Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
1/8/12
107
3
0
44
Hihi Em diễn đạt dở lắm, sợ bác không hiểu hết ý! Hoặc Em không hiểu ý Bác
 
Hạng B2
1/8/12
107
3
0
44
Có người cần vay nóng thì có người cho vay nóng mà Bác ! Có điều Em không hợp lĩnh vực này thôi
HungThanh nói:
Super HB nói:
Thị trường cho vay nóng hiện nay hoạt động tương đối nhộn nhịp, lợi nhuận cao . Nhưng tham gia vào lĩnh vực này thì cái tâm của E chưa được an lắm....Cám ơn các bác!
cho vay nóng phải có đẳng cấp nhất định mới làm được. ngoài ra phải tâm niệm "chà đạp lên người khác mà sống":confused:
 
Hạng C
25/2/05
684
10
18
45
Bác mở tiệm cầm đồ, có bán thêm luôn mấy cái hàng thanh lý. 300 chai của bác cũng là tạm đủ để sống và có khi lại thành 3 tỏi cũng nên :D ! Chúc bác thành công!
 
Tập Lái
21/2/12
1
0
1
39
Em có nhiều hồ sơ vay nóng, cũng như vay ngân hàng, bác nào có cho vay nóng thì hợp tác với em trên tinh thần WIN WIN. số đt em la 0909231598
 
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
Vay lóng thì dễ....ngóng lăm đó... Tập trung vào chuyên môn đi Bác! Nghề chính của mình là gì thì cứ xoáy vào ấy. Em thấy Bác làm xây dựng.... Cứ tìm những việc có Liên quan tới việc xây dựng mà mần... Cuối năm rồi, Bác tập trung dịch vụ Sơn phết, sửa sang nhà cửa xem sao... Vài dòng chúc Bác bình tĩnh và sáng suốt... Sông có khúc, người có lúc... Đừng mất tập trung!
 
Hạng D
10/4/08
1.686
2.424
113
em thích kiểu suy nghĩ của bác chủ , mở lòng thì cơ hội sẽ tới , nhưng cần tỉnh tâm để suy xét nữa . Thích bác cương quyết ko chơi vay nóng :D
 
Hạng B2
1/8/12
107
3
0
44
Topic này của Em được tròn 3 tháng rồi, hôm nay tình cờ vào thấy các bác kéo lên lại. Cám ơn các Bác đã động viên rất nhiều. Em sẽ tiếp thu lời khuyên của các Bác, bình tâm suy nghĩ thật kỹ trước khi định làm gì...
Cuộc sống cái gì mình thật sự cố gắng thì có lẽ trời cũng không phụ lòng người. Cái quán Em đang làm bị chủ đòi lại mặt bằng cho bạn làm, Em thuyết phục phải sáu bảy lần đủ đường, chấp nhận tăng giá nhà, cho tiền trăm triệu để được làm tiếp người ta không chịu. Cuối cùng Em giở bài cuối là sẽ đuổi hết khách đi, cộng với một người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình chủ nhà quý mến Em thuyết phục hộ. nên cuối cùng Em cũng vớt vát được cái quán của mình. Có điều dạo này khách không đông như trước.
Tháng qua cũng mở mang làm ăn thêm, khởi đầu mất học phí khoảng hơn 2 chục hì hì. Bài học đời vẫn chưa thuộc. Thôi kệ, làm ăn thì phải kiên trì và cố gắng phải không các bác.
Bác nào có kèo thơm thì lại rủ Em hợp tác nhé, có điều là Em sẽ theo từ gốc tới ngọn, cùng làm, chứ nhất quyết không giao tiền cho các bác khó nhọc làm ăn còn mình đợi hưởng lợi hoặc hưởng lỗ nữa rồi hihi
 
Theo em, bác bị khoản nợ hơn 1 tỷ, tức trả lãi khoảng 200 triệu/năm ~ gần 20 tr/tháng.
Tài sản còn lại : 300 triệu.
Vậy để số tài sản này đủ để có lãi và trả nợ ngân hàng thì bác phải làm ra lợi nhuận >20%.
Thời buổi kinh tế khó khăn, giả sử bác làm đuợc lợi nhuận khá cao 30tr/tháng ~360 tr/năm (tức lợi nhuận 120%/năm) => trả lãi 20 tr, còn 10 triệu. tiêu xài, 1 tỷ vẫn nằm chỏng chơ...
Còn ko làm, 1 năm è cổ ra đóng lãi 200 tr.
Muốn làm gì, bác cũng cần suy nghĩ cho kĩ, vì khoản nợ của bác rất lớn, làm sao phải sử lý được khoản nợ đó, rồi hãy đi kinh doanh tiếp bác ạ
 
Status
Không mở trả lời sau này.