QĐND - Thứ Bẩy, 17/09/2011, 23:34 (GMT+7)
QĐND Online - Khoảng 11 giờ ngày 17-9, tại gara ô tô Rắc, thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp ( Hướng Hóa, Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn hi hữu làm 1 người chết tại chỗ.
Xe ô tô mang BKS 74K 0660 do anh Trần Quang Tuấn ( SN 1965, trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) lưu hành tuyến Lao Bảo- Đông Hà, đang đi thì bị hỏng lốp. Trong quá trình thao tác để thay lốp dự phòng, do lốp bơm quá căng, vượt theo tiêu chuẩn cho phép nên bị nổ và đẩy anh Tuấn văng xa khoảng 5 mét. Hậu quả, anh Tuấn chết ngay tại chỗ, khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn. Được biết, khi vào gara để sửa xe, người chủ đi vắng, anh Tuấn đã tự sửa chữa xe của mình.
Theo các nhân chứng cho biết, trước đó khoảng 15 phút, anh Tuấn có gọi điện báo cho người chủ về tình trạng hư hỏng của xe ô tô và đề nghị thay thế lốp mới, nhưng do ở xa nên tạm thời anh phải tự sửa và gây nên tai nạn đáng tiếc nói trên.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Hướng Hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân đưa về quê mai táng.
QĐND Online - Khoảng 11 giờ ngày 17-9, tại gara ô tô Rắc, thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp ( Hướng Hóa, Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn hi hữu làm 1 người chết tại chỗ.
Xe ô tô mang BKS 74K 0660 do anh Trần Quang Tuấn ( SN 1965, trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) lưu hành tuyến Lao Bảo- Đông Hà, đang đi thì bị hỏng lốp. Trong quá trình thao tác để thay lốp dự phòng, do lốp bơm quá căng, vượt theo tiêu chuẩn cho phép nên bị nổ và đẩy anh Tuấn văng xa khoảng 5 mét. Hậu quả, anh Tuấn chết ngay tại chỗ, khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn. Được biết, khi vào gara để sửa xe, người chủ đi vắng, anh Tuấn đã tự sửa chữa xe của mình.
Theo các nhân chứng cho biết, trước đó khoảng 15 phút, anh Tuấn có gọi điện báo cho người chủ về tình trạng hư hỏng của xe ô tô và đề nghị thay thế lốp mới, nhưng do ở xa nên tạm thời anh phải tự sửa và gây nên tai nạn đáng tiếc nói trên.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Hướng Hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân đưa về quê mai táng.