vậy thì quá hiện đại rồi, khi đó phải trả phí gấp đôi vì đầu tư trạm thu phí đắt tiền. bác cá mập chịu đóng 160k khứ hồi cho xe gia đình ko ?
em thì nhớ hồi xa xưa, phà mỹ lợi bán vé 2.500 đ thời 99 - 2000 . đến 2005 thì in vé bằng 1 loại giấy xấu hơn, vé còn 2.000 đ. em thấy điều đó rất hay . tiết kiệm những khoản không cần thiết là xác đáng . ý tưởng con người là vô tận, nhưng phải áp dụng một cách hợp lý thì mới hay, mới đẹp
em thì nhớ hồi xa xưa, phà mỹ lợi bán vé 2.500 đ thời 99 - 2000 . đến 2005 thì in vé bằng 1 loại giấy xấu hơn, vé còn 2.000 đ. em thấy điều đó rất hay . tiết kiệm những khoản không cần thiết là xác đáng . ý tưởng con người là vô tận, nhưng phải áp dụng một cách hợp lý thì mới hay, mới đẹp
Last edited by a moderator:
Hôm bữa em xuống hầm Cresent Mall gặp 1 chị chạy Camry tay thì ngắn mà khoái đậu xa. Cứ với với hoài ko tới cái nút mà nhất quyết ko chịu mở cửa xuống phải chờ 1 anh bảo vệ chạy ra nhấn dùm. Làm mấy xe đậu trên dốc bấm kèn inh ỏi. Đàn bà mà chạy Sedan to dài hay SUV em cứ thấy ớn ớn sao ấy mấy bác ạ
Sáng e đi từ TL len Sg nhin cai phieu hết hồn..
Sr các bác E chua pót hình được.
E chup bàng Dt nên hơi mờ.
link nay xem ho e
Sr các bác E chua pót hình được.
E chup bàng Dt nên hơi mờ.
link nay xem ho e
Last edited by a moderator:
Thì bản thân e thấy phiền thì nói phiền,đơn giản vậy thôi bác ơi.duynguyen nói:Mà bác chủ giật cái tít Các xxx làm phiền dân đen là sao không hiểu nhỉ ??
Thế để không phiền thì bác cho cách giải quyết thay thế đikhongtainan nói:Thì bản thân e thấy phiền thì nói phiền,đơn giản vậy thôi bác ơi.duynguyen nói:Mà bác chủ giật cái tít Các xxx làm phiền dân đen là sao không hiểu nhỉ ??