khánh_thuỷ hải sản nói:thôi thì đi gần đến đoạn này, các bác chịu khó quan sát, nếu trên cầu ko có xe nào thì các bác đi qua nhanh nhanh tí, đỡ phải lăn tăn.





khánh_thuỷ hải sản nói:thôi thì đi gần đến đoạn này, các bác chịu khó quan sát, nếu trên cầu ko có xe nào thì các bác đi qua nhanh nhanh tí, đỡ phải lăn tăn.
Giải pháp: Khi chạy gần tới dậm thắng ngồi chờ, khi nào k có xe nào chạy trên cầu nữa thì đạp lút ga chạy qua --> an toànkhánh_thuỷ hải sản nói:thôi thì đi gần đến đoạn này, các bác chịu khó quan sát, nếu trên cầu ko có xe nào thì các bác đi qua nhanh nhanh tí, đỡ phải lăn tăn.
Em đồng ý với bác ý kiến này. Đã từ lâu em cũng đã nhìn thấy hiểm họa này và phải "canh" tốc độ sao cho khi mình đến thì không phải là lúc có xe tải đi trên đầu mình. Nhưng lắm lúc gặp kẹt xe đành phải "Nam mô a di ....!"quynhnguyen nói:Bữa trước em chạy ở dưới nhìn lên có thấy ớn ớn và cũng đã làm một thớt về vấn đề này. Không nghĩ sao lại xây một cái đường cong không có hành lang an toàn và cho rất nhiều phương tiện cồng kềnh chạy qua trong khi bên dưới là một đường huyết mạch lúc nào cũng đông nghịch xe, chỉ cần sơ suất chút là...
Chưa rơi chứ không phải không rời bác à. Rồi sẽ có ngày, gần đây thôi...UMinhHai nói:May mà nó không rớt xuống đường![]()