Sáng nay 7h30, trên đường Võ Thị Sáu (HCM).
Em đi xe 2 bánh (đang ở len giữa - hơi sai 1 tí - đường quá đông, xe 2B đầy cả len giữa).
Nghe từ phía sau tiếng còi thúc giục, nhịp phịp 2-3 tiếng cách nhau khoảng 10-15s, liên tục (hình như còi hơi, giống xe tốc hành).
Hơi bực. Chợt nhớ đến thớt này.
Tiếng còi càng gần, ngoảnh lại thấy 1 bác Zace màu xám bạc đang len lỏi chui lên.
Nhịp độ sử dụng còi tương tự, kết hợp vượt phải.
Bực.
Tiếng còi - với nhịp điệu như nãy giờ - ngay sát phía sau.
Phía trước mình vẫn là dòng xe 2B đặc nghẹt.
Chợt nghĩ, biết đâu bác này có việc gấp thật sự thì sao??? Biết đâu mình trách ... oan "người lương thiện"!
Ngoảnh lại lần nữa, thấy bác tài tầm trên dưới 40, có dáng vẻ công chức. Hình như đi một mình (vì phía sau dán kính tối màu, không nhìn rõ).
Mặt bác tài tỉnh queo. Không căng thẳng, không tỏ thái độ gì, cũng không thèm đả động đến 1 vài người đi xe gắn mắy ngoảnh nhìn lại với thái độ khó chịu.
Bực thật rồi!
....
Nếu là các bác, các bác xử lý thế nào?
Em đi xe 2 bánh (đang ở len giữa - hơi sai 1 tí - đường quá đông, xe 2B đầy cả len giữa).
Nghe từ phía sau tiếng còi thúc giục, nhịp phịp 2-3 tiếng cách nhau khoảng 10-15s, liên tục (hình như còi hơi, giống xe tốc hành).
Hơi bực. Chợt nhớ đến thớt này.
Tiếng còi càng gần, ngoảnh lại thấy 1 bác Zace màu xám bạc đang len lỏi chui lên.
Nhịp độ sử dụng còi tương tự, kết hợp vượt phải.
Bực.
Tiếng còi - với nhịp điệu như nãy giờ - ngay sát phía sau.
Phía trước mình vẫn là dòng xe 2B đặc nghẹt.
Chợt nghĩ, biết đâu bác này có việc gấp thật sự thì sao??? Biết đâu mình trách ... oan "người lương thiện"!
Ngoảnh lại lần nữa, thấy bác tài tầm trên dưới 40, có dáng vẻ công chức. Hình như đi một mình (vì phía sau dán kính tối màu, không nhìn rõ).
Mặt bác tài tỉnh queo. Không căng thẳng, không tỏ thái độ gì, cũng không thèm đả động đến 1 vài người đi xe gắn mắy ngoảnh nhìn lại với thái độ khó chịu.
Bực thật rồi!
....
Nếu là các bác, các bác xử lý thế nào?