Chào anh, dạ em học đại học đó chứ ạ,em tốt nghiệp năm 2010.
- Dạ thực sự thì nhà em cũng có chu cấp nhưng đa phần là em buôn bán lặt vặt trên mạng là chính.
- Về việc bị cạnh tranh thì em không sợ nếu mình mở ra trước họ. và nhân tốt thành công trong quán em là con người anh ạ.
- Theo em thì người lớn làm việc lớn kẻ nhỏ thì làm việc nhỏ. Các doanh nhân thành đạt thì cũng bắt đầu từ việc nhỏ. Hiện tại em còn trẻ vốn sống và kinh nghiệm cũng ít nên em chỉ nghĩ được đến đây thôi anh ạ. Mong mấy anh chị đã từng trải khai sáng thêm cho em ạ.
- Vì em đã ấp ủ cũng lâu (~1 năm rồi) nên em có chút biện hộ cho dự án của mình. Mong anh chị đừng bực tức mà thay vào đó hãy giúp em hình dung được đâu là đúng đâu là sai ạ.
- Dạ thực sự thì nhà em cũng có chu cấp nhưng đa phần là em buôn bán lặt vặt trên mạng là chính.
- Về việc bị cạnh tranh thì em không sợ nếu mình mở ra trước họ. và nhân tốt thành công trong quán em là con người anh ạ.
- Theo em thì người lớn làm việc lớn kẻ nhỏ thì làm việc nhỏ. Các doanh nhân thành đạt thì cũng bắt đầu từ việc nhỏ. Hiện tại em còn trẻ vốn sống và kinh nghiệm cũng ít nên em chỉ nghĩ được đến đây thôi anh ạ. Mong mấy anh chị đã từng trải khai sáng thêm cho em ạ.
- Vì em đã ấp ủ cũng lâu (~1 năm rồi) nên em có chút biện hộ cho dự án của mình. Mong anh chị đừng bực tức mà thay vào đó hãy giúp em hình dung được đâu là đúng đâu là sai ạ.
PhamThanhviko nói:Chào bạn!
Năm nay mới 24t mà đã tốt nghiệp 2 năm. Hẳn bạn đã học trung cấp đúng không? Mình cũng mới ra trường nhưng trong lúc học cũng đã thử sức ở nhiều công việc khác nhau. Mình cũng là một người tham vọng và thích làm giàu.
Điều quan trọng giúp một con người thành công trong kinh doanh không phải là có càng nhiều vốn càng tốt, mạnh tay đầu tư là tốt. Mà là "kiến thức tài chính" hay còn gọi là cách bạn sử dụng đồng tiền.
Trong 2 năm bạn thất nghiệp, bạn đã làm gì hay sống nhờ tiền trợ cấp của gia đình?
Nếu bạn sống nhờ gia đình trong 2 năm đó thì nói một câu là hoàn toàn bạn không có khả năng kiểm soát tài chính được. Bạn là một kẻ thất bại.
Còn nếu trong 2 năm đó, mà bạn vẫn có một việc làm trái nghề, sống tạm ổn thì vẫn còn một cơ hội cho bạn. Nhưng có một điều là bạn sống chưa có một cái kế hoạch cụ thể và chưa xác định được đích đến.
Năm 2012 là một năm khó khăn về kinh tế. Nếu quẳng một số tiền 500tr wa cửa sổ thì không hề đáng chút nào. Trong bất kì một cuộc chơi caí quan trọng không phải là ta có chơi mà là ta đã nắm rõ luật chơi. nếu ko biết luật thì ta chỉ là con cóc co người ta lột xác. Vấn đề hết tiền chỉ là sớm hay muộn.
Bạn xác định được kinh doanh trà sữa ở chỗ bạn là thuận lợi nhưng bạn lại muốn làm vì chỉ sợ người khác làm mất? Bạn nghĩ gì về điều này. Dù bạn có mở ra thì sau đó vẫn có người kinh doanh loại hình giống bạn. Kinh doanh là cạnh tranh, không có độc quyền. Ngay tại điểm này bạn đã sai về mục đích kinh doanh rồi.
Một định hướng sai liệu có giúp bạn thành công không?
Nghĩ xa hơn 1 chút nha. Bạn muốn trở nên giàu có? Đúng không? Hãy tham khảo những doanh nhân thành đạt trên thế giới. Cái xu hướng mà họ thường đi theo là gì? Chắc chắn là không nghĩ nhỏ như bạn đâu. Hãy mở rộng đầu óc để có một tầm nhìn. Dù bạn có mất thêm 2 năm nữa nhưng chịu học hỏi sẽ tốt hơn.
Tuổi trẻ có một thứ đó là tính tự cao và lòng tự ái. Khi bạn bị dồn vào một góc, thay vì bình tĩnh để tìm cách gỡ rối bạn là tự đào lỗ để chôn mình đấy.
Mình cũng có 1 đứa bạn. Học ở HUTECH. năm sau nó ra trường và cũng muốn mở 1 quán trà sữa "Hát với nhau" mô hình giống Daisy Tea. Số vốn ban đầu mà nó bỏ ra là 1 tỷ. Công nhận nhà nó khá. Nhưng mính dám chắc nó không thành công được. CHỉ dừng ở mức sống qua ngày. Thành công là từ không có tiền vẫn tạo ra tiền. Chứ không phải bỏ tiền chẵn nhặt tiền lẻ. Như thế chỉ khổ mình thôi.