Hôm chủ nhật em đi dự tiệc SN người bạn ở Bình Quới về nước triều cường lên, nên em chạy thật chậm để tránh văng nước lên bà con xung quanh, vì đường nhỏ mấy chú 2B không vượt được đến khi hết đoạn nước 1 chú vọt lên quay lại lầm bầm chửi em, thế em phải làm sao trong trường hợp này đây hix hix ???
hungnm nói:Hôm qua em đi bộ cùng bà cả nhà em gặp vũng nước to trước mặt thấy chú 2B đằng trước nên ra hiệu để chú ý đi chậm lại vậy mà chú ý làm một phát cả 2 vc em ướt sước mướt, đúng là không còn từ gì để nói (
Đại khái là nếu Bác không gặp chú 2b đó thì cũng sẽ gặp chú 2b khác mà thui. EM thấy nhiều trường hợp mắc cười lắm. Lúc đầu chạy rất cẩn thận nhưng một khi đã lỡ dính chưởng rùi thì lại cố tình làm cho người khác dính lại để trả thù. Cứ thế là tiếp diễn cho đến khi ra hết chỗ ngập.
Vụ này em gặp hoài, em se xem đối tượng thế nào. Nếu là bác xe ôm hay mấy ông đầu xanh đầu đỏ lôm côm thì thôi, e làm ngơ huýt sáo nhưng nếu thấy NVVP ăn mặc đẹp, lịch sự thì thể nào em cũng để lại một vũng tương tự. Chỉ biết giữ cho mình mà mặc kệ người khác là ko tốt
Nếu vậy gọi "thú vật" bác thấy sao ? Hehe ...em zọthino nói:bác nói từ "thú tính " e thấy ghê quá ! .maihuuluong nói:Thú tính
Các Bác chửi lũ đó là gì em cũng sướng hết.
Nhưng mong muốn của em là đừng bao giờ thấy những cảnh ấy vì chúng ta đang hướng đến một thế giới văn minh,lịch sự khi tham gia giao thông.
Ngày trước,lớp 3 cũng làm cán bộ được.Ngày nay,tốt nghiệp lớp 12 vẫn phải đi làm phụ hồ.
Nhưng cái văn hoá lại không nằm trong những cái bằng Đại học,thế mới đau.
Nhưng mong muốn của em là đừng bao giờ thấy những cảnh ấy vì chúng ta đang hướng đến một thế giới văn minh,lịch sự khi tham gia giao thông.
Ngày trước,lớp 3 cũng làm cán bộ được.Ngày nay,tốt nghiệp lớp 12 vẫn phải đi làm phụ hồ.
Nhưng cái văn hoá lại không nằm trong những cái bằng Đại học,thế mới đau.