bác chủ thớt làm chung với em hong
tuy bác gặp khó khăn nhưng em thích làm với ai đang khó khăn và thấy vẫn ổn
tuy bác gặp khó khăn nhưng em thích làm với ai đang khó khăn và thấy vẫn ổn
Last edited by a moderator:
Nếu đúng như vậy thì bác confirm rồi hợp tác với em nhéSuper HB nói:Chào các Mem trên diễn đàn!
Số là vừa rồi bị ông bạn lợi dụng danh nghĩa hợp tác làm ăn, chiếm dụng vốn mấy năm trời. Kinh doanh thì thực tế mình biết là rất có lãi mà do tin quá, pháp lý không làm vững nên bây giờ phải ngậm bồ hòn làm ngọt rút bớt vốn về. Kết quả là còn khoảng hơn 300triệu tiền mặt và khoản nợ ngân hàng hơn 1 tỉ, thế chấp sổ đỏ của gia đình....
Gạt bỏ tất cả những suy tư để phấn đấu làm lại từ đầu. Nhìn lại bản thân: hơn ba mươi tuổi đầu, bỏ việc (Kĩ sư XD) ở Công ty ra ngoài kinh doanh tự do hơn hai năm trời, nghề ngỗng lụt hết. Quán cafe đang kinh doanh có khách, lợi nhuận khoảng 2-30 triệu 1 tháng thì bị chủ nhà đòi lấy lại mặt bằng cho người thân kinh doanh. Thật phước bất trùng lai họa vô đơn chí. Mà nguyên nhân chính giống một thầy xem bói cho Em rồi phán, Em cho là đúng: tính cậu quá vô tư, chủ quan, tưởng ai cũng nghĩ như mình, nên hợp tác làm ăn dễ bị thua thiệt. Em cũng hay bị giật tiền lắm các bác ạ.
Vấn đề Em cần các Bác tư vấn là với số tiền mặt còn lại. Em cần kinh doanh, đầu tư gì sớm hiệu quả để trả nợ dần ngân hàng, thoát nạn cả gia đình dọn nhà ra đường. Thật sự rất khó khăn phải không! Em thì Em nghĩ xưa giờ mình chẳng ác, luôn hướng thiện và luôn cố gắng để không bội tín một ai. Hy vọng khó khăn chỉ là thử thách và còn có con đường để mình phấn đấu.
Em cũng suy nghĩ thấy hiện nay chỉ có kinh doanh ăn uống, giải khát hoặc các mặt hàng nhu yếu phẩm là vốn ít mà có tiền nhanh thôi. Nhưng phải tìm được mặt bằng đắc địa....
Bác nào có ý tưởng nào hay, hoặc có kèo nào thơm cho Em hợp tác làm ăn chung với nhé. Em đã có kinh nghiệm và sự tỉnh táo nhiều hơn để đánh giá đối tác nào có thể hợp tác. Bên cạnh sự nhiệt tình và niềm tin vào cuộc sống vẫn còn.![]()
Cảm ơn các bác đã quan tâm!
Em test thôi, vậy bác đâu có bị gạt. Em test đối tác xem có thật tình k rồi mới làm chung. Bác là k có nói thật nháSuper HB nói:Hihi bác dawmgoodman, mới đầu Em còn tưởng bác nói thật, tính confirm, sau mới nghĩ ra là bác đá đểu. Đấy, đã bảo em dễ bị gạt...Bác cứ có miếng nào ngon ngon thả ra câu em có khi lại dính được một mớ![]()
bác oto9999, hay bác mail vào [email protected] dùm e, thank