Hạng F
24/2/20
5.617
9.855
113
38
Do việc học và sát hạch chỉ quan tâm tới việc làm sao đậu chứ gần như ko dạy kĩ năng thậm chí rất nhiều người ko có bằng lái nhưng vẫn lái xe.
 
  • Like
Reactions: bugi and Tony Stark
Hạng D
1/4/15
1.556
2.779
113
Hahaha, có người nó úp xuống dưới một tý, mà mặc cái áo hở hở nữa chứ, ta nói chạy sau cứ lo ngó cái gương của người trước. Dễ gây tai nạn lắm :p :D
May là nó ko chiếu xuống váy, chứ ko thì mắt bác nổ đom đóm luôn, nên bác chủ nói không xem gương là ko đúng rồi, mấy chị xem soi son phấn, mấy anh xem gương mình để nhìn mấy em phía sau nếu xinh thì chạy chậm lại cho an toàn, xem cả gương cô gái phía trước như bác.
Còn việc xem gương để chuyển hướng, chuyển làn,… có nhiều lý do ko thích xem:
- đi học không ai chỉ cái này
- luật ko quy định phạt, vì sao phạt dc cặp mắt ngó tùm lum, xi nhan phải quẹo trái còn dc nữa là
- góc nhìn người lái xe máy rộng hơn nhiều so với gương, nên thường quay đầu nhìn rõ hơn, ko góc chết.
- thói quen người lái xe máy từ xe đạp chuyển lên ko có gương, giống từ xe máy lên oto vậy.
- lý do khác: ko đủ thời gian, xe nhỏ nên xe to tự né, thích mạo hiểm ,…
- gương ngoài tính năng xem còn tính năng trang trí, nhiều anh moto gắn cái gương thời trang tam giác lọt khe, hay dưới tay lái nhìn cũng ko thấy mấy.
 
  • Love
Reactions: heorung52
Hạng C
5/9/20
509
4.024
93
Do việc học và sát hạch chỉ quan tâm tới việc làm sao đậu chứ gần như ko dạy kĩ năng thậm chí rất nhiều người ko có bằng lái nhưng vẫn lái xe.
Đa số 2b toàn học mẹo chỉ để thi thôi chứ có hiểu mô tê gì câu chữ, ý nghĩa của câu hỏi đâu a?!
 
  • Like
Reactions: quannguyentsnct
Hạng B1
18/8/23
99
119
33
31
thật ra chính tui cũng chỉ có thói quen để 2 gương (cho xe máy) từ khi lái oto thôi. nên khẳng định luôn là người chỉ chạy xe máy chưa nhận thức được nguy hiểm khi thiếu quan sát
 
Hạng D
14/8/11
4.240
91.822
113
Theo thói quen.
Thói quen này hình thành khi không được học luật và học lý thuyết và thực hành thi bằng lái kỹ càng nghiêm túc dẫn đến hiện tượng " điếc không sợ súng ".
 
Hạng D
10/9/08
2.909
6.486
113
Xe máy lách qua để tránh 1 ô tô đang đậu trên đường nhưng không chú ý phía sau đang có xe lớn lao lên. Suýt chút nữa bị xe phía sau va phải. Tình huống thể hiện rõ thói quen chuyển làn không nhìn gương chiếu hậu là thói quen của nhiều xe máy hiện nay.

View attachment 3271359
Theo video từ phía sau có xe máy đang chạy trong làn sát lề, khi thấy chiếc ô tô dừng chắn gần hết làn đường, người phụ nữ đi xe máy đã đánh lái ra làn ngoài mà không chú ý phía sau có 2 chiếc container đang vượt sát rạt nhau chạy lên.

Ngay lập tức người phụ nữ đã dừng lại, khi 2 chiếc xe container vượt lên chỉ cách xe máy của người phụ nữ chưa tới 1 mét.


Việc 2 xe container vượt nhau quá ẩu là điều không bàn cãi, đường không có con lươn phân cách làn với các xe thô sơ mà vượt nhau song song, không giảm tốc độ rất dễ gây tai họa cho xe làn trong.

Ngoài ra, đáng lí khi thấy phía trước có chướng ngại vật cụ thể, như trong trường hợp này đang có xe ô tô dừng/ đỗ thì phải quan sát gương chiếu hậu để xem có xe phía sau đang đi tới không. Khi khoảng cách lớn đủ an toàn thì lách sang làn hỗn hợp ở giữa chứ đừng để khi quá sát xe đang dừng/đỗ mới lách ra thì dễ gây va chạm với xe phía sau.

Nhiều trường hợp người đi đường có gương chiếu hậu như gần như không bao giờ sử dụng nên rất bị động, chưa kể là kỹ năng yếu nên cứ chạy theo bản năng rất dễ tai nạn cho bản thân và gây phiền phức cho người khác.

Lỗi này chạy ngoài đường thì chắc gặp ti tỉ lần, nhiều xe máy lách, chuyển làn, tránh xe trước,... đều ít khi nhìn gương, nhiều khi thích là lách nên mình đi ô tô toàn phải đoán ý. Hiếm lắm mới thấy xe máy quan sát, nhìn gương trước khi chuyển làn.

Thiếu an toàn khi chạy xe máy mà không nhìn gương chiếu hậu​

Mình đi đường quan sát cũng có nhiều trường hợp. Có xe lắp đủ cả 2 bên, nhưng lại quay vào bên trong, lý do là vì vướng. Chưa kể, nhiều người tháo hẳn 2 bên ra cất, rồi để xe không có gương. Hoặc chỉ có 1 bên gương.

Nếu không có gương hoặc chỉ có 1 bên vậy tài xế chấp nhận không quan sát phía sau hoặc 1 bên còn lại. Với mật độ xe như ở thành phố thì đúng là không thể tưởng tượng thiếu gương thì chạy kiểu gì.

Không nói ô tô chứ nếu chạy xe máy cứ lên xe là em ngó 2 bên gương trước, lệch là bẻ chỉnh lại ngay. Chạy 1 đoạn là liếc gương, nó thành thói quen luôn, chạy nhìn phía trước nhưng không bao giờ quên nhìn phía sau.

Gương hậu không chỉ giúp gia tăng an toàn khi tham gia giao thông mà còn tránh việc làm phiền đến người khác bởi những pha tạt đầu hoặc sang đường nguy hiểm.

Cái này là kỹ năng cơ bản nhưng ít người làm được. Việc chuyển làn, chuyển hướng không nhìn đường rất nhiều xe máy gặp phải, không riêng chị ở video trên.
Sao không hỏi chiếc xe cam sao lại nằm ở đó? :D
 
Hạng D
18/2/10
3.547
3.713
113
Ô tô cũng vậy thôi, nhiều người có thèm nhìn gương mấy đâu, và thành phần đáng sợ nhất: Chỉ nhìn gương, ko cần quan sát qua kính trái-phải !
 
  • Like
Reactions: nintiendo
Hạng C
3/1/10
919
7.838
93
Theo em thói quen nhìn gương chiếu hậu hay quan sát xung quanh khi lái xe do người lái; người lái xe máy thì chiếm số đông không thực hiện thói quen trên. Do em, gặp nhiều tình huống xe oto chuyển làn, chuyển hướng không quan sát rồi.
Đầu tiên tất cả chuyện về ý thức hay thói quen là của con người, không phải do cái xe. Nếu nói thì phải nói số đông hay số ít, nói kiểu "đi xe máy" ko là nói linh tinh.

Ko phải mỗi cái gương mà nói chung số đông người đi xe máy là ko có ý thức mẹ gì về tuân thủ luật giao thông, trừ những lỗi nguy hiểm và bị phạt nhiều như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... Nhưng đấy là số đông, còn như mình đi xe máy mà ko đội MBH là thấy sợ sợ (sợ ngã đập đầu xuống đường mới tốn tiền chứ tiền bánh mỳ thì đáng mấy :D), còn ko cần quẹo, đi thẳng cũng phải để ý gương tránh thằng vượt ẩu. Đi xe hơi thì khỏi phải bàn.

Còn thì xe hơi thì vừa sáng nay trên đg NLB có một thằng 37A ko hiểu nó đi kiểu gì mà từ làn hỗn hợp chuyển qua làn xe hơi (chỗ ngã tư), đi một đoạn chuyển tiếp ra làn ngoài cùng... mà nó ko hề mở xi nhan lên. Óc chó thì đi xe nào cũng óc chó hết :D
 
  • Haha
Reactions: shinichi2075
Hạng C
3/1/10
919
7.838
93
Ô tô cũng vậy thôi, nhiều người có thèm nhìn gương mấy đâu, và thành phần đáng sợ nhất: Chỉ nhìn gương, ko cần quan sát qua kính trái-phải !
NĐ168 cũng chỉ doạ rồ được mấy bữa, giờ hết sợ rồi, bởi vì cái chính là phải bị phạt chứ ko phạt thì chó nó sợ :D

Và vì ko phạt nên đi mất dạy nó muôn hình vạn trạng, như sáng nay chỉ có 3 xe hơi chờ đèn đỏ thôi mà 1 thằng Grab nó lại chen qua làn dành cho quẹo trái vì đang trống, đáng nói là cái làn quẹo trái kia nó lệch hẳn qua trái nên khi đèn xanh nó đi thẳng qua giao lộ nó lại phải chen lại qua phải (cắt đầu xe đi thẳng chờ đèn xanh đứng đúng làn) mới vào lại được bên kia (có rào cứng).
 
  • Like
Reactions: anhtuanpro