Hạng F
5/3/10
6.005
33.519
113
View attachment 2998378
Đi lần đầu bằng xe gia đình 7 chỗ hay là cả lần đầu đến Đà lạt...thật thú vị. Chia sẻ của ACE rất giá trị, mình dân trên nớ, nhưng mỗi lần về kiếm chỗ đậu cũng mệt, nên cất xe ô tô, lái chiếc 2B vi vu khắp nơi. Bạn đi đông người thì:
1. Chọn chỗ ở trong phố có nơi đậu xe, và đi gần trong trung tâm cứ thả bộ, đi xa nếu tra thấy có bãi xe thì tự lái, không thì grab.
2. Nếu chỗ ở ngoại ô, muốn vào trung tâm dạo bộ thì đành gửi bãi tại Khu Hòa Bình, Vòng quanh Bờ Hồ.
Nói chung, đã đến Đà Lạt thì nên dành chút thời gian đi bộ, đi bộ là một đặc trưng của Đà Lạt từ xa xưa..nhất là chiều tối, ban đêm...
nhà mình thường đi ĐL, như vẫn hay kể trên này: đến ĐL chẳng cần đi đâu xa, nội đi bộ loanh quanh trung tâm ĐL ăn ly kem bơ, ăn bánh ướt lòng gà, uống sữa đậu nành, làm con khô mực ... là cũng thấy vui rồi

từ chợ ĐL đi bộ ra quảng trường búp măng/atiso. bữa nào khỏe thì đi bộ về, còn mệt thì đón xe điện (xe điện chạy đầy ngoài đường như lợn con í). Giá xe điện cũng như taxi, hỏi giá/thỏa thuận trước khi lên xe bao an toàn (thỏa thuận vì có trường hợp không chỉ gia đình mình mà còn nhiều người khác lên xe điện nữa)
 
Hạng D
18/12/10
2.040
2.497
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
cắt cổ còn hơn SG Q1, chắc lại các thanh niên Bake vào đấu thầu như PQ hả, riết rồi nơi đâu cũng chụp giật. Lam DL còn thua cả bọn Cam. Đảo bên đó sạch sẽ không có miếng Rác…
Đây chính là cách hủy diệt không chỉ ngành Du lịch mà cả văn hóa của một thành phố tự thân nó từ khi được thành lập bởi người Pháp đã gắn chặt với phong thái nhẹ nhàng, thân thiện, lắng đọng, lịch sự, xanh và sạch, là trung tâm của văn hóa, giáo dục, vẫn còn đó tuy là vết tích của những Trường Tây từ bậc tiểu học đến hết Trung học, Trường Nội trú, Các Trường Dạy Nghề (KT Lasan, Nông Lâm Súc, v.v.), Viện Đại Học, Giáo Hoàng Học Viện, Các trường Dòng, Trường Vỏ Bị Quốc Gia, Trường Chiến Tranh Chính Trị đào tạo các sĩ quan với trình độ đầu vào phải đậu Tú tài 2.
Một thành phố của những người đi bộ và yêu con người, yêu thiên nhiên, xanh & sạch...của những ngày rất xưa.