Dạ em cám ơn anh chị đã chia sẽ với em ạ !!!NắngSG nói:Bác xekovn và các bác nói đúng đó em à, mới ra đời ko nên cắm sổ hồng mần ăn, muốn làm nghề gì trướ tiên em phải có nghề cái đã, thử đi làm cho quán trà sữa nào đó, nhờ mợ Hạnh giúp giùm càng tốt, rồi ngó nghiêng cách thức người ta mần ra làm sao, chi phí thế nào, lượng khách bao nhiêu v.v... rồi mới mở một quán nhỏ như bạn bác xekovn, rồi từ từ mở lớn dần chớ đừng làm cái rộp, vốn lớn mà thất bại thì tội cho cha mẹ lắm. Muốn lên sân thượng thì phải bước từng bước một từ lầu 1 rồi lên dần dần cho chắc ăn em à.xekovn1984 nói:Bạn em y hệt như bác. Cách đây mấy năm nó cũng tầm tuổi bác, đang bán dt, thấy hết ngon, đi vay + bán xe..v.v được 400t. Kết quả mất trắng trong vòng 3 tháng.
Giờ ngồi ngẫm lại nó mới thấu hiểu mọi thứ. Chẳng biết gì về trà sữa, làm theo mấy công thứ linh tinh của tụi cấp hàng. Chẳng biết gì về quản lí nv... Chỉ có niềm tin thì chết là đúng.
Hiện tại nó vẫn bán trà sữa nhưng theo dạng mang về và làm nhỏ. Chi phí đầu tư ban đầu cho 1 quán chỉ khoảng 20-30t. Nhưng doanh thu 1 ngày rất tốt, khoảng 1t5. Hiện tại nó đang có khoảng 5 quán như thế.
Hiện em đang xin vào làm tại quán cà phê của nhà thằng bạn làm. Em định đi học hỏi và thu thập thêm kiến thức từ giờ cho đến cuối năm ạ.
Tại vì em định làm trà sữa kết hợp chiếu phim 3D, đây là mô hình mới đặt biệt là ở chỗ em. Em sợ để lâu thì có người khác làm.
Còn về việc sổ hồng em cũng không biết làm sao hơn vì nhà em thuộc dạng trung bình làm đến đâu đủ ăn đến đấy, nên không có tiền tích lũy như những gia đình có điều kiện khác.
Với lại nhà em chỉ có em với me (ba em mất 12 năm rồi) vẫn còn 1 miếng đất do bà ngoại cho nhưng giờ ngoại vẫn sở hữu vì trên đó còn 12 căn nhà trọ cho công nhân (nguồn thu chính của ngoại).
Last edited by a moderator: