Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
Số là tuần rồi em đi hội thảo trên sài thành, mệt trong người nên nhờ tài xế chở đi giúp.
Bon bon từ CT đến SG ngon lành, đến gần đến ngã tư nguyễn văn trỗi trương quốc dung em nói tài xế chuyển vô lane giữa để chuẩn bị vô ks Movempic.
Rõ ràng xe có chuyển có xin-nhan, mà xe tỉnh nên tài xế có gắn thêm cái còi chíp chíp váng trời, em ngồi trên xe cũng nhắc tài xế thường xuyên vụ này.
Lúc chờ đèn ở truong quốc dung gặp 2xx trẻ đội phạm ngọc thạch đang đứng chờ đèn trước em, không hiểu sao ông tài xế của em nhìn tụi nó như thế nào mà vừa qua ngã tư quắc xe vô luôn.
Xuống xe phủ đầu xe chuyển làn không có tín hiệu xin đường, miệng nói tay móc biên bản ra viết khí thế (bài này em thuộc rồi)
Tội nghiệp tài xế tỉnh lên sg tâm lý rất căng thẳng miệng ấp úm, 1tay bụm d..á...i, 1tay gãi đầu thằng xxx được dịp làm tới.

Em đứng cách đó mấy bước chân hút xong 1/2 điếu thuốc thì bước lại
em: chào trung sỹ, không biết xe này vi phạm lỗi gì vậy?
xxx: chuyển làn không có tín hiệu
em: vậy à, lỗi thì đồng chí lập biên bản nhanh lên để tài xế còn chở tui đi tiếp
xxx: (ngừng bút) ông là ai?
em: tui là hành khách trên xe
xxx: tui dừng xe xử lý tài xế chứ ông vô đây làm gì?
em: trong biên bản có phần cho người làm chứng đúng không đồng chí ?
xxx: đúng
em: uhm, đồng chí cứ lập biên bản đúng phận sự đi để tui còn viết vào phần nhân chứng.
xxx: ú ớ, ngó qua tay hạ sỹ đi theo (chắc cầu cứu viện binh), khổ thay tay hạ sỹ này ngó lơ.
xxx: móc cuốn sổ nhận ký tuần tra ra ghi mấy chữ đại loại ngày/tháng/năm có dừng xe biển đăng kiểm số xyz để kiểm tra hành chính, xong yêu cầu tài xế ký vô.
xxx: sau khi tài xế ký xong thì bỏ tập biên bản vào cốp đóng cái rầm ngồi lên xe nổ máy miệng lẩm bẩm lần sau gặp tui ông chết, d..me ngồi chung xe mà đòi làm nhân chứng.

Kết quả là không có gì xảy ra, nhưng em thắc mắc mình ngồi chung xe có được làm nhân chứng hay không ?
Cũng như hôm đó em hên gặp tay non mới ra nghề hay sao ?
 
Hạng C
24/12/06
759
60
28
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

1/2 điếu thuốc làm cho Bác quá bình tỉnh để xử lý tình huốn này....
quả thật là hiện giờ, trình độ của nhiều xxx quá kém... nên khi thấy Bác nói có vẻ sẽ 5-5 với nó...là nó bỏ đi cho lành....
Nếu gặp mấy ông xxx kỳ cựu.. thì có thể sẽ vạch lá tìm sâu.. thế nào tài xế cũng dính lỗi gì gì đó...có thể rất nhỏ...
 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
Nhức đầu.
Trước hồi học Luật, iem chỉ phân biệt người làm chứng và người chứng kiến. Đại khái thế này:
- Người làm chứng là người "biết" sự việc xảy ra và hiểu nguyên do, có khi không "tận mắt" nhìn thấy sự việc.
- Người chứng kiến: là người "tận mắt" nhìn thấy sự việc xảy ra, đôi khi chả hiểu đầu cua tai nheo câu chuyện xảy ra nhưng "thấy tận mắt: toàn bộ sự việc xảy ra.
Vví dụ: nhìn thấy người móc túi, đứng ra làm người làm chứng hay chứng kiến đều ok, vì biết rằng móc túi. Nhưng nếu là 2 người kia đã quen nhau, thì bác chỉ nên làm người chứng kiến.
Bàn cụ thể ra thì mất nhiều thời gian, lớp iem ngày đó mất 3 buổi thảo luận om sòm í.:D

Còn theo iem thì nếu người làm chứng thì bác hoàn toàn có quyền ghi vào phần người làm chứng được hoặc người chứng kiến được. Việc khi ghi lời khai của nhân chứng như bác là có lợi cho bên bác, nhưng nó sẽ có ý kiến chủ quan của bác, bên xxx hoàn toàn có quyền nghi ngờ bác ghi ý kiến có lợi cho bên bác, nên ko được khách quan.

Việc cụ thể như bác iem chưa từng nghe qua hay thấy qua nên hẻm dám có ý kiến kết luận gì :p
 
Hạng C
24/11/08
591
30
28
48
cuối cùng là theo luật thì chung xe có được làm chứng ko mấy bác?
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
maninh nói:
cuối cùng là theo luật thì chung xe có được làm chứng ko mấy bác?
cùng câu hỏi với bác. Bác nào rành về luật vào cho em cái comment với.
 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
maninh nói:
cuối cùng là theo luật thì chung xe có được làm chứng ko mấy bác?
THeo chủ quan của em: được!
Luật không cấm, ko quy định cụ thể người làm chứng là ai. Ra tòa cứ cãi tới bến thôi. Nhưng cãi với mấy ông xxx này iem nghĩ thiệt hại về ai các bác tự hiểu đê. Iem bị dính quả này rùi :confused:
 
Hạng D
15/6/11
4.630
816
113
42
Dạo này em thấy xxx ở Sài Thành có mấy anh rất trẻ, trẻ lắm, chắc lính mới ra nghề...
 
Hạng C
14/1/11
886
40
28
Việc xxx bỏ đi là câu trả lời đầy đủ nhất rồi, các bác còn tranh luận gì nữa.

Khi xử lý các vụ tai nạn trên đường QL, khu vực không dân cư: CSGT sẽ lấy lời khai của nhân chứng là hành khách ngồi trên xe.