Cũng không ngại lắm đâu bác, cứ giữ tốc độ trong tầm kiểm soát bằng động cơ, thì ít dùng đến thắng...halogen nói:chạy chiều lên thì dễ ợt, chiều xuống đổ đèo mới khó ^^
halogen nói:chạy chiều lên thì dễ ợt, chiều xuống đổ đèo mới khó ^^
Thật sự thì đường đèo Hoa & Biển này rộng và ít cua , đặc biệt k có cua cù chỏ nên rất yên tâm. Bác có dịp đi từ Dalat xuống Phan thiết bằng ngả Di Linh thú vị hơn nhiều lắm!
2 mùa Tết vừa rồi từ NT lên ĐL cũng đi đèo H&B này... đường đồng bằng thì OK, còn đoạn đèo thì nhiều đoạn xấu quá... Sedan dễ bị đụng gầm nếu không chú ý vì bị bất ngờ... mùa Tết thì hoàn toàn không có xxx... các bác vô tư thử tay lái lụa nhé....
Đường này qua nhiều đoạn hoang vu, hay có mấy người tóc xõa mặt trắng nhợt đứng vẫy xe. Có lúc mở cửa xe mời lên thì không còn thấy người đâu, có lúc chưa mở cửa xe đã thấy người đò ngồi trong xe, có lúc đạp ga phóng nhanh thì thấy người đó bay là là bên cửa sổ đòi cho vào.
Bác có đi hay không là tùy bác.
Bác có đi hay không là tùy bác.