Còn ở BMT thì lên vườn quốc gia Yok Don, mua vé vào vườn, sẽ ngắm được 1 thác rất đẹp là thác 7 nhánh và 1 thác cực đẹp là thác Phật. Để vào vườn quốc gia, thì kiểm lâm sẽ tùy theo bạn đi xe nào sẽ cho bạn chạy xe vô luôn, sedan mình nghĩ sẽ bị cấm vì bạn máu quá mà lủi vô thác Phật sẽ không vô tới hoặc ra được. Đường vào thác Phật mùa này 1 cầu gầm cao đi ổn, mùa mưa chắc khỏi ra, vào đây có trạm kiểm lâm, để xe đó đi bộ xuống thác, tắm chắc cũng được và tận hưởng thôi. Nên đi buổi sáng sớm tới địa điểm này, ăn trưa ở chốt kiểm lâm, và về BMT trước khi trời tối, đường về hun hút mà lại không có đèn, khá nguy hiểm và mệt.
Mình là kts, do chìu vợ nên mới bấm bụng vô cái bảo tàng cà phê. Nó chẳng khác nào cái chợ lạc xoong, thậm chí thua xa mấy chợ lạc xoong ở SG. Trưng bày lộn xộn, nhốn nha nhốn nháo, không theo 1 nguyên tắc và nguyên lý bảo tàng, tự đặt tên là bảo tàng và vé 150k/ng. Vào đây phí tiền.