Đạo đức kinh doanh trong mỗi mô hình doanh nghiệp là khái niệm tương đối. Và trong một mô hình doanh nghiệp nhỏ như bác thì khái niệm tương đối đó còn nhỏ hơn nữa.
Ví dụ : cũng một đĩa cơm giá bình dân vỉa hè, đi vào bao tử khách hàng, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhưng làm sao mà hỏi đạt chuẩn VSATTP hoặc hàng loạt tiêu chuẩn khác bằng một đĩa cơm ở nhà hàng 5 sao ? Như vậy : chẳng lẽ kết luận người bán đĩa cơm vỉa hè kia là kg có đạo đức kinh doanh ? Hay phải hiểu : họ cũng có lương tâm con người nhưng thực tế họ chỉ chấp nhận giá & chất lượng chỉ dừng ở mức độ ấy và được người tiêu dùng chấp nhận. Ngoài ra đương nhiên ai cũng biết : đĩa cơm phải đi vào sức khỏe con người.
Nếu những bác đề cao đạo đức kinh doanh là số 1 trong thớt này thì đó cũng chẳng có gì phải tin ngay, vì đây là diễn đàn ảo. Giữa khoảng cách con người cứ viết điều tốt trên một diễn đàn ảo và hành vi, quan điểm một con người tốt trong đời thường thực tế luôn là một khoảng cách khó mà kiểm chứng.
Còn những bác không dám nói huỵch tẹt suy nghĩ của mình rằng : hàng tàu thì tàu, nếu bán thì cứ warning, cảnh báo khách hàng vì ông phải sống, phải nuôi doanh nghiệp chứ mấy ông trên OS của thớt này ý kiến ý cò đạo đức kinh doanh, lập trường chất lượng ... có ngửa tay cứu ông khi ông phá sản đâu - thì cũng kg dám nói vì sợ đi ngược đám đông là đang chống hàng tàu, nâng cao quan điểm mặt hàng dành cho trẻ em, buôn bán như thế là thất đức ... sợ bị "dập" hội đồng.
Cho nên, quan điểm của tôi : nếu bác thấy hàng rào đạo đức ngành đồ chơi là rào cản mà bác không thể vượt qua thì bác nên chuyển ngành nghề kinh doanh trước khi bác phân vân để phá sản. Tuy nhiên : nếu bác là chủ doanh nghiệp thì bác nên có tư duy doanh nghiệp, vì bác kinh doanh được thì nghĩa là : 1. Người ta chấp nhận sản phẩm của bác. 2. bác cũng tạo công ăn việc làm cho khối người (điều này thực tế và công lao lớn hơn cả khối người trên OS nhàn nhã ngồi văn phòng typing chém gió loạn xạ trên diễn đàn) Riêng điều 1 & 2 mà bác làm được thì bác đã thể hiện được đạo đức kinh doanh của bác rồi. Cần gì phải bận lòng lăn tăn.