Chả phải nhát mà người ta chủ ý nhường đường cho xe máy anh ah. Biết là không có biển phân làn thì 4b đi được nhưng làn nào 4b cũng đi, chen chúc với xe máy rồi kẹt một nùi thì hậu quả nó càng rối rắm hơn. Bác để ý coi mỗi lúc ùn xe, 4b đi vô làn trong cùng với xe máy, mấy 4b đi đầu thì qua được giao lộ, nhưng mấy xe sau đi theo chen với xe máy thì kiểu gì chút nữa cũng ùn ứ cả đám. Cứ xếp hàng từ từ cũng qua thôi.Bẩu SG ta oto ko vượt phải, chiếm làn trong (dù ko có phân làn theo phương tiện), một số theo thói quen, một số nhát!
Hôm trước từ Út Tịch ra CH, cũng dài vậy, e đi chung lan xe máy, dừng đợi đèn, 2 anh trên xe tải la ầm lên "vào đây, CA phía trước kìa", đèn xanh rồi chủ động dừng nhường mình nhập lan nữa.
Haizz
Dầu sao a ấy có ý tốt, cảm ơn ạ! Hơn nhiều anh chạy cứ ăn thua từng tấc đường!
Mà như hình, ta đi lan kia chắc được nhiều người ngưỡng mộ lắm!
Chẳng hiểu sao em có cảm giác ngoài một số bác thực sự quan tâm chia sẻ, có một số bác dùng lời lẽ khó nghe và vô lý để giữ cho topic này hot (?). Em thì thấy đây là văn minh
Em chạy tới giao lộ mà gặp một đàn xe máy là sẽ chủ động nhường ngay, họ ùa qua chừng 5s là mình có đường thênh thang mà đi.
Trong dãy xe xếp hàng đó chắc chỉ khoảng 30% là "văn minh", còn 70% còn lại là sợ bị "văng miểng" cái lỗi dành làn 2b của xxx.
Chỉnh sửa cuối:
ỜThôi, người ta sao mình vại, bầy đàn mừ![]()
Như hình thì tốt chứ sao có mấy bác vô nói nặng quá. Sẽ ra sao nếu 2 bên chạy loạn xà ngầu vì k có biển 412. Đôi khi luật rừng cũng hay mà
.
Vì mấy người khôn đường đông xe cứ lấn qua trái cản trở chiều lưu thông ngược lại làm cho tình hình càng tệ hơn rồi kẹt 1 cục... Khôn như vậy có hợp lý không.
Vì mấy người khôn đường đông xe cứ lấn qua trái cản trở chiều lưu thông ngược lại làm cho tình hình càng tệ hơn rồi kẹt 1 cục... Khôn như vậy có hợp lý không.
Bac hoi lo hộ ks xay dựng cầu, và gtcc, em nói họ muốn cấm o to đi làn phải thì họ làm dễ ợt, còn thiết kế cầu mà lại phải canh chừng xem bao nhiêu xe lên bao nhiêu xe xuống thì các cầu ở mình sập nhiều lắm. Bác muốn biết quy trình thử tải cầu nó chất xe lên thế nào không??? Còn xe cấp cứu họ có nghiệp vụ riêng , chọn đường nào k tắc mà đi, chứ lại cứ lao vào chỗ tắc thi chết. Tóm lại theo em chỉ đi nếu k bị cấm là tốt lắm rồi, nhiều bác biết cấm như đèn đỏ ngược chiều, chở 3 k đội mũ, uống bia rượu lái xe, chạy quá tốc độ v.v.v mà vẫn cố đi thì là đáng trách.Dạ, cái này em xin nhận sai. Cái này là cầu vượt phía cv Hoàng Văn Thụ chứ ko phải cầu HHT-Cộng Hòa. Cầu này thì rộng hơn nhưng em vẫn giữ quan điểm đi như thế này là văn minh, ko có gì là lãng phí cả. Vì mặt cầu thép thường rất nhỏ, nếu trên cầu xảy ra sự cố như 2 xe oto xếp hàng ngang xảy ra va quẹt rồi cháy nổ ngay trên cầu thì các xe đi ngay phía sau sơ tán di chuyển kiểu gì ah; hoặc là có xe cứu hỏa, cấp cứu làm nhiệm vụ thì di chuyển thế nào ah. Xin hãy thử tưởng tượng vợ, con các bác đang nằm trên chiếc xe cấp cứu đó xem. Có những thứ bình thường thì thấy ko cần thiết nhưng khi có chuyện xảy ra thì mới biết nó quan trọng. đó là quan điểm cá nhân của em, gặp trường hợp này em vẫn xếp hàng ngay ngắn nhích từng chút một chứ ko việc gì phải bon chen qua cái lane kia chỉ để nhanh hơn 5-10' cả.
Đông hay vắng thì em cũg làn ngoài em đi. Ai nắm luật với văn hoá cao thì cứ đi vào làn trong. Xe máy đã khổ, đường đã chật. Tranh giành làm chi. Tới lúc va quẹt lại la làng xe máy thế này thế nọ. Ví dụ điển hình là nguyễn xí lúc 5h. Nhiều bác văn hoá cao sẵn sàng ép xe máy lên lề hay lủi vô sình để thể hiện cái sự hiểu biết pháp luật đấy ạ. Đừng có đem cái văn hoá ngoài kinh kỳ vào đây nữa. Tphcm đủ tạp nham rồitheo lập luận của anh ... mềnh hiểu tại sao ngoài Hà nội xe 4b chạy thành hàng 3,4 thậm chí 5 ...
Anh nói dất đúng ... Luật éo cấm thì cứ thế mà làm ...cứ thế chen nhau mà đi
Chổ đó éo có bảng 411 hay 412 gì đó thì cứ phang thẳng vào trong .. kệ cmn bọn 2b
Nói thật với anh ... dân trong Nam nhiều khi éo rành Luật GT lắm ...
nhưng đi trên đường họ biết nên nhường phần đường bên phải cho xe nhỏ, xe 2b, 3b, xe thô sơ ....
lý do có thể rất đơn giản .... như ông tài già kèm mình lái xe ...."xe anh ... nắng không đỏ mồ hôi, mưa không ướt tới ống quần ... anh chen vào trong làm gì .. để người ta đi 2b chạy nhanh trốn nóng trốn bụi ...