Hạng D
24/9/13
1.111
1.456
113
Ghét nhất từ " Đ*t mẹ" của mấy anh Bắc.
Hồi nhỏ , bọn con nít cả xóm chọc ghẹo1 anh ở ngoài ấy mới vào Nam để ảnh chửi từ này cho nghe , thế mà cười như được xem tấu hài! ( Chuyện nu giờ mới kệ̉)
Còn mấy từ như " Đ*t mẹ xạo" ; " Xạo lol" mà mấy anh Bắc bốc phốt nhau nghe cũng hài hước. Ông nhân vật chính này cũng thuộc dạng đó, thanh tra xạo kakaka.
 
Hạng D
24/2/20
4.484
7.409
113
37
E thì mới vô được hơn 34 năm, mà lịt mẹ tụi nó, nhiều khi họ hàng còn chịu đ nổi chứ đừng nói người dưng
Nhà em vào 37 năm rồi em sinh trong này nhưng còn nguyên họ nội ngoài đó em về quê có 1 lần xong tởn tới già, mâm 6 người cỡ 6kg thịt cá, ăn nói thì sĩ bọ vãi ra.
 
Hạng D
30/7/16
2.634
57.869
113
Ngoài giọng nói ra, chúng ta có thể quy nạp chửi các đối tượng sau khi có dịp mấy cụ nhé:
- Bọn xưng là thanh tra chả ra gì.
- Bọn đầu trọc chả ra gì.
- Bọn chạy xe Hèn chả ra gì.
- Bọn đi xe màu đỏ chả ra gì.
- Bọn mặt áo thun màu xanh chả ra gì.
- Bọn đàn ông cầm bóp cũng chả ra gì.
....
 
Hạng F
28/8/19
6.685
11.370
113
Palm Beach, Florida, US
Nhà em vào 37 năm rồi em sinh trong này nhưng còn nguyên họ nội ngoài đó em về quê có 1 lần xong tởn tới già, mâm 6 người cỡ 6kg thịt cá, ăn nói thì sĩ bọ vãi ra.
Bên Ngoại Anh gốc Bắc đấy!
Mấy chục năm, thời nhà Mình khổ cơm ko có mà ăn, họ hàng bên Mẹ ( Cán bộ ko đấy) ko giúp thì thôi còn xỉa xói Mẹ mình đến nỗi Bà khóc mà từ mặt họ hàng, đến nỗi sau này Mình hỏi Mẹ " Có muốn về thăm mộ Ông Bà Ngoại hay không?" .
Bà chỉ khóc nói " Thôi đi con!"
Nói ra lại trào nước mắt!
3 năm trước Mình có về VN, hay sao Bà Dì kế Mẹ mình từ Bắc đi tham quan SG chơi, nhờ Người gởi 2T vnđ gọi là quà.. Địt cmn nhà nó, Mình từ chối và ko quên nhắn " Tiền này là tiền bất nghĩa ko thể nhận, mang về đi!"
Và ko quên cáy ( cái này gọi là với Ma phải mặc áo giấy)... "2T này á, chỉ bằng đây ăn 1 ngày! Có cần gởi lại 5T làm quà ko!"...Biến mẹ đi cho nước nó trong!
 
Hạng F
28/8/19
6.685
11.370
113
Palm Beach, Florida, US
Ngoài giọng nói ra, chúng ta có thể quy nạp chửi các đối tượng sau khi có dịp mấy cụ nhé:
- Bọn xưng là thanh tra chả ra gì.
- Bọn đầu trọc chả ra gì.
- Bọn chạy xe Hèn chả ra gì.
- Bọn đi xe màu đỏ chả ra gì.
- Bọn mặt áo thun màu xanh chả ra gì.
- Bọn đàn ông cầm bóp cũng chả ra gì.
....
Anh có thể vì hòa bình cho thế giới và bình yên cho nhân loại mà xóa hàng thứ 3 được ko?
 
Hạng D
24/2/20
4.484
7.409
113
37
Bên Ngoại Anh gốc Bắc đấy!
Mấy chục năm, thời nhà Mình khổ cơm ko có mà ăn, họ hàng bên Mẹ ( Cán bộ ko đấy) ko giúp thì thôi còn xỉa xói Mẹ mình đến nỗi Bà khóc mà từ mặt họ hàng, đến nỗi sau này Mình hỏi Mẹ " Có muốn về thăm mộ Ông Bà Ngoại hay không?" .
Bà chỉ khóc nói " Thôi đi con!"
Nói ra lại trào nước mắt!
3 năm trước Mình có về VN, hay sao Bà Dì kế Mẹ mình từ Bắc đi tham quan SG chơi, nhờ Người gởi 2T vnđ gọi là quà.. Địt cmn nhà nó, Mình từ chối và ko quên nhắn " Tiền này là tiền bất nghĩa ko thể nhận, mang về đi!"
Và ko quên cáy ( cái này gọi là với Ma phải mặc áo giấy)... "2T này á, chỉ bằng đây ăn 1 ngày! Có cần gởi lại 5T làm quà ko!"...Biến mẹ đi cho nước nó trong!
Đúng là cay đắng, người ta nói phú quý sinh lễ nghĩa cấm có sai. Vẫn biết ở đâu cũng có người này người kia nhưng người miền ngoài rất trọng hình thức và sĩ diện.