- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác tuech_sg, cho em hóng với. Bác xây nhà thì truyền đạt kinh nghiệm lại cho em nhá!! Bữa h em hóng nhiều mà chưa đăng kí, mạo muội vào xin phép. Em bây h cũng tâm trạng như vậy, chẳng biết chọn nhà thiết kế nào, nhà thầu nào. Nhà em đang xin phép xây dựng, em xin 5 tháng mà chưa đc, em bị hành sao đoá!! Haiz!!! Chán ghê!!
Nong Dan Lai Xe nói:Bác tuech_sg, cho em hóng với. Bác xây nhà thì truyền đạt kinh nghiệm lại cho em nhá!! Bữa h em hóng nhiều mà chưa đăng kí, mạo muội vào xin phép. Em bây h cũng tâm trạng như vậy, chẳng biết chọn nhà thiết kế nào, nhà thầu nào. Nhà em đang xin phép xây dựng, em xin 5 tháng mà chưa đc, em bị hành sao đoá!! Haiz!!! Chán ghê!!
Em xin share một số "kinh nghiệm" em có được:
- Xác định bác thật sự có muốn nhờ đến KTS hay chỉ đơn giản tìm KS xây dựng (hoặc tương đương) xây một căn nhà cho mình. Cái này quan trọng nhé. Mỗi cái đều có lợi hại riêng. Nó phụ thuộc vào quan niệm, mong muốn của mỗi người. Không ai có thể khuyên bác là nên chọn p/a nào. Như em thì em muốn nhà của vợ chồng em sẽ ít nhiều thể hiện được mơ ước của vợ chồng em từ thiết kế đến bố trí mặt bằng, công năng, thiết kế nội ngoại thất,... Nhưng cũng sẽ có người không quan tâm về mặt thiết kế hoặc rất thích một căn nhà nào đó có diện tích giống hoặc gần giống đất của mình thì họ sẽ xin bộ thiết kế rồi tương vô nhà
- Nếu tìm KTS thì cần làm gì? Bác lại phải xác định bác muốn gì trước. Bác muốn KTS chỉ... vẽ theo ý bác hoặc KTS sẽ quyết định tất cả thay bác hoặc KTS như người bạn, cùng song hành, tư vấn - phản biện trong từng ý tưởng của bác. Quan trọng nhất là bác tìm được người bác cảm thấy có thể cộng tác suốt 5, 6 tháng tiếp theo
- Nếu đã tìm được KTS thì bước đầu tiên là: liệt kê toàn bộ nhưng mong muốn, ước mơ từ nhỏ tới lớn của bác là gì, của vợ con bác là gì,... rồi nhờ KTS tư vấn cho cái nào khả thi cái nào không. Sau vài vòng thì thiết kế của bác sẽ là một sự kết hợp của mơ ước và thực tế ;-)
- Việc xin giấy phép em cũng chưa tiến hành nhưng theo em thì cứ xin qua một đường dây nào đó (bác tự tìm hoặc nhờ KTS của bác chỉ) sẽ dễ hơn
- Các bước tiếp theo em sẽ cập nhật sau vì giờ em cũng mới tới giai đoạn đầu của thiết kế
Em là em giống Bác, em cũng muốn đẹp từ trong ra ngoài. Lần đầu em đi gặp bên dịch vụ xin phép họ đòi em 200 chịu, em về nói bà hàng xóm, bả nói mắc quá, bả nói quen ông bên phòng Quy hoạch Quận để bả dẫn lên gặp, em chi 20 chịu, thế là ba ngày sau sắp có GPXD em vừa nhận, thì ông phòng Quy hoạch gọi giật ngược lại, nói là trả lại Hồ sơ cho ổng vì Bà Phó chủ tịch Quận muốn xin thêm ý kiến của Sở trước khi nhà em được xây. Mịe!!! Thế là từ đó tới giờ chưa có giấy phép, người cũng đã nhờ, tiền cũng đã đi, giấy phép thì ở lại.. Em mỗi lần gọi thì nói là đang chờ ý kiến của Sở.. Haiz!!! Chắc bên dịch vụ lúc đầu em nhờ phá em í ạ hix! Hix! Em là em căm thù!!
Bao nhiêu mơ ước, bao nhiu ý tưởng ấp ủ chờ ngày có giấy phép rồi em đưa cho KTS, bây h vì cái này nãn quá. Nếu bữa h em cho nhà đó đi thuê cũng kiếm tiền đi chợ, đằng này nghĩ mình sắp xây nên để trống... Bây h em chẳng biết sao, mình có nên cho thuê ko, mà người ta toàn thuê 1 năm ko hà. Lỡ cho đang cho thuê mà có giấy phép thì.. Bởi vậy em lưỡng lự. Mà nhỡ cả năm sau noá mới câp phép cho em thì .. Ak! Ak!! Bùn wa!!
Em nà em iu pác nhìu nắm í, nói lên được nỗi căm thù của em, thủ tục hành là chính mừ!! Mà bên em là bên Phú Nhuận, không biết có pác nào ở đây giúp em với ạ..
- Status
- Không mở trả lời sau này.