Trạm thu phí này là một đề tài gây tranh cãi rất nhiều năm và phần thua là người không tham gia đường Điện Biên Phủ vẫn phải đóng tiền.
Có những khi đi về buổi trưa,một cổng có thể sẽ được chắn lại để ...làm gì mình không biết.
Dòng xe tấp nập,phải xếp hàng và cùng nhích nhích.Nhưng (em xin lỗi),một vài thằng mất dạy cố tính chen lấn.
Cúp đầu xe mình không thương tiếc để lấn vào chỗ mình đang xếp hàng
Mình phải rất kìm chế để không nói đây là loại thiếu văn hóa của những Thằng lái xe.
Nếu phải đưa hình lên thì có rất nhiều chiếc với đầy đủ số xe
Có những khi đi về buổi trưa,một cổng có thể sẽ được chắn lại để ...làm gì mình không biết.
Dòng xe tấp nập,phải xếp hàng và cùng nhích nhích.Nhưng (em xin lỗi),một vài thằng mất dạy cố tính chen lấn.
Cúp đầu xe mình không thương tiếc để lấn vào chỗ mình đang xếp hàng
Mình phải rất kìm chế để không nói đây là loại thiếu văn hóa của những Thằng lái xe.
Nếu phải đưa hình lên thì có rất nhiều chiếc với đầy đủ số xe
Bọn khốn nạn lái xe kiểu này em gặp hoài ở bến phà Nhơn Trạch. Điên lên là cho tung hê lun coi nào.Mr Fil nói:Trạm thu phí này là một đề tài gây tranh cãi rất nhiều năm và phần thua là người không tham gia đường Điện Biên Phủ vẫn phải đóng tiền.
Có những khi đi về buổi trưa,một cổng có thể sẽ được chắn lại để ...làm gì mình không biết.
Dòng xe tấp nập,phải xếp hàng và cùng nhích nhích.Nhưng (em xin lỗi),một vài thằng mất dạy cố tính chen lấn.
Cúp đầu xe mình không thương tiếc để lấn vào chỗ mình đang xếp hàng
Mình phải rất kìm chế để không nói đây là loại thiếu văn hóa của những Thằng lái xe.
Nếu phải đưa hình lên thì có rất nhiều chiếc với đầy đủ số xe