Em vừa
Em vừa đi coi con nissan 1985 bác ạ. Và rất kết em nó. Máy 1.8 sạch sẽ khô ráo. Êm ru ngồi trong xe mà như camry bật cả máy lạnh. Nội thất hơi xấu radio và cd hỏng joi. K có điện. Tay lái trợ lực nhẹ nhàng. Thắng đĩa. Dàn đồng còn tương đối. Em dăng lăn tăn vụ giấy tờ. Xe k chính chủ. Đời thứ 3. Chỉ có giấytay. Em hỏi thì bảo rút hs sang tên hết 10tr. Xe này gia đình công chức đi từ năm 2012. Và cái giá là 50. Em trả 48 mà chưa thấy hồi âm. Nói chung xe về phải dọn lại nội thất tầm 5tr. Thay 2 vỏ trc 2tr. Còn vụ giấy tờ k biết có ổn kSao con Matiz 2003 người bán gỡ bảng số ra luôn vậy bác?
Em không có kinh nghiệm gì hơn bác đâu.
Về hệ thống lái
-Bác nhớ kiểm 4 lốp xem còn tốt không, không thì phải thay cũng khoảng 800/1 quả.
-Bác chạy thử 1 vòng rồi mở nắp capo xem có chảy nhớt gì không.
-Bác chạy khoảng 30-40 rồi đạp thắng (nhớ coi có xe phía sau không) gấp xem xe có dừng tốt không.
-Coi tay lái có bị xỉa sang 1 bên không, nếu bị thì mình về phải canh lại.
Về nội thất
-Xem thử máy lạnh còn lạnh không.
-Xem hệ thống âm thanh còn hoạt động không.
-Xem ghế da còn sạch sẽ không.
Về giấy tờ
-Đăng kiểm đến khi nào
-Xe có chính chủ không, có phải thay biển số không (thay biển HCM là 2 triệu)
À, bác coi còn bánh sơ cua và dụng cụ thay bánh không.
Mấy điểm trên nếu có vấn đề gì thì bác dùng nó để thương lượng giá với chủ xe, chứ không hẳn là không mua. Vì mình xe cũ mà, đâu có hoàn hảo.