lưng bạn đấy, cẩn thận. hoặc chỉ mang ý muốn cho người khác biết có sự hiện diện của mình.
ví dụ như: bạn chạy trong hẻm ra phố hoặc từ phố quẹo vào hẻm thì cũng bóp còi. muốn vượt qua mặt thì cũng bóp còi. thúc ng ta đi khi đèn xanh cũng bóp còi.
Nếu pác ko muốn bóp còi thì pác phải thò đầu ra và la lớn dzô dzô để ng ta biết mà tránh.
pác nào mà chạy ở SG hay HN mà ko bóp còi thì chắc còn chậm hơn con nít chạy xe đạp 3 bánh.
dĩ nhiên là mình cũng ko ủng hộ việc bóp còi loạn xạ như hiện nay nhưng mình cũng nên hiểu nguyên nhân để khỏi phải bực mình khi nghe tiếng còi.
hihih
- ở các nước khác thì việc bóp còi mang hàm ý phàn nàn, mắng mỏ hay chửi rủa .
- ở vn thì việc bóp còi lại mang hàm ý khác. khi mình bóp còi có nghĩa là tui đang đi sau lưng bạn đấy, cẩn thận. hoặc chỉ mang ý muốn cho người khác biết có sự hiện diện của mình.
ví dụ như: bạn chạy trong hẻm ra phố hoặc từ phố quẹo vào hẻm thì cũng bóp còi. muốn vượt qua mặt thì cũng bóp còi. thúc ng ta đi khi đèn xanh cũng bóp còi.
Nếu pác ko muốn bóp còi thì pác phải thò đầu ra và la lớn dzô dzô để ng ta biết mà tránh.
pác nào mà chạy ở SG hay HN mà ko bóp còi thì chắc còn chậm hơn con nít chạy xe đạp 3 bánh.
dĩ nhiên là mình cũng ko ủng hộ việc bóp còi loạn xạ như hiện nay nhưng mình cũng nên hiểu nguyên nhân để khỏi phải bực mình khi nghe tiếng còi.
hihih
Last edited by a moderator:
for1danny nói:theo mình thì như thế này:
- ở các nước khác thì việc bóp còi mang hàm ý phàn nàn, mắng mỏ hay chửi rủa .
- ở vn thì việc bóp còi lại mang hàm ý khác. khi mình bóp còi có nghĩa là tui đang đi sau lưng bạn đấy, cẩn thận. hoặc chỉ mang ý muốn cho người khác biết có sự hiện diện của mình.
ví dụ như: bạn chạy trong hẻm ra phố hoặc từ phố quẹo vào hẻm thì cũng bóp còi. muốn vượt qua mặt thì cũng bóp còi. thúc ng ta đi khi đèn xanh cũng bóp còi.
Nếu pác ko muốn bóp còi thì pác phải thò đầu ra và la lớn dzô dzô để ng ta biết mà tránh.
pác nào mà chạy ở SG hay HN mà ko bóp còi thì chắc còn chậm hơn con nít chạy xe đạp 3 bánh.
dĩ nhiên là mình cũng ko ủng hộ việc bóp còi loạn xạ như hiện nay nhưng mình cũng nên hiểu nguyên nhân để khỏi phải bực mình khi nghe tiếng còi.
hihih
Em thù nhất là vụ mới chuyển sang đèn xanh chưa gì đã bóp còi, ngã tư đèn đỏ ai cũng đợi đèn xanh để đi, có ai muốn đứng giữa ngã 4 đâu mà phải thúc, nhiều khi phía trước còn 2B quẹo trái xe mình chưa kịp nhúng nhíc thì xe sau đã bóp còi inh ỏi. Nếu là em thì em cứ đậu thêm tí nữa cho bõ ghét


Đúng là mỗi người mỗi ý. Và cũng rất nhiều lần em gặp phải những gã tài xế dở hơi, đường thì có một mình mình chạy thế mà cứ bóp còi tin tin hoài chẳng khác nào thằng khùng. Và em cũng không ít lần gặp mấy taxi vừa đi lấn tuyến 2B mà còn nhấn còi bảo tránh chỗ khác cho nó đi..
-GT vietnam mình thì quái vật lái xe còn nhiều lắm. Buồn thay.
-GT vietnam mình thì quái vật lái xe còn nhiều lắm. Buồn thay.