RE: Cây xăng có OK/vấn đề ở SG, Bình Dương???
cây xăng ngay sân banh em chỉ mới kiểm tra cây của Thanh lễ, sát vách đài truyền hình.
Hôm qua xe em báo còn khoảng 70km nữa đổ xăng, tức là còn khoảng 6l (trung bình 8l/100km, xe I30, bình xăng 53l), em đổ đầy bình là 44l, híc tính ra là quá được, có khi nó đổ dư luôn rồi, nhưng thường cây xăng này ghi HĐ nó kg ghi nhìu, cao lắm là 1,5 lần
cây xăng Petrolimex đối diện thì ghi HĐ vô tư, xăng mà, xe tư nhân, hay gắn máy đổ xăng ai thèm lấy HĐ. để lần sau kiểm tra cây xăng này coi sao
Trích đoạn: anit
Bác nào ở BD thì có thể đổ ở cây xăng huy hồng đối diện công viên thủ dầu một. em hay đổ ở đây bằng phiếu xăng (12 lít). đổ lít thì lúc nào nó cũng phải bấm lại rồi đâu có canh tiếp được (ko sợ ăn gian tiền). lúc trước em đi xe cũ đồng hò xăng không chính xác nên lúc nào cũng có cái bình dự phòng để trong cốp có chia vạch. lúc nào em cũng đổ bình đó trước rồi còn bao nhiêu mới cho vào xe. săn mình đổ đúng vạch trên bình. lúc chuyển từ bình sang xe thì mình liết xem số lít có đúng ko (kêt quả là ok). và cây xăng này thường xuyên đổ cho xe tập lái trường trung cấp nghề và tư thục bình dương, dân trong khu hiệp thành I (dân trong này toàn mấy xếp ko à.) em nghĩ là nó ko dám ăn gian đâu. nhưng các bác cũng phải để ý khi đổ tiền. khi đông khách nó cũng đổ tiếp à chứ làm biến bấm lại 000 lắm. nói tóm lại là vẫn phải để ý. trên đời này ko tin tưởng được thằng nào con nào cả. anh em, cha con còn chém nhau được mà. còn cây xăng ở giữa đường yesin sao em thấy nó tồi tàn quá. mấy trụ xăng của nó chắc cũng từ năm 80 (nói quá tí) mà thấy tồi tàn quá em cũng e ngại.![]()
nói tóm lại ở bình dương có 3 chổ em ưng ý nhất:
2 cây xăng đối diện nhau trên sân vận động (ngã tư gò đậu), cây xăng đối diện công viên thủ dầu một (em hay đổ ở cây này nhất).
bác nào ở bình dương cho em xin thêm ý kiến.
cây xăng ngay sân banh em chỉ mới kiểm tra cây của Thanh lễ, sát vách đài truyền hình.
Hôm qua xe em báo còn khoảng 70km nữa đổ xăng, tức là còn khoảng 6l (trung bình 8l/100km, xe I30, bình xăng 53l), em đổ đầy bình là 44l, híc tính ra là quá được, có khi nó đổ dư luôn rồi, nhưng thường cây xăng này ghi HĐ nó kg ghi nhìu, cao lắm là 1,5 lần
cây xăng Petrolimex đối diện thì ghi HĐ vô tư, xăng mà, xe tư nhân, hay gắn máy đổ xăng ai thèm lấy HĐ. để lần sau kiểm tra cây xăng này coi sao
RE: Cây xăng có OK/vấn đề ở SG, Bình Dương???
Em mới bị ngày hôm qua với cây xăng đối diện Quân khu 7, quận tân Bình. Ở đây nó cũng không bấm đồng hồ về 00000 và mình không kịp nhớ số đồng hồ sau khi đổ xăng cho xe trước. Thiệt hại chắc cũng khoảng gần 100k (uớc tính dựa trên đồng hồ xăng của xe mình.)
Em mới bị ngày hôm qua với cây xăng đối diện Quân khu 7, quận tân Bình. Ở đây nó cũng không bấm đồng hồ về 00000 và mình không kịp nhớ số đồng hồ sau khi đổ xăng cho xe trước. Thiệt hại chắc cũng khoảng gần 100k (uớc tính dựa trên đồng hồ xăng của xe mình.)
RE: Cây xăng có OK/vấn đề ở SG, Bình Dương???
cac bac oi em muon mua 1 chiec sieu xe(Koenigsegg CCX) de them vao bo sieu xe tai viet nam> Nho cac bac nao biet cho em mot so dia chi nhung trang wed ban oto tren the gioi em o ha dong-ha noi giu vao maill cho em nhe ([email protected])som nhat khi co the nhe cac bac
cac bac oi em muon mua 1 chiec sieu xe(Koenigsegg CCX) de them vao bo sieu xe tai viet nam> Nho cac bac nao biet cho em mot so dia chi nhung trang wed ban oto tren the gioi em o ha dong-ha noi giu vao maill cho em nhe ([email protected])som nhat khi co the nhe cac bac
RE: Cây xăng có OK/vấn đề ở SG, Bình Dương???
Cây xăng gần ngạ 5 chuồng chó cũng hay đổ bị thiếu hụt
Cây xăng gần ngạ 5 chuồng chó cũng hay đổ bị thiếu hụt
RE: Cây xăng có OK/vấn đề ở SG, Bình Dương???
Em xin góp ý kiến. Cây xăng ngay ngã tư pasteur và Võ Thị Sáu ( đối diện EURO AUTO ) đổ chính xác cực kỳ. Em hay đổ ở đó. Chỉ mỗi tội là hay bi kẹt xe thôi. Ah mà ở đó lâu lâu co rút thăm trúng thương nữa. Thế mới hay chứ! hehehehehehe
Em xin góp ý kiến. Cây xăng ngay ngã tư pasteur và Võ Thị Sáu ( đối diện EURO AUTO ) đổ chính xác cực kỳ. Em hay đổ ở đó. Chỉ mỗi tội là hay bi kẹt xe thôi. Ah mà ở đó lâu lâu co rút thăm trúng thương nữa. Thế mới hay chứ! hehehehehehe
RE: Cây xăng có OK/vấn đề ở SG, Bình Dương???
em cũng hay đổ ở cây xăng này, thấy ok!Trích đoạn: trinhminhan
Em xin góp ý kiến. Cây xăng ngay ngã tư pasteur và Võ Thị Sáu ( đối diện EURO AUTO ) đổ chính xác cực kỳ. Em hay đổ ở đó. Chỉ mỗi tội là hay bi kẹt xe thôi. Ah mà ở đó lâu lâu co rút thăm trúng thương nữa. Thế mới hay chứ! hehehehehehe![]()
RE: Cây xăng có OK/vấn đề ở SG, Bình Dương???
Em có bận ngạc nhiên vì vợ hai Em "tiêu xài" quá cỡ, đến gần 15 lít/100km trong thành phố. Em thắc mắc và có mấy Bác đề nghị trung hoặc đại tu, bèn đem đến gara nhưng mấy Bác ở đó nói không cần vì máy còn lên sương rất tốt, nhớt không hao nên không cần làm. Để thắc mắc nằm lòng và hằng tuần vẫn đổ ở cây xăng góc Nguyễn Thiện Thuật- Điện Biên Phủ [8|]; cho đến khi gặp ông anh chạy Mai Linh thông báo cây xăng đó ăn cực kỳ dày, 10 lít còn chưa được 9 mới vỡ lẽ. Chưa tin bèn đến đổ ở cây xăng mà anh em taxi hay đổ ở Hoàng Văn Thụ mới biết lâu nay tránh oan vợ hai, chưa đến 12 lít/100 km thành phố các Bác ạ!
Các Bác cẩn thận với cây xăng này
Em có bận ngạc nhiên vì vợ hai Em "tiêu xài" quá cỡ, đến gần 15 lít/100km trong thành phố. Em thắc mắc và có mấy Bác đề nghị trung hoặc đại tu, bèn đem đến gara nhưng mấy Bác ở đó nói không cần vì máy còn lên sương rất tốt, nhớt không hao nên không cần làm. Để thắc mắc nằm lòng và hằng tuần vẫn đổ ở cây xăng góc Nguyễn Thiện Thuật- Điện Biên Phủ [8|]; cho đến khi gặp ông anh chạy Mai Linh thông báo cây xăng đó ăn cực kỳ dày, 10 lít còn chưa được 9 mới vỡ lẽ. Chưa tin bèn đến đổ ở cây xăng mà anh em taxi hay đổ ở Hoàng Văn Thụ mới biết lâu nay tránh oan vợ hai, chưa đến 12 lít/100 km thành phố các Bác ạ!
Các Bác cẩn thận với cây xăng này
Re: RE: Cây xăng có OK/vấn đề ở SG, Bình Dương???
"...Người ra đi đầu không ngoảnh lại,
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy..."
=============================
Chào bác lancer2005, cứ ngỡ câu thơ này mấy người thấy và cảm nhận hết cái hay dẫu chỉ là bài thơ được học trong năm lớp 12 phổ thông (giáo trình cũ: Đất nước-Nguyễn Đình Thi
). Bác làm em nhớ lại tuổi học trò quá, 16 năm rùi. Em kết câu này lắm đấy bác ạ.