Hạng D
15/9/17
2.751
2.134
113
39
"Địt mẹ mày, biết bố mày là ai không". Đi ngược chiều, cản trở giao thông, khạc nhổ bừa bãi, không giấy tờ xe, không bằng lái, không đội nón bảo hiểm... Cho về quê luôn.
 
Hạng B2
12/9/20
191
305
63
49
Quận 6 TP HCM
Nói thiệt chứ dân miền Nam bao gồm bắc 54, cũng chẳng ai kì thị gì. Mấy người bắc tử tế vui vẻ thì được gọi là người Bắc.
Mấy người bắc mà cư xử vô văn hoá, mở mõm địt mẹ mày biết bố mày là ai, rất mất dạy Kỳ cục nên người ta mới gọi là Bắc Kỳ.
Ghét nhất từ " Đ*t mẹ" của mấy anh Bắc.
Hồi nhỏ , bọn con nít cả xóm chọc ghẹo1 anh ở ngoài ấy mới vào Nam để ảnh chửi từ này cho nghe , thế mà cười như được xem tấu hài! ( Chuyện nu giờ mới kệ̉)
 
Hạng D
24/9/13
1.111
1.456
113
Vì những thành phần xấu này mà ảnh hưởng đến những người miền bắc vào nam làm ăn. :) :D
Ở đâu cũng người này người kia nhưng mà ngoài đó thành phần khôn lõi mưu kế sống lợi mình thiệt người, vô minh vô pháp trơ trẽn hơi bị nhiều, trong Nam thầm ghi chú thành phần đó là dân Bắc Kỳ nên mỗi khi gặp tình huống oái ăm hay hài hước thường tóm tắt là " Bắc Kỳ" cho nhanh.
Thật sự em khâm phục những người đàng hoàng ngoài đó, phải căng mình đối phó cũng như sống lâu quen dần đi guốc trong bụng nhau nên người tốt ngoài đó cũng thành cáo mịe rồi kakaka. Mà mỗi lần dân Nam hay nói Bắc Kỳ là cũng chỉ hàm ý xỉa xỉa cho vui chứ cũng chẳng phải lăng mạ gì, nhưng dân Bắc hầu như nghe rất dị ứng Kakaka.
 
Hạng B2
21/8/17
204
450
63
37
Giờ mạng xã hội hay thiệt, chường mặt lên là tra tận nhà ngay.

Trải lòng của người trong cuộc​

Với bản năng sinh tồn khi đứng trước ranh giới giữa sống và chết, anh Nguyễn Văn Thiện đã thoát ra một cách đầy ngoạn mục. Chia sẻ với PV, anh Thiện nhớ lại, khoảng 21h30 ngày 28/10/2016, khi anh đang điều khiển xe ô tô chở bạn gái là Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) đến khu vực Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội thì bị cảnh sát cơ động ra hiệu lệnh dừng xe.

Những tưởng chỉ bị kiểm tra hành chính bình thường, nào ngờ, công an lấy ra một gói chất bột màu trắng trong cốp xe và khẳng định ngay là ma túy. Anh Thiện bị dẫn giải về đồn, trong đầu đầy suy nghĩ hỗn độn.

anh-nguyen-van-thien.jpg

Anh Nguyễn Văn Thiện trải lòng về những ngày "xộ khám" vì bị hãm hại.

Bằng sự hiểu biết pháp luật và sự trong sạch của mình, anh Thiện tin tưởng mình sẽ được thả sau 24h ngay tại cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Nam Từ Liêm. Song, anh này tiếp tục bị chuyển đến trại tạm giam số 1 – Hỏa Lò (Công an TP.Hà Nội).

Tại đây, khi đã bình tâm trở lại, anh tâm sự về việc của mình cho các bạn cùng buồng nghe, xâu chuỗi lại sự việc và khẳng định người hại mình chỉ có thể là Vân.

Theo quy định của pháp luật, khi không có căn cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật, sau 8 ngày, anh sẽ được trả tự do. Đến ngày thứ 8, trong lòng anh nóng như lửa đốt và phập phồng chờ đợi "phép mầu" xảy ra.

 

Attachments