- Ăn: thì ở Phú Quốc cũng bình thường có món gỏi cá trích khá ngon ở Hàm Ninh.v.v.Thích quá! Bác PC cho thêm ít thông tin về Phú Quốc với: Ăn, nghỉ, chơi, phà....
- Nghỉ : thì khá là căng nếu chọn lưu trú ở những khu du lịch, phòng từ 800 đến 1tr 6/đêm tuy nhiên nhờ thổ địa mách nên PC xuống ngã 5 đường 30/4 phòng thì khá mềm chỉ 300 thôi mà phòng rất đẹp.
- Chơi : thì PQ không có tụ điểm rồi .he.he. nhưng địa điểm tham qua khá nhiều, PC ở 4 ngày mà đi không hết các địa danh sáng tắm biển Đông, chiều tắm biển Tây. Chụp hình đã luôn.
- Phà : thì hiện tại 1 ngày có 4 chuyến ra vào PQ. Tranh thủ đi sớm là trưa 12h30 có chuyến ra chiều là ở PQ rồi.
Đường về Vị Thanh 2 bên toàn hoa sao nhái suốt tuyến vàng rực rất đẹp. Đặc biệt chạy qua những cây cầu rất thú vị mang tên bằng tiền như bắt đầu cầu 1000 rồi cầu 2000.......cho đến cầu 13500....ở khoảng giữa thì có Thị trấn 7000
Cho đẹp đúng hem bạn BCBT kekekeĐố Bác PC và mấy Bác biết vì sao chồng hoa ven đường cạnh bờ ruộng không?
Thì hum quay cờ níp đã biết không phải là "qua gông" gồi. Nhưng lúc đó vỡn chưa bik là ỉn. Bây h thì biết dồi kkkBác PC đi Innova hả
Chúc mừng Anh...mà chưa chuẩn, đó chỉ là lý do phụ thôi...he.he.he.....cái nì là "sáng kiến" của mấy Bác nông dân đấy...Cho đẹp đúng hem bạn BCBT kekeke
Trồng hoa dụ ong và nhện về "quất" rầy nâu, bảo vệ mùa màng phải không bác BCBT?Đố Bác PC và mấy Bác biết vì sao chồng hoa ven đường cạnh bờ ruộng không?